'Mẹ ma than khóc La Llorona' kinh dị, nhưng chưa đủ đột phá

Sở hữu mối kết nối nhất định tới Vũ trụ kinh dị The Conjuring, 'The Curse of La Llorona' nhiều lần khiến người xem thót tim. Song, tổng thể tác phẩm không có nhiều điều mới mẻ.

Trailer bộ phim 'Mẹ ma than khóc La Llorona' Tác phẩm điện ảnh mới được cho là nằm trong chuỗi Vũ trụ kinh dị The Conjuring.

Thể loại: Kinh dị
Đạo diễn: Michael Chaves
Diễn viên chính: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez
Zing.vn đánh giá: 6/10

The Curse of La Llorona có nội dung dựa trên một câu chuyện dân gian của người Mexico.

The Curse of La Llorona có nội dung dựa trên một câu chuyện dân gian của người Mexico.

La Llorona là truyền thuyết dân gian của người Mexico về người phụ nữ than khóc vì hối hận sau khi dìm chết con ruột của mình.

Bị nguyền rủa phải lang thang tìm kiếm những đứa trẻ thay thế con mình, ả cứ thế đi bắt trẻ con ở cõi dương gian. Song, kết quả lúc nào cũng là cái chết dành cho lũ trẻ.

Trong phim, một nhân viên an sinh xã hội có tên Anna (Linda Cardellini) đang phải vật lộn với cuộc sống mẹ đơn thân cùng hai người con Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) và Chris (Roman Christou) sau khi chồng qua đời.

Một đối tượng lâu năm của Anna nay gây rắc rối khi nhốt giam con đẻ của mình và nằng nặc cho rằng một ma nữ đang tìm đến chúng. Không nghe lời bà mẹ đáng thương, cảnh sát cùng Anna bèn cách ly hai đứa trẻ, để rồi chứng kiến xác của chúng được vớt lên từ dưới sông.

Chưa kịp hoàn hồn về bi kịch, chính Anna và hai đứa con cô giờ trở thành mục tiêu tiếp theo của hồn ma bí ẩn. Cả gia đình buộc phải tìm đến sự trợ giúp của một linh mục đặc biệt với hy vọng mong manh có thể thoát khỏi ác ma đáng sợ.

Đậm nét văn hóa Mexico

Sau Coco, The Curse of La Llorona là xuất phẩm Hollywood tiếp theo mang đậm nét văn hóa Mexico.

Xuyên suốt tác phẩm là những lễ nghi an táng, hình ảnh bùa chú, và ác ma La Llorona vốn có xuất thân từ quốc gia Trung Mỹ. Điều đó giúp khơi gợi sự tò mò nơi khán giả vốn đã quá quen thuộc với kiểu phim ma hoặc thế lực siêu nhiên của Mỹ.

Nhiều nét văn hóa Mexico được khéo léo lồng ghép trong phim.

Điểm nhấn về nét văn hóa của quốc gia Mỹ Latin nằm ở nhân vật thầy trừ tà Rafael (Raymond Cruz). Bước vào ngôi nhà của anh, khán giả có cơ hội chiêm ngưỡng hàng loạt vật dụng kỳ lạ, công cụ hành nghề chưa từng thấy trong các bộ phim kinh dị Mỹ.

Ngay cả cách trừ ma diệt quỷ của anh cũng rất khác so với truyền thống của giáo hội phương Tây.

Rafael sử dụng chính sức mạnh của La Llorona để đối đầu ả, sẵn sàng dùng người sống làm mồi nhử, và kèm theo đó là nhiều dụng cụ mới mẻ như thánh giá từ cây lửa, bình muối để làm phép nước...

Cuối cùng, bộ phim còn cài cắm một chi tiết nhỏ, giúp The Curse of La Llorona sở hữu kết nối tới loạt phim Annabelle nói riêng, và Vũ trụ kinh dị The Conjuring nói chung.

Tuy Warner Bros. phủ nhận đây là phần ngoại truyện của thương hiệu, nhưng khán giả có quyền hy vọng vào sự trở lại của nhân vật Rafael đầy thú vị trong tương lai.

Chất kinh dị kiểu The Conjuring

Michael Chaves, đạo diễn của The Curse of La Llorona, cũng chính là người mới được James Wan bổ nhiệm vào ghế chỉ đạo của The Conjuring 3. Có thể nói bộ phim lúc này giống như “bài test” trước khi Chaves nhận trách nhiệm lớn hơn.

Ngoài ra, Wan dường như đã giúp Chaves học hỏi một số chiêu bài hù dọa khán giả. Cách khiến khán giả cảm thấy sợ hãi của The Curse of La Llorona thực tế rất giống với hai tập phim The Conjuring khi trước của James Wan.

The Curse of La Llorona tận dụng rất tốt bối cảnh hẹp trong các hành lang, ngõ ngách của căn nhà lớn, nhằm tạo ra bầu không khí bức bối, căng thẳng lúc ban đầu.

Một khung hình giúp gợi nhớ loạt phim The Conjuring của James Wan.

Thế rồi, La Llorona có thể xuất hiện từ bất cứ đâu, dùng đủ mọi chiêu trò, lợi dụng đủ thứ đồ vật trong nhà. Thủ pháp jump-scare tuy cũ kỹ nhưng vẫn tỏ ra hiệu quả trong phim.

Hình tượng La Llorona góp công tạo nên yếu tố kinh dị cho tác phẩm. Đó là người phụ nữ với chiếc váy dài lướt thướt, đôi mắt vàng óng lên trong bóng đêm, và tiếng khóc nỉ non xuất phát từ nơi vô định. Chỉ chừng đấy thôi là đủ để nhiều người xem phải run sợ dù ả còn chưa chính thức xuất đầu lộ diện.

Đáng tiếc thay, có lẽ do quá sa đà vào yếu tố kinh dị, bộ phim không sở hữu phần nội dung đủ trau chuốt. Tác phẩm có cốt truyện tuyến tính, thiếu đi yếu tố bất ngờ.

La Llorona trong phim luôn ghê rợn, nhưng thực tế còn thiếu sự linh hoạt nhất định. Và cách để tiêu diệt ả thực ra lại đi theo phong cách truyền thống của Hollywood, chứ không còn tận dụng yếu tố văn hóa Mexico nữa.

Diễn xuất thu hút từ nam diễn viên gốc Mexico

Nam diễn viên Raymond Cruz trong vai thầy trừ tà Rafael là điểm nhấn rất lớn của bộ phim. Anh là tâm điểm của sự hài hước nhờ những trò đùa kể cả trong tình huống ngặt nghèo nhất.

Khi cần nghiêm túc, Cruz cũng làm rất tốt và khiến khán giả buộc phải dõi theo anh.

Dàn diễn viên trong phim thể hiện vai diễn khá tốt.

Bạn diễn Linda Cardellini trong vai người mẹ Anna cũng có màn trình diễn tương đối tròn trịa. Nhân vật của cô được xây dựng thông minh, có sự chuyển biến rõ rệt từ kẻ ngoại đạo sang người dần tin vào siêu nhiên.

Nhìn chung, The Curse of La Llorona là tác phẩm kinh dị phù hợp với đại chúng. Làm tốt mảng kinh dị, nhưng phim lại thiếu đi sự sắc nét trong đường dây kịch bản.

Đây vốn là điểm yếu của nhiều phim ngoại truyện The Conjuring, và hy vọng Michael Chaves sẽ trở nên tiến bộ với dự án lớn tới đây.

Hiếu Trịnh
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-ma-than-khoc-la-llorona-kinh-di-nhung-chua-du-dot-pha-post940430.html