Mê mẩn mùa hoa mận nở trắng trời Mộc Châu

Không phải tuyết, không phải hoa cải trắng, đến với thung lũng Mu Náu ở cao nguyên đá Mộc Châu trong thời cuối tháng 12, đầu tháng 1, du khách sẽ được chiêm ngưỡng mùa hoa mận nở trắng trời Tây Bắc.

Mùa này, một điểm du lịch hấp dẫn cách Hà Nội 200km về phía Tây đó là Mộc Châu, nơi nổi tiếng với mùa hoa mận nở trắng đẹp như "thiên đường" thu hút rất nhiều khách thập phương về trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc này.

Ở Mộc Châu có rất nhiều địa điểm để "săn" hoa mận như thung lũng Nà Ka, thung lũng Mu Náu, bản Pá Phách... Đặc biệt, tại thung lũng mận Mu Náu nơi được ví như nóc nhà của Mộc Châu với tổng diện tích trên 200ha trong đó có vườn mận có tuổi thọ 25 năm tạo nên một vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ.

Mùa hoa mận thường rơi vào tháng 1 đến tháng 2, tuy nhiên do thời tiết nên năm nay giữa tháng 12 đã có hoa mận, và sẽ kéo dài qua Tết dương lịch. Đây cũng là dịp du khách có thể chiêm ngưỡng hoa nở trắng trời cao nguyên với sắc trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp thung lũng

Mùa nay, thung lũng mận Mu Náu (Mộc Châu) giống như một tấm thảm trắng khủng lồ mềm mại, trải dài trên cao nguyên.

Mùa nay, thung lũng mận Mu Náu (Mộc Châu) giống như một tấm thảm trắng khủng lồ mềm mại, trải dài trên cao nguyên.

Để đến với Mu Náu, du khách phải di chuyển bằng xe máy hoặc xe đạp trên những con đường dốc dài. Địa điểm này cách trung tâm thị trấn khoảng 4km.

Hoa mận là loài đặc trưng của cao nguyên Mộc Châu vào mùa xuân, mang vẻ mỏng manh, nở đồng loạt khắp các cành, nhánh của cây.

Hàng nghìn cây mận mọc thành hàng, san sát nhau, lan tỏa sắc trắng tinh khôi khắp vùng thung lũng, tạo khung cảnh đẹp như "thiên đường".

Được biết, mỗi gốc mận ở đây có tuổi đời lên đến 25 năm.

Mùa hoa dài khoảng 2 - 3 tuần, thường đẹp nhất vào giữa tháng 1 hàng năm.

Sắc trắng của loài hoa này mang vẻ tinh khôi, thanh thoát.

Dù thời tiết lạnh buốt nhưng không cản được bước chân của các du khách đến với vẻ đẹp của loài hoa mận này.

Để vào vườn mận tham quan, du khách phải nộp 20.000 đồng cho chủ vườn.

Không cần thả dáng cầu kỳ, chỉ cần đứng bên cạnh loài hoa này là có được bức ảnh đẹp.

Thiếu nữ "thả hồn" giữa rừng hoa mận.

Nhóm bạn trẻ vui đùa trong thung lũng mận.

Sau mùa hoa mận, mùa thu hoạch, hái mận chín mọng vào tháng 5 cũng được nhiều du khách ngóng chờ.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/me-man-mua-hoa-man-no-trang-troi-moc-chau-1773066.tpo