Mẹ Ngọc Châu lần đầu được con gái làm đặc biệt trong ngày 8/3

Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ: 'Mẹ Châu thường không hay trang điểm đâu, mẹ ăn mặc giản dị và sống đơn giản lắm. Thật sự Châu rất vui và hạnh phúc khi thấy mẹ xinh đẹp và rạng rỡ như thế'.

Thời điểm Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, fan sắc đẹp từng bất ngờ phát hiện mẹ của nàng hậu gốc Tây Ninh diện lại bộ quần áo khi chúc mừng Ngọc Châu quán quân Vietnam's Next Top Model 2016.

"Những người phụ nữ như mẹ Châu ở quê thường rất đơn giản, có những bộ đồ đẹp chỉ dùng để mặc trong những dịp quan trọng. Và 2 lần Ngọc Châu bước lên bục vinh quang, mẹ đều chọn bộ trang phục "truyền may mắn" ấy. Châu nghĩ mình cần mua cho mẹ nhiều quần áo đẹp hơn nữa, đó là điều chắc chắn vì mẹ sẽ còn xuất hiện bên cạnh Châu trong nhiều sự kiện quan trọng sắp tới", nàng hậu từng chia sẻ.

Bộ ảnh chụp cùng mẹ là món quà đặc biệt Ngọc Châu dành tặng mẹ, lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con.

Vì thế, Quốc tế Phụ nữ là ngày lễ tôn vinh những người phụ nữ tài năng, xinh đẹp, giàu lòng yêu thương, Ngọc Châu thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với mẹ - bà Đặng Thị Gái (hay còn gọi là cô Bảy Gái) qua bộ ảnh ý nghĩa. Không váy áo cầu kì và kiểu cách, Ngọc Châu và mẹ lựa chọn những bộ trang phục đơn giản, sang trọng và thanh lịch diện để chụp ảnh.

Chia sẻ về mẹ khi lần đầu được trang điểm, Ngọc Châu cảm xúc: “Lâu rồi, mẹ Châu mới “trang trí” xinh đẹp như vậy. Mẹ Châu thường không hay trang điểm đâu, mẹ ăn mặc giản dị và sống đơn giản lắm. Thật sự Châu rất vui và hạnh phúc khi thấy mẹ xinh đẹp và rạng rỡ như thế”.

Nhiều khán giả ngạc nhiên với vẻ đẹp của mẹ Ngọc Châu khi được trang điểm và để lại nhiều nhận xét khen gợi, tích cực. Hầu hết mọi người cho rằng, Ngọc Châu thừa hưởng nét đẹp từ mẹ vì trong một khung hình hai mẹ con quá giống nhau. Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình khó khăn. Cô mất ba từ nhỏ, mẹ phải gồng gánh cả một gia đình và làm lụng vất vả để nuôi ba chị em cô ăn học. Vì thế với Ngọc Châu, mẹ chính ba, ba chính mẹ. Chính vì phải vất vả mưu sinh nên cô Bảy Gái không mấy chăm chút cho bản thân, khi được trang điểm và chụp ảnh cùng con gái cô thích thú và rất hào hứng.

Hai mẹ con đã có những khoảnh khắc tương tác thú vị và xúc động trong bộ ảnh. “Châu được tựa đầu lên vai mẹ, nằm trong lòng mẹ như lúc còn nhỏ. Cảm xúc đó đong đầy và đặc biệt lắm, không lời nào diễn tả được. Có lẽ đó là thứ mà tiền không bao giờ mua được”, Ngọc Châu tâm sự.

“Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Châu bận rộn với lịch hình hoạt động và việc chuẩn bị thi quốc tế nên không có thời gian bên cạnh mẹ nhiều. Nhân dịp 8/3, Châu quyết tâm năn nỉ và thuyết phục mẹ lên thành phố sống cùng nhau vài hôm và thực hiện bộ ảnh ý nghĩa này. Châu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con, giúp mẹ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, hình ảnh đẹp”, cô nói thêm.

Ngọc Châu kể, mẹ cô ngại việc đi xa nhà vì lo lắng không ai trông nom nhà cửa và lo việc rẫy, vườn. Vì thế, cô càng thương mẹ hơn. Để cô có được thành công như ngày hôm nay, mẹ luôn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Năm nay, Ngọc Châu hy vọng có thể giúp đỡ mẹ sửa sang lại nhà cửa khang trang hơn. Cô mong mẹ sẽ sống vui sống khỏe, tiếp tục đồng hành cùng cô vào những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/me-ngoc-chau-lan-dau-duoc-con-gai-lam-dac-biet-trong-ngay-8-3-172230308114735154.htm