Mẹ mải chơi cờ bạc, con mất tích không biết

Bị cuốn vào những ván mạt chược tại bữa tiệc, bà mẹ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) không hề biết con trai đã mất tích.

Trường hợp hy hữu này xảy ra tại Trùng Khánh (Trung Quốc) hôm 7/10. Một bà mẹ giấu tên tham dự bữa tiệc của bạn bè và bị cuốn vào những ván mạt chược.

Mải chơi, người này không biết con trai đi cùng đã lạc mất. Tình cờ, cảnh sát quận Dazhu tìm thấy đứa trẻ 4 tuổi đang ngủ vật vờ trong bãi đỗ xe đối diện nơi diễn ra buổi tiệc, theo South China Morning Post.

Cảnh sát quận Dazhu (Trùng Khánh) tình cờ phát hiện cậu bé trong bãi đỗ xe. Ảnh: Weibo.

Cảnh sát quận Dazhu (Trùng Khánh) tình cờ phát hiện cậu bé trong bãi đỗ xe. Ảnh: Weibo.

Cảnh sát cho biết cậu bé lang thang ở khu vực này nhiều giờ và ngủ gật ở cầu thang bãi xe ít nhất một giờ. Một sĩ quan tình cờ phát hiện và đưa cậu đến đồn cảnh sát. Khi đó, bé mặc quần jean, áo sơ mi caro vàng và cầm theo đồ chơi.

Suốt thời gian sau đó, phụ huynh không tìm con, dù cảnh sát đã thông báo tìm kiếm thân nhân cho cậu bé. Điều đó khiến cảnh sát nghi ngờ đây là vụ bỏ rơi.

Bé trai 4 tuổi được đưa đến đồn cảnh sát nhưng cả ngày không có ai tới nhận. Ảnh: Weibo.

Đến tối muộn cùng ngày, một người đàn ông tới sở cảnh sát và nhận là cha đứa trẻ.

Ông ta cho biết hai vợ chồng cùng con trai đi dự tiệc. Bị những món đồ chơi hấp dẫn, cậu bé đã chạy theo người bán hàng rong và biến mất.

Điều đáng nói là bố mẹ trong câu chuyện trên không hề nhận ra con mình đã mất tích cho đến thời điểm ăn tối không thấy bé đâu.

Sự việc khiến nhiều người chứng kiến ngạc nhiên bởi sự vô tâm của cặp vợ chồng.

Cảnh sát, trước khi trao trả đứa con cho bố mẹ, cũng không quên nhắc nhở về trách nhiệm chăm sóc con cái của họ.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/me-mai-choi-co-bac-con-mat-tich-khong-biet-post1000429.html