Mẹ Duy Mạnh: Việt Nam chiến thắng, không ăn cũng thấy no

Bà Lê Thị Lan, mẹ trung vệ Duy Mạnh quá sung sướng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Bà hơi tiếc với pha bỏ lỡ của Văn Đức, Công Phượng nhưng 2-1 đã là quá tuyệt vời.

Người thân Đỗ Duy Mạnh từ lo lắng đến vỡ òa khi xem trận bán kết Hàng chục người dân đã tập trung về nhà tuyển thủ Duy Mạnh để cùng theo dõi trận bán kết AFF Cup. Chiến thắng của tuyển Việt Nam đã đưa người hâm mộ đi qua đủ cung bậc cảm xúc.

Tối 2/12, hàng trăm người đã tập trung tại nhà cầu thủ Duy Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội để theo dõi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines.

Tối 2/12, hàng trăm người đã tập trung tại nhà cầu thủ Duy Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội để theo dõi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines.

Hôm nay, gia đình Duy Mạnh làm 15 mâm cỗ để mời họ hàng. Nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết, ông Thuy, bà Lan sẽ dựng rạp ra phía trước nhà để làm 50 mâm cỗ.

Không khí tại nhà Duy Mạnh nhanh chóng bị đốt nóng bởi bàn thắng sớm của Anh Đức. Bố mẹ Duy Mạnh nhảy lên ăn mừng.

Ông Thuy, bố Duy Mạnh bình thường hiền lành, ít nói nhưng khi Văn Đức ghi bàn, ông nhảy lên ăn mừng và hò hét.

Dì ruột của Duy Mạnh vừa bế cháu vừa nhảy cổ vũ mỗi khi đội tuyển Việt Nam có tình huống nguy hiểm.

Vừa buông bát đũa, những người dân xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội vừa dõi theo, hò hét theo các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Có lúc, những người họ hàng của Duy Mạnh tiếc nuối với pha bỏ lỡ cơ hội của Văn Đức hay Công Phượng.

Khi Công Phượng đi bóng qua 3 hậu vệ Philippines, mọi người đã nhảy lên ăn mừng.

Tuy còn nhiều điều nuối tiếc, nhưng chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân khách đã là một điều tuyệt vời. Mọi người giơ tay hò hét và hô vang Việt Nam vô địch.

Huyền Trang, chị gái của Duy Mạnh hài lòng với trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Theo Trang, Duy Mạnh đã thi đấu tròn vai. Huyền Trang hy vọng ở trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng đậm hơn nữa.

Bà Lan bắt tay chào tạm biệt họ hàng. Chia sẻ với Zing.vn, bà Lan cho biết hôm nay Duy Mạnh đã mắc một lỗi nhưng may mắn được bọc lót kịp thời. Bà sẽ nhắc con tập trung và kèm người chặt hơn. Tuy vậy, Việt Nam chiến thắng 2-1 đã là một điều quá tuyệt vời. Và dù chưa ăn gì nhưng chỉ cần Việt Nam chiến thắng, bà cũng cảm thấy no.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-duy-manh-viet-nam-chien-thang-khong-an-cung-thay-no-post897025.html