Mẹ ơi, bây giờ con hiểu!

Đã có một thời, con không hiểu tại sao khi Ba mất, một mình Mẹ nuôi 8 đứa con, vì là con trưởng, con muốn thôi học ở nhà giúp Mẹ nuôi em, mà Mẹ lại gạt đi, bắt con phải tiếp tục theo học.

Đã có một thời, con không hiểu tại sao, trong khó khăn của những ngày đầu mới giải phóng, nhà mình không có của ăn của để, không có ruộng vườn sản xuất, ngày ngày chạy chợ với mẹt rau, mớ cá, mà Mẹ đã chắt chiu, tần tảo nuôi sống được chúng con.

Đã có một thời, con không hiểu tại sao khi đứa em út của con bệnh nặng, vì nhà nghèo, không có điều kiện chữa trị , đã mất trên đôi tay Mẹ, mà lúc ấy con thấy Mẹ không khóc lóc thảm thiết như lẽ thường tình.

Đã có một thời, con không hiểu tại sao khi con sắm được xe máy, muốn chở Mẹ đi chợ hay thăm người quen, Mẹ cũng gạt đi vì 'gần mà con, Mẹ đi bộ quen rồi! "
Đã có một thời, con không hiểu tại sao, lúc con có gia đình , ở xa, chỉ về thăm Mẹ trước mỗi dịp tết, rồi cũng phải rời xa Mẹ để về với gia đình nhỏ của mình, Mẹ chỉ buồn buồn hỏi 'con đi à? 'mà không một lời trách móc hay giận dỗi.

Đã có một thời, con không hiểu tại sao, lúc sức cùng lực kiệt, nằm trên giường bệnh, trí nhớ đã lẫn rồi, không còn nhớ ai là con, ai là cháu, vậy mà khi hỏi Mẹ muốn nghe bài hát nào, thì cũng một bài 'mừng tuổi Mẹ".

......

Mẹ xa chúng con gần mười năm rồi, con cũng không còn trẻ nữa. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc mưu sinh, sau những va đập khắc nghiệt của cuộc đời, những cái được và chưa được trong gia đình nhỏ của mình, bây giờ con hiểu được sự im lặng, sự chịu đựng, sự hy sinh vô cùng của Mẹ - đã luôn cố gắng vì chúng con, như cố giấu giòng nước mắt đã chảy ngược vào trong, để cuộc sống các con không buồn thảm. Mẹ như viên đá bậc cấp, chấp nhận nằm xuống, để chúng con bước lên, đi tới, thành người!

Con nợ Mẹ cả cuộc đời này!

Ở một nơi rất xa nào đó, con chúc Mẹ an lành Mẹ ơi!

Mỗi đêm, nhìn phía cuối trời,

Mẹ là vầng sáng, suốt đời của con!

Tác giả: Đoàn Đức

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/me-oi-bay-gio-con-hieu.html