Mẹ nhảy xuống sông cứu con, cả hai cùng bị nước cuốn trôi

Thấy con trai ngã xuống vùng nước sâu, chị T. liền lao mình theo để cứu con nhưng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Chiều 12/5, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND huyện Na Rì (Bắc Kạn) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 2 mẹ con chết đuối thương tâm.

Nạn nhân là chị Trần Thị T (SN 1993, trú tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì) và con trai là H.T.V (SN 2010).

Vào khoảng 19h30 ngày 11/5, chị T. cùng người em dâu và con trai đi dọc bờ sông Bắc Giang (đoạn qua xã Sơn Thành, Na Rì) để đánh bắt cá. Khi lội qua suối, bé V. không may ngã xuống vùng nước sâu. Lúc này, chị T. vội vàng lao xuống cứu con nhưng dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả hai.

Ngôi nhà của gia đình chị T. (Ảnh: Báo ND)

Ngôi nhà của gia đình chị T. (Ảnh: Báo ND)

Thấy vậy, người em dâu liền thông báo cho mọi người đến ứng cứu nhưng bất thành. Trong đêm, lực lượng chức năng đến hiện trường tìm kiếm hai nạn nhân.

"Hai mẹ con bị trôi xuống chỗ vùng nước sâu hơn 8m, gần bãi thác, trước đây là nơi từng hút cát", vị lãnh đạo huyện cho hay.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu V. và đến 5h30 hôm nay, thi thể chị T mới được tìm thấy.

"Vợ chồng chị T. có 2 người con, người con chết đuối là cháu lớn. Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đến thăm hỏi động viên, chia buồn gia đình chị T.", lãnh đạo UBND huyện Na Rì cho biết thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng nên người dân địa phương thường đi tắm đêm rồi đánh bắt tôm cá.

Clip: Tang thương 8 học sinh chết đuối trên sông Đà

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/me-nhay-xuong-song-cuu-con-ca-hai-cung-bi-nuoc-cuon-troi-ar545510.html