Mẹ nữ sinh bị lưu ban với lời xin lỗi trong nước mắt: 'Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương, bên cạnh con'

Sau khi lắng nghe câu chuyện bị lưu ban và lời xin lỗi trong nước mắt của Thanh Hà, mẹ của cô bạn chia sẻ: 'Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương, bên cạnh con'.

Xuất hiện trong tập 6 chương trình Thiếu Niên Nói 2020, câu chuyện của cô bạn Lê Thanh Hà (lớp 8A6, trường THCS Ngô Sĩ Liên) đã khiến nhiều khán giả vô cùng xúc động.

Nghĩ về quãng thời gian không mấy vui vẻ khi “vì quá lười học nên bị lưu ban”, Thanh Hà không nén được xúc động mà bật khóc nức nở: “Em thật sự rất có lỗi với mẹ. Em biết mẹ luôn cố gắng cho em học tập bằng bạn bằng bè. Thế nhưng em lại không cố gắng để cho bố mẹ phải thất vọng. Khi họp phụ huynh về, em nhìn ánh mắt mẹ thì em đã biết kết quả học tập của mình tệ đến mức nào”.

Đứng trên bục dũng khí, Thanh Hà đã lấy hết can đảm ngỏ lời mong bố mẹ cho mình thêm một cơ hội để sửa sai: “Xin bố mẹ hãy tin tưởng con một lần nữa, đừng quá thất vọng về con. Xin hãy cho con thêm một cơ hội để chứng minh bản thân đã thực sự cố gắng”.

Thanh Hà cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo chủ nhiệm đã luôn giúp đỡ, động viên mình trong học tập.

Thanh Hà bật khóc nức nở khi nhớ lại quãng thời gian không mấy vui vẻ

Thanh Hà bật khóc nức nở khi nhớ lại quãng thời gian không mấy vui vẻ

Trước lời chia sẻ chân thật và xúc động của Thanh Hà, không chỉ các bạn học sinh mà cả khán giả cũng đều cảm thông, hướng về cô bạn nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ.

Dù không trực tiếp lắng nghe lời bày tỏ từ Thanh Hà trên bục dũng khí, thế nhưng, mẹ cô bạn cũng đã rất xúc động khi theo dõi trên truyền hình.

Mẹ của Thanh Hà nhẹ nhàng chia sẻ: “Sau khi lắng nghe chia sẻ của con trong tập phát sóng vừa qua, tôi đã rất xúc động.

Còn về phía gia đình, bố mẹ rất yêu thương, giúp đỡ, động viên con. Với sự ngây thơ, non nớt của con, bản thân con nghĩ rằng mình học như thế đã khiến bố mẹ thất vọng. Thế nhưng, bố mẹ lúc nào cũng yêu thương, bên cạnh con, đồng hành với con mọi lúc mọi nơi. Cha mẹ thì đều như vậy.

Nhất là bố, tuy hơi nóng tính, nhưng trong sâu thẳm, bố mẹ luôn động viên con”, mẹ của Thanh Hà nói.

Mẹ Thanh Hà cho biết, khi đó cô bạn đã rất nhớ bạn bè vì phải xa lớp cũ.

Khi được mẹ hỏi: “Sao lúc đó con khóc nhiều quá vậy?”, cô bạn thổ lộ, khi đó đã rất nhớ bạn bè vì phải xa lớp cũ, thêm đó là nỗi buồn khi khiến bố mẹ thất vọng. Mẹ cô bạn còn tiết lộ, khi xem lại trên truyền hình, Thanh Hà rất bình tĩnh.

Mẹ của Thanh Hà cũng cho biết, thời gian này, cô bạn không muốn nhắc lại chuyện cũ để tâm trí ổn định, không muốn gợi mở kí ức buồn.

Là một phụ huynh vô cùng tâm lý, mẹ của cô bạn cho biết luôn tôn trọng quyết định của con và cũng không quên khẳng định: “Con sống trong gia đình yêu thương con rất nhiều”.

Linh Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/chia-se-cua-me-nu-sinh-bi-luu-ban-voi-loi-xin-loi-trong-nuoc-mat-7193609.html