Mẹ Quang Hải mắt ngấn lệ chia tay con trai ở sân bay

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải lên đường sang Pháp vào sáng 27/6, chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng với Pau FC ở Ligue 2.

Quang Hải có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 7h00, làm thủ tục lên chuyến bay từ Hà Nội sang Frankfurt (Đức) lúc 9h40 rồi mới tới Pháp (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiền vệ sinh năm 1997 được ưu tiên làm thủ tục sớm. Anh có khá nhiều thời gian để ăn sáng, uống cà phê trò chuyện với người thân trong gia đình. Khoảng 8h20, Quang Hải di chuyển vào phòng chờ (Ảnh: Hiếu Lương)

Bà Dương Thị Cúc, mẹ Quang Hải, dõi theo con trai (Ảnh: Hiếu Lương)

Bà Cúc không kìm được xúc động, mắt rưng rưng ngấn lệ khi tạm biệt con trai (Ảnh: Hiếu Lương)

Đây là chuyến đi xa gia đình nhất và lâu nhất trong sự nghiệp của Quang Hải (Ảnh: Hiếu Lương)

Trước đó, bà Cúc trò chuyện, tạo dáng vui vẻ cùng Quang Hải và cháu gái (Ảnh: Hiếu Lương)

Gia đình Quang Hải chụp ảnh chung ở sân bay gồm anh trai Nguyễn Quang Phong, bố Nguyễn Quang Thuần, cháu gái An Nhi (từ phải sang) và mẹ Dương Thị Cúc (Ảnh: Hiếu Lương)

Người đại diện Nguyễn Đắc Văn ôm tạm biệt Quang Hải (Ảnh: Hiếu Lương)

Quang Hải bắt tay tạm biệt các bác, các chú trong họ (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau khi Quang Hải vào phòng chờ, bố mẹ Quang Hải được tạo điều kiện vào gặp gỡ con trai trong thời gian chờ đến giờ lên máy bay. Quang Hải sẽ quá cảnh tại sân bay Frankfurt trước khi sang Pháp. Anh sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế trước khi hoàn tất hợp đồng với Pau FC (Ảnh: Hiếu Lương)

HIẾU LƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/me-quang-hai-mat-ngan-le-chia-tay-con-trai-o-san-bay-40202227692833354.htm