Mẹ ôm hận cả đời vì phút lơ là khiến con trai 5 tuổi tử vong

Quá chủ quan để con chơi một mình, người mẹ 'chết lặng' khi phát hiện con mắc kẹt trong tủ đổ sập giữa sàn nhà.

Vi Vi (biệt danh) là người phụ nữ mạnh mẽ, luôn phấn đấu hết mình vì công việc. Tuy nhiên, sau khi sinh cô sẵn sàng dành toàn thời gian ở nhà chăm con dù phải bỏ công việc mình yêu thích. Như bao người mẹ khác, Vi Vi chăm con rất khéo và tỷ mỉ. Con của Vi Vi hiện đã 5 tuổi cao lớn, khỏe mạnh và lanh lợi.

Vào đầu kỳ nghỉ hè, thời gian bé ở nhà nhiều hơn nên Vi Vi luôn phải để mắt vì trẻ độ tuổi này rất hiếu động, nghịch ngợm. Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho con khi quay trở lại lớp sau kỳ nghỉ, Vi Vi có đặt mua hàng online vì thời tiết nóng không thể ra ngoài, mặt khác còn tiện lợi, chỉ trong 3 ngày là có thể nhận hàng tận nhà.

Khoảng 4 giờ chiều hôm xảy ra sự việc, Vi Vi đang chơi cùng con ở phòng khách thì bất ngờ nhận điện thoại của nhân viên chuyển phát nhanh xuống nhận đồ. Nghĩ rằng mình chỉ đi chốc lát rồi lên ngay nên cô đã để bé chơi một mình rồi nhanh chóng rời đi.

Không ít trường hợp trẻ gặp nạn vì tủ, kệ tivi đè vào người

Tuy nhiên, sau khi nhận được hàng từ người nhân viên, bà mẹ trẻ gặp người hàng xóm vừa đi chợ về nên có hỏi han trò chuyện mà quên mất con trai. Khoảng 30 phút sau, người mẹ trở lại không thấy con đâu nhưng chủ quan cho rằng bé chơi trốn tìm, muốn đùa giỡn với mẹ.

Sự việc đau lòng xảy ra khi người mẹ phát hiện chiếc tủ trong phòng khách bất ngờ đổ sập, nghi ngờ chuyện chẳng lành cô lập tức chạy lại thì "chết lặng" vì con trai mắc kẹt trong đó. Vi Vi lập tức nghĩ tới việc bé hiếu động muốn chui vào tủ để trốn mẹ. Thật không may tủ bị sập khiến cơ thể bé bị đè nặng, mắc kẹt trong đó.

Người mẹ vô cùng ân hận vì đã quá chủ quan dẫn tới sự việc đau lòng

Nhận thức được sự nguy hiểm, cô nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện cấp cứu nhưng sự chậm trễ và chủ quan khiến bà mẹ phải trả giá đắt, bé trai ra đi mãi mãi.

Trên thực tế, đã không ít lần trẻ gặp nạn vì tủ, kệ tivi trong nhà song các bậc phụ huynh vẫn chủ quan không để mắt tới trẻ. Trường hợp này một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho cha mẹ trong việc chăm sóc, quan tâm và đặc biệt cẩn thận không để trẻ một mình.

Mộc Miên/ Theo Sohu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/choi-tron-tim-trong-tu-be-trai-5-tuoi-tu-vong-thuong-tam-513516.htm