Mẹ ôm con nhảy cầu do bị trầm cảm?

Chị Lã Thị T. ôm con nhảy cầu tự tử là do bị trầm cảm, bởi trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân không có mâu thuẫn gì với gia đình.

Liên quan đến vụ việc mẹ ôm con nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng, ngày 11/11, trao đổi với PNVN, bà Nguyễn Thị Thiệp, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Hưng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của hai mẹ con nạn nhân. Sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình làm thủ tục mai táng cho mẹ con nạn nhân.

Bà Thiệp cũng cho biết, do điều kiện của gia đình nạn nhân cũng khó khăn, nên chính quyền địa phương hỗ trợ chi phí mai táng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ cũng phát động cán bộ, hội viên ủng hộ gia đình nạn nhân. Đồng thời, chính quyền địa phương, bạn bè của nạn nhân cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình nạn nhân để vơi đi khó khăn.

Chiếc xe máy nạn nhân để lại trên cầu

Chiếc xe máy nạn nhân để lại trên cầu

Theo bà Thiệp, về nguyên nhân nạn nhân tự tử, cơ quan chức năng nhận định chị T. bị trầm cảm sau sinh. Qua tìm hiểu, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng nạn nhân không có mâu thuẫn gì.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, tối ngày 5/11, chị Lã Thị T. (sinh năm 1985, trú tại thôn Duyên Hải, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) sau khi cho hai con ăn đã ra cầu Khuể để nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, cháu lớn đã vùng ra được, còn người mẹ đã ôm theo cháu nhỏ gieo mình xuống sông. Trước khi tự tử, người mẹ để lại xe máy trên cầu và một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, người mẹ trẻ cho biết bản thân mắc bệnh nan y và muốn tìm đến cái chết. Người mẹ cũng tiết lộ bản thân bị hãm hại từ lúc 4 tuổi, nhưng không nói cho bố mẹ biết vì sợ. Từ câu chuyện của bản thân, người mẹ này nhắn nhủ mọi người hãy để ý đến con, nhất là con gái.

Sau khi nhận được thông tin, Hội Phụ nữ địa phương cùng chính quyền địa phương phối hợp tìm kiếm thi thể nạn nhân và đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/me-om-con-nhay-cau-do-bi-tram-cam-post66735.html