Mẹ già đơn độc bật khóc vì không có tiền đóng viện phí cho con

Sau nhiều lần gặp tai nạn, lại mắc nhiều bệnh nền, bà Châu sống phụ thuộc vào con trai duy nhất. Bất ngờ anh Thanh đổ bệnh, tốn tới 60 triệu đồng khiến bà hoàn toàn suy sụp.

Trong buổi trò chuyện cùng phóng viên, không ít lần bà Trần Thị Châu (70 tuổi, ở trọ tại quận 9, TP.HCM) phải cố kìm tiếng nấc nghẹn. “Mẹ con tôi khổ quá, giờ không còn nổi 1 đồng để cho nó ăn uống chứ chưa nói đến tiền đóng viện phí”, bà tủi hổ, bật khóc.

Không có nổi 500.000 đồng đóng tạm ứng viện phí

Đêm mùng 6/5, bà Châu giật mình khi nghe con trai gọi thảng thốt. Chân trái của anh Phạm Ngọc Thanh (35 tuổi) bỗng dưng đau đớn, dưới bàn chân tái xanh như không còn giọt máu, dù trước đó chẳng có chút dấu hiệu khác lạ. Sau khi dùng dầu gió xoa bóp cho con mà không đỡ, hai mẹ con tất tả đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức lúc 3 giờ sáng.

Gần 3 giờ sáng, anh Thanh phải nhập viện vì không chịu nổi đau đớn.

Ngày 7/5, sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo anh Thanh bị tắc động mạch chi dưới, tắc hoàn toàn động mạch khoeo trái do huyết khối. Ngay lập tức, anh được chỉ định phẫu thuật, nếu để lâu có thể dẫn đến hoại tử, phải cưa bỏ chân. Do không có bảo hiểm y tế, chi phí cho ca phẫu thuật dự kiến lên tới 60-80 triệu đồng.

Nghe bác sĩ nói xong, bà Châu bật khóc nức nở. Thời điểm đưa con trai vào bệnh viện, khi được yêu cầu đóng tạm ứng viện phí 500 ngàn đồng, bà vét sạch túi cũng không đủ. Thế nên bà biết lấy đâu ra số tiền lớn như bác sĩ thông báo. Không có cách nào, bà Châu chỉ đành khẩn cầu bác sĩ cứu con trai, rồi sẽ từ từ lo liệu.

Thương hoàn cảnh neo đơn và bệnh tình khẩn cấp của anh Thanh, bệnh viện đã nỗ lực điều trị. Bà Châu cũng cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Bà chạy vạy khắp nơi, đáng tiếc, hai mẹ con vốn chẳng có tài sản gì để thế chấp nên không ai dám cho vay. Nhờ người thân quen gom góp, đến nay, bà mới đóng viện phí được 9 triệu đồng, vẫn còn nợ hơn 50 triệu đồng nữa.

Trên chiếc giường kê sát ngoài hành lang, Anh Thanh bất lực vì bệnh tật, còn bà Châu lại chua xót vì chẳng thể nào lo nổi viện phí cho con.

Cảnh neo đơn khốn cùng

Sau khi ly hôn ở tuổi 50 với hai bàn tay trắng, bà Châu cùng con trai sống nay đây mai đó trong thành phố để mưu sinh. Từ năm 2001 đến nay, bà đã 3 lần gặp tai nạn giao thông. Chân bị gãy còn chưa lành hẳn đã tiếp tục bị nạn. Vậy nên bà đi lại khó khăn, không làm được việc gì nặng nhọc.

Năm 2015, bà bị nhồi máu cơ tim, tiếp sau đó là bệnh tiểu đường, huyết áp cao lần lượt kéo tới. Bà gần như phải sống phụ thuộc vào chút thu nhập ít ỏi của con trai. Anh Thanh không được học hành nhiều, phải làm mướn đủ nghề để mưu sinh, từ phụ hồ, sửa xe, thợ điện… Mới đây, anh xin làm tài xế với hi vọng thu nhập ổn định hơn, đáng tiếc, còn chưa đủ 1 tháng thì đã đổ bệnh.

Số phận long đong khiến cụ bà sớm cạn kiệt sức khỏe, giờ đây lại suy sụp cả tinh thần.

Cũng bởi nghèo quá nên hai mẹ con bà Châu chẳng dành dụm nổi để mua bảo hiểm y tế, đến lúc xảy ra chuyện, họ phải tự gánh vác toàn bộ chi phí. Số tiền lớn đến nỗi cả đời này bà Châu cũng chưa từng nhìn thấy.

Cụ bà càng nghĩ càng chua xót cho con trai. Bởi phải chăm lo cho người mẹ thường xuyên đau bệnh nên đã 35 tuổi, anh Thanh vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện cưới vợ. Mới đây, anh thủ thỉ với bà, đợi công việc làm tài xế ổn định, trả hết nợ lãi hai mẹ con bà vay để đóng trọ từ mùa dịch Covid-19 năm 2021, anh sẽ tìm bạn đời. Đáng tiếc, bây giờ có lẽ anh lại phải gác lại ý định ấy.

Bà Châu tha thiết khẩn cầu: “Tôi chỉ xin được giúp đỡ tiền nợ viện phí cho con trai. Mẹ con tôi ngàn lần biết ơn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức hoặc bà Trần Thị Châu;

Địa chỉ nhà trọ: 43/55 Lò Lu, KP Phước Hiệp, phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP.HCM; Điện thoại: 0932066153.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.135 (Anh Phạm Ngọc Thanh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-gia-don-doc-bat-khoc-vi-khong-co-tien-dong-vien-phi-cho-con-2147418.html