Mẹ khẩn cầu xin giữ lại đôi chân cho con gái mắc bệnh ung thư xương

Quỳnh vốn kém may mắn khi mắc hội chứng Down. Vậy mà năm 13 tuổi, em lại phát hiện mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.

Những ngày cuối cùng của năm 2023, chị Phạm Thị Mai (ở Hưng Yên) càng thêm rối bời. Phần vì khoản nợ vay cho con đi bệnh viện chưa có tiền trả, phần nữa chị lo con đang đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ chân vì bệnh ung thư xương.

Em Chu Thúy Quỳnh bị ung thư xương.

Em Chu Thúy Quỳnh bị ung thư xương.

Con gái chị Mai, em Chu Thúy Quỳnh được chẩn đoán mắc hội chứng Down, chậm phát triển trí tuệ khi được 1 tháng tuổi. Thương con bất hạnh, chị Mai cố gắng cho con đến trường, hòa nhập cùng mọi người. Trí tuệ chậm chạp, thường phải ở lại lớp nhưng Quỳnh đã biết đọc, viết viết.

Cho đến đầu năm học mới 2023, Quỳnh bất ngờ bị ngã rồi sưng chân. Tại Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), qua kết quả chụp Xquang, bác sĩ nghi ngờ em bị xương thủy tinh, đề nghị gia đình chuyển lên tuyến Trung ương theo dõi.

Hai mẹ con rong ruổi thêm vài bệnh viện nữa để rồi nhận kết quả cuối cùng, Quỳnh mắc bệnh ung thư xương. Bao nhiêu nỗi lo lắng, mệt mỏi khiến chị Mai tuyệt vọng, òa khóc nức nở. Con gái chị vốn đã thiệt thòi, khuyết tật về trí não, nay lại mắc thêm căn bệnh hiểm ác.

"Tôi phải tự trấn an, động viên mình mạnh mẽ còn làm chỗ dựa cho con", chị nhớ lại. "Con tôi ngô nghê chẳng biết gì, chỉ hỏi mẹ khi nào được về nhà. Nhìn con như thế tôi lại quay mặt đi giấu nước mắt".

Không những vậy, gánh nặng kinh tế vẫn ảnh hưởng rất lớn tới gia đình chị Mai. Để có tiền cho con chữa bệnh, chị đã phải đi vay mượn họ hàng, bạn bè lên tới hơn 200 triệu đồng. Trung bình mỗi mũi hóa chất cho Quỳnh hết 18 triệu đồng. Hiện em đã truyền được 5 đợt hóa chất. Toàn bộ chi phí này nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng cháu Quỳnh từng ngày và nguy cơ phải bỏ chân

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng cháu Quỳnh từng ngày và nguy cơ phải bỏ chân

Mới đây, qua đánh giá sơ bộ tình hình, các bác sĩ nhận định Quỳnh đủ điều kiện để tiến hành ghép xương. Thế nhưng chi phí ghép xương hết sức tốn kém, cần tới hơn 600 triệu đồng. Số tiền này quá lớn đối với gia đình vốn chị làm nông quanh năm, dù bán hết nhà cửa, ruộng vườn cũng chẳng đủ. Chị Mai vẫn còn người con trai lớn mới 14 tuổi chưa thể đi làm.

Thời gian làm phẫu thuật đang ngày càng đến gần mà việc điều trị cũng không thể cầm cự thêm được nữa. Lúc này đây, mong ước duy nhất của chị Mai đơn giản chỉ là cố gắng giữ được chân cho con bằng mọi giá.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Đức Hợp xác nhận: Gia đình chị Phạm Thị Mai là công dân địa phương, có hoàn cảnh khó khăn. Con gái chị, cháu Chu Thúy Quỳnh mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị, tốn kém nhiều tiền của. Chúng tôi rất mong qua báo đài và các phương tiện truyền thông, hoàn cảnh của cháu được xã hội quan tâm, giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Mai, thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

SĐT 0988063167.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.333 (Chu Thúy Quỳnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-khan-cau-xin-giu-lai-doi-chan-cho-con-gai-mac-benh-ung-thu-xuong-2225941.html