'Mẹ ơi mau tỉnh lại, đi về với chúng con…'

'Mẹ đừng nằm im thế nữa, con sợ lắm. Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi, con nhớ mẹ!'... Những lời nói của cô bé Nguyễn Thùy Dung, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Hiện tại, chị Nguyễn Thị Thảo (thông Cộng Hòa, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn nằm bất động tại Phòng điều trị 1 (khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc).

Một tuần nay, chị Thảo vẫn nằm im như thế, sự sống của chị đang trông cậy cả vào những máy móc và đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện. Việc những chấn thương nặng nề do tai nạn trên đường đi làm về khiến cuộc sống của bà mẹ đơn thân và 2 đứa con nhỏ càng trở nên vất vả.

Chị Nguyễn Thị Thảo điều trị tại BV ĐK tỉnh Vĩnh Phúc

Chị Nguyễn Thị Thảo điều trị tại BV ĐK tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ về hoàn cảnh của người bạn cùng trang lứa, chị Nguyễn Thị Tiến (thôn Cộng Hòa, xã Xuân Lôi) tâm sự: “Có lẽ, Thảo sinh ra là để chịu khổ. Bố Thảo mất khi Thảo mới 7 tuổi. Mẹ Thảo phải bươn trải nuôi mấy chị em khôn lớn. Sau khi Thảo xây dựng gia đình, hạnh phúc cũng không trọn vẹn, một mình Thảo nuôi 2 con nhỏ ăn học với đồng lương công nhân ít ỏi. Mẹ con Thảo vừa mới cóp nhặt, vay mượn xây được mấy gian nhà lấy chỗ che mưa che nắng, vậy mà...".

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Hiền (chị gái của Thảo) kể lại: “Sáng 18/10/2018, gia đình tôi nhận được tin Thảo gặp tai nạn trên đường về nhà sau buổi làm đêm. Cho đến giờ, chúng tôi cũng chẳng thể biết Thảo va chạm với ai, hay bản thân tự ngã. Theo kết luận của bác sĩ, em tôi bị đa chấn thương, tụ máu não, dập gan, dập lách, dập phổi, gãy xương hàm, gãy chân trái, gãy tay trái…”.

“Tình hình sức khỏe của Thảo rất yếu, phải tiến hành nhiều ca phẫu thuật, tiểu cầu cung cấp cho Thảo phải mua tại bệnh viện tuyến trên… Dù hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng gia đình đã cố gắng vay mượn, thậm chí đã phải cầm cố cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có tiền cứu chữa cho Thảo. Số tiền chữa bệnh cho Thảo dự đoán lên đến vài trăm triệu đồng, đó là khoản tiền vô cùng lớn với gia đình”, chị Hiền chia sẻ.

Việc chi phí điều trị hàng ngày rất cao, điều này là quá sức với gia đình chị Thảo. Vì vậy, gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, các cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Thảo - Phòng điều trị 1, tầng 2 dãy nhà H, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, hoặc Nguyễn Thị Hiền (Sđt 0973003165). Số TK: 2808205107723. NH AGribank chi nhánh Lập Thạch.

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/me-oi-mau-ti-nh-la-i-di-ve-vo-i-chu-ng-con-16874.html