Mẹ nam thanh niên bị sóng cuốn vì cứu 2 nữ sinh đuối nước: '...Sao lại đi vội thế, con ơi?'

Trong căn nhà nhỏ, bà Thân Thị Liên, mẹ của nam thanh niên bị sóng cuốn trôi sau khi cứu 2 nữ sinh bị đuối nước khóc đến nấc nghẹn, 'Con nói với mẹ sẽ về nhà nhưng sao lại đi vội thế, con ơi?'.

Trong căn nhà nhỏ, bà Thân Thị Liên, mẹ của nam thanh niên bị sóng cuốn trôi sau khi cứu 2 nữ sinh bị đuối nước khóc đến nấc nghẹn, "Con nói với mẹ sẽ về nhà nhưng sao lại đi vội thế, con ơi?".

Nam thanh niên bị sóng cuốn vì cứu 2 nữ sinh bị đuối nước

Khoảng 16h ngày 6/4, đoàn sinh viên (khoảng 40 người) trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức đi tắm biển tại bãi biển Tân Cảnh Dương (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích anh Sinh. Ảnh: Tổ Quốc

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích anh Sinh. Ảnh: Tổ Quốc

Đến khoảng 17h30, trong lúc tắm biển có 2 sinh viên nữ trong đoàn bị sóng biển cuốn trôi. Phát hiện sự việc, anh Ngô Hà Sinh cùng anh Nguyễn Duy Thanh (SN 1995, quê Quảng Nam) có mặt ở gần đó đã lao ra ứng cứu, đưa 2 nữ sinh vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu 2 nữ sinh, anh Sinh đuối sức, không may bị sóng biển cuốn mất tích.

Sáng 8/4, trao đổi với PV Tổ Quốc, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vào lúc 23h35 tối 7/4, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây và lực lượng cứu hộ địa phương cùng ngư dân đã tìm thấy thi thể anh Ngô Hà Sinh (SN 1997,quê Quảng Nam) tại địa điểm gần khu vực cửa sông Bù Lu cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 200m.

Ngay sau khi tìm thấy, các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về lo hậu sự.

"Sao lại đi vội thế, con ơi?"

Bao trùm lên con hẻm nhỏ khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là một bầu không khí tang thương đến xót xa .

Căn nhà cấp 4 của Ngô Hà Sinh được cha mẹ em tận dụng làm quán cà phê, sáng nay (8/4), mọi người đến đông để chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa chàng trai dũng cảm ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Nam, ba của Sinh khóc ngất khi nghe tin con trai tử vong. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ghi nhận của PV báo Tuổi Trẻ, trong căn nhà nhỏ, bà Thân Thị Liên (58 tuổi, mẹ của Sinh) khóc đến nấc nghẹn, "Con nói với mẹ sẽ về nhà nhưng sao lại đi vội thế, con ơi?".

Ông Thân Trọng Lãm (65 tuổi, cậu ruột của Sinh) kể: Sinh là sinh viên vừa tốt nghiệp Trường ĐH FPT Đà Nẵng và mới làm việc tại một công ty việc làm. Khi nghe tin, gia đình đã tức tốc ra Huế để tìm thi thể con. Đến 23h ngày 7/4 thì thi thể của Sinh được tìm thấy. Và đến 5h sáng nay 8/4, thi thể của cháu mới được đưa về quê nhà.

Cũng theo lời ông Lãm khi Sinh cùng bạn bơi ra dìu được hai thiếu nữ vào gần tới bờ thì người dân ở đó ra phụ giúp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tưởng rằng Sinh an toàn, mọi người không để ý. Sau đó quay lại thì không thấy Sinh đâu nữa, lúc ấy mọi người mới tá hỏa biết rằng Sinh bị sóng cuốn mất tích.

"Gia đình nghe tin cháu mất vì cứu người thì bàng hoàng. Ba mẹ nó ngất lên ngất xuống vì quá đau buồn"- ông Lãm nói.

Ông Ngô Hà Nam (55 tuổi, ba của Sinh) dường như chết lịm trước nỗi đau mất con. Ông kể chiều 6/4, có người trong xóm vô tình lướt facebook thấy thông tin con ông bị chết đuối khi cứu người ở Huế thì ông không tin vào tai mình. "Sinh ơi, con đi đâu xa thế hả con", ông Nam gào tên con trong đau đớn.

Người thân khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Còn bà Liên, mẹ Sinh nói rằng con mình mới ra trường, vừa xin việc làm ở Đà Nẵng được khoảng 3 tuần. Khi nghe con xin được việc làm thì hai vợ chồng vui lắm, định cuối tuần khi con về sẽ làm một bữa tiệc nhỏ mừng con. Từ nhỏ, Sinh là cậu bé hiền lành, nghe lời cha mẹ, chăm học.

"Chiều hôm trước khi con bị nạn, nó có điện sẽ về quê nhưng sau nói là bận việc không về được. Đến chiều hôm sau thì xảy ra cớ sự này. Con nói về mà sao con đi luôn thế, Sinh ơi", bà Liên ngất lịm.

Cũng trong ngày 8/4, thầy Võ Tam - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) - cho biết: Đại diện nhà trường đã lên đường vào Quảng Nam thăm viếng gia đình anh Ngô Hà Sinh – nam thanh niên quên mình cứu hai sinh viên đuối nước.

Thầy Tam cho biết trước mắt nhà trường đã hỗ trợ cho gia đình anh Sinh 2 triệu đồng tiền mai táng phí. "Tôi thực sự cảm phục hành động dũng cảm của anh Sinh. Chúng tôi sẽ nêu gương anh Sinh trước mỗi lần họp hành, sinh hoạt sinh viên ở trường để tưởng nhớ và tri ân hành động dũng cảm của anh", thầy Tam nói.

Được biết hai sinh viên của Trường ĐH Y dược - ĐH Huế sau khi được nhóm anh Sinh cứu giúp đã được về Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc) cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định và được xuất viện.

Trong quá trình tìm kiếm tung tích của Sinh, chính quyền địa phương đã cùng người dân, bộ đội biên phòng vận động được số tiền hơn 17 triệu đồng để trao cho gia đình anh Sinh nhằm hỗ trợ tiền mai táng phí.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/me-nam-thanh-nien-bi-song-cuon-vi-cuu-2-nu-sinh-duoi-nuoc-sao-lai-di-voi-the-con-oi-a270173.html