Mẹ Phương Mai khóc nghẹn: Xin hãy dừng lại cho tôi hai chữ bình yên

Sau khi đoạn clip Mai Phương mệt nhọc cuối đời bị phát tán, mẹ ruột của cô đã lần đầu tiên lên tiếng về sự việc.

Mẹ Phương Mai khóc nghẹn sau clip đối xử tệ với con gái lúc cuối đời.

Sáng 31/3, bạn bè và người thân đã nén đau thương để tiễn biệt Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Ngọc Châu,... đã có mặt từ sớm để cùng gia quyến tiễn đưa Mai Phương về với đất mẹ.

Tuy nhiên trong chính những ngày tháng đau buồn ấy, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện tràn lan thông tin và clip những ngày cuối đời của Mai Phương khiến nhiều người bức xúc. Thậm chí, Ốc Thanh Vân, Gia Bảo, Nhã Phương, ... phải lên tiếng khẩn cầu cư dân mạng dừng chia sẻ clip để Mai Phương được yên nghỉ.

Trên trang cá nhân nghệ sĩ Gia Bảo viết: "Cầu xin mọi thứ hãy tạm dừng lại để tiễn Phương đi cho nhẹ nhàng. Mọi chuyện chúng ta vẫn còn thời gian giải quyết. Nhưng Phương thì không".

Là người bên cạnh Mai Phương những ngày cuối đời, Ốc Thanh Vân nói: "Bao nhiêu đau đớn, khổ ải. Bao nhiêu cùng cực, vật vã. Giờ thì ngủ thôi em ạ. Không phải nhọc hết sức mà dậy nữa".

Sau vụ việc trên, mới đây, mẹ Phương Mai đã lần đầu lên tiếng về clip đối xử tệ với con gái trên báo Công Lý Xã Hội: “Tôi không buồn hay trách cứ cộng đồng mạng vì họ chỉ biết một phần của sự thật chứ không biết phần trước của sự thật là gì. Tôi chỉ buồn khi tôi mất mát người con lại tung đoạn clip như thế. Có nên làm như thế hay không? Tôi xin mọi thứ nên dừng lại. Bây giờ tôi đã không còn con lại không có cháu. Đừng dồn chúng tôi vào con đường cùng. Xin cho chúng tôi hai chữ bình yên, để bé Lavie được bình yên".

Clip mẹ Mai Phương lần đầu lên tiếng về những hình ảnh được cho là hành hạ con gái lúc cuối đời. Nguồn: Công Lý Xã Hội.

Mẹ Mai Phương kể rằng, khi bà và chồng đang ở nhà, bạn thân của Mai Phương là Trương Bảo Như đến nhà, không chào hỏi ai, thái độ khá xấc xược. Nữ ca sĩ bảo với bà rằng: "Đến để mang Phương đi bệnh viện". Chồng bà chạy vào bảo Trương Bảo Như đi ra để gia đình bàn bạc nhưng bị hất tay ra và bảo: "Không được, Phương bảo tôi đến thì tôi đến". Sau đó, một người đàn ông to con đi cùng Trương Bảo Như vào hành hung hai vợ chồng tôi.

Đoạn clip còn ghi âm một người phụ nữ tên Thủy, người có mặt trong đoạn clip tố mẹ Mai Phương bạo hành tinh thần con gái trong sự việc diễn ra ngày 19/3/2020 chia sẻ: "Tôi và Phương là bạn. Tôi cũng biết mẹ Phương. Tôi đến thăm Phương khi cô ấy bị bệnh". Khi được hỏi về việc có người đàn ông tấn công ba mẹ Mai Phương như mẹ Mai Phương kể, người này cho biết: "Tôi không có mặt khi người đàn ông và ba mẹ Mai Phương xảy ra tranh cãi. Tôi đang gom đồ chơi của bé Lavie mà mẹ Phương quăng. Họ nói gì tôi không rõ. Một lát sau, khi tôi và cô Liên đang gom thì thấy người đàn ông đó xô mẹ Phương khiến bà té lăn xuống sàn. Người đàn ông đó còn lấy chân đạp lên người mẹ Phương. Ba Phương sợ khi vợ bị đánh nên lao vào can ra dẫn đến văng mắt kính và điện thoại. Tôi nghe ai nói văng cẳng là đi báo cảnh sát. Tôi có hỏi: "Anh là ai mà vào nhà đánh người ta?" Tôi chạy vào phòng Phương và kêu Trương Bảo Như ra giúp tôi. Như chạy ra và tôi ở lại ngồi với Phương".

Trước câu hỏi: Bố Mai Phương bảo mình quay phim và người đàn ông đó năn nỉ xóa clip, chị Thủy cho biết: "Tôi không có quay phim dù bố Mai Phương quay phim vì lúc đó tôi run quá".

Tuy nhiên, khi người phỏng vấn hỏi: "Đoạn clip được tung lên mạng tố mẹ Mai Phương bạo hành con gái những ngày cuối đời là không đúng sự thật?", chị Thủy không trả lời thẳng vào vấn đề mà chỉ nói: "Sự thật vẫn mãi là sự thật. Gian dối lâu ngày cũng sẽ lộ ra. Trước khi mình đánh giá điều gì hãy tìm hiểu cho kĩ vì khi nhận thức ra sẽ khiến bản thân cảm thấy rất xấu hổ".

Hiện ca sĩ Trương Bảo Như vẫn chưa lên tiếng về những phản hồi của mẹ Mai Phương.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/me-phuong-mai-khoc-nghen-xin-hay-dung-lai-cho-toi-hai-chu-binh-yen-a318129.html