Mẹ già 70 tuổi chết lặng khi biết con bị kéo lê hàng trăm mét trên đường

Nghe tin con trai gặp nạn, người mẹ chết lặng, sau đó lấy lại bình tĩnh và cùng người thân lập tức vay mượn 10 triệu đồng vào viện chăm con.

Mẹ già linh cảm xấu sau cú điện thoại lúc 22h

Anh Đỗ Minh Đạt (42 tuổi, trú ở ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)- nạn nhân trong vụ xe tải kéo lê nạn nhân tại Ô Chợ Dừa đang được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Xanh Pôn. Anh Đạt nhập viện vào đêm 11/4, với tình trạng đa chấn thương nặng như: Chấn thương sọ não, vùng cột sống, tay, chân…

Chia sẻ với báo chí, bà Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ anh Đạt) cho biết, mãi đến trưa ngày 12/4 bà mới biết con trai gặp nạn và đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

“Tôi như chết lặng, sau đó lấy lại bình tĩnh, tôi cùng một số người thân trong gia đình lập tức mượn của người cháu 10 triệu đồng để mang vào bệnh viện đi nộp viện phí. Vào đến bệnh viện, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy con bị nặng như vậy”, bà Lan nói.

Mẹ già 70 tuổi chết lặng khi biết con bị kéo lê hàng trăm mét trên đường. Ảnh: Báo Giao Thông

Mẹ già 70 tuổi chết lặng khi biết con bị kéo lê hàng trăm mét trên đường. Ảnh: Báo Giao Thông

Theo bà Lan, vì Đạt làm lái xe ôm, đi sớm về muộn, chính vì vậy khi anh này vắng nhà, bà lại không nghĩ rằng, con mình là nạn nhân trong vụ tai nạn ở ngã 6, Ô Chợ Dừa. Vào khoảng 20h ngày 11/4, Đạt đi xe máy rời khỏi nhà nhưng không mang theo điện thoại và ví tiền. Đến 22h điện thoại của Đạt đổ chuông nhưng bà Lan không biết bấm để nghe. Sau cú điện thoại đó, bà có linh cảm chuyện xấu xảy ra với con trai mình. Cả đêm hôm đó bà thức trắng đợi con về mà không thấy.

"Thế là từ lúc đấy, tôi cứ đi ra đi vào cả đêm trông ngóng, cũng không biết khi nào con về còn khóa cửa… Cứ thế đến tận trưa hôm sau, tôi vẫn nghĩ nó đi làm thì tiện thể qua nhà người quen, ai ngờ sự việc xảy ra như thế này”, bà Lan buồn bã.

“Bây giờ nó mà có làm sao, tôi không biết sống thế nào”

Theo bà Lan, gia đình có hoàn cảnh éo le, Đạt là lao động chính trong gia đình. Nhà có 3 anh chị em, bố mất do bị cảm, rồi đến 2 chị gái cũng mắc bệnh hiểm nghèo cũng ra đi. Anh Đạt cũng chưa lập gia đình nên cả nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau trong căn nhà có diện tích khoảng 10m2. Hàng ngày, anh Đạt chạy xe ôm còn bà bán hàng nước ở phố Khâm Thiên.

“Thời gian qua con trai tôi mới có người yêu, tôi đang mừng và hy vọng tới đây con sẽ lấy vợ, vậy mà mọi thứ đã không diễn ra theo đúng những gì tôi nghĩ”, bà Lan chia sẻ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Bà Lan cũng không giấu giếm cho biết, thời trẻ Đạt có ăn chơi lêu lổng, nhưng bây giờ tu chí làm ăn. Đạt có đi làm bảo vệ, trông xe, nhưng do phải làm nhiều giờ, trực đêm nên quyết định bỏ việc để làm xe ôm. Vì thế gia đình mỗi người góp một ít tiền mua cho Đạt cái xe để đi làm xe ôm.

“Bây giờ nó mà có làm sao, tôi không biết sống thế nào.”, bà Lan không giấu được đau xót.

Như tin tức đã đưa, khoảng 23h đêm ngày 11/4, tại ngã sáu Ô Chợ Dừa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Lái xe ô tô loại bán tải nhãn hiệu Madza mang BKS 29C – 817.27 do không làm chủ được tay lái đã đâm vào một nam thanh niên đi xe máy (mang BKS do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp), sau đó nhấn ga bỏ chạy, kéo lê nạn nhân hàng trăm mét.

Danh tính của nạn nhân sau đó được biết là anh Đỗ Mạnh Đạt (sinh năm 1976, trú tại số 9, ngách 12, ngõ Tô Tiền, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/me-gia-70-tuoi-chet-lang-khi-biet-con-bi-keo-le-hang-tram-met-tren-duong-a226021.html