Mẹ Quang Hải và cổ động viên tiếc nuối sau trận thua của Olympic Việt Nam

Mẹ Quang Hải và nhiều cổ động viên đã rất tiếc nuối với trận thua của Olympic Việt Nam, nhưng vẫn đặt niềm tin vào lần đầu có huy chương tại ASIAD

Sau trận thua đáng tiếc trước Olympic Hàn Quốc tại bán kết ASIAD 2018 của đội tuyển Olympic Việt Nam, nhiều cổ động viên cùng gia đình nhà cầu thủ Quang Hải đã vô cùng tiếc nuối nhưng vẫn đặt niềm tin vào tấm huy chương đầu tiên cho Olympic Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Mẹ Quang Hải tiếc nuối sau kết quả trận đấu giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Cô Nguyễn Thị Cúc (mẹ cầu thủ Quang Hải) với khuôn mặt đượm buồn chia sẻ: “Tôi hơi buồn với kết quả này nhưng với những gì các con đã làm được cho đến thời điểm này thì tôi không còn có gì phải tiếc nuối cả vì lần đầu tiên đội Olympic đã vào đến trận bán kết. Tôi chỉ mong, sau trận này các cháu khỏe mạnh cả để trận sau có thể lấy được huy chương về cho tổ quốc”.

Trong khi đó, Anh Lê Anh Quân, nhà tại huyện Ba Vì - Hà Nội, đã bắt 3 chặng xe buýt với gần 100km đến với nhà Quang Hải chia sẻ: “Trận đấu ngày hôm nay đội Olympic Việt Nam đã cố gắng và nỗ lực hết sức nhưng gặp đội Hàn Quốc quá mạnh và thể hình, thể lực tốt hơn thì tôi cảm thấy hơi tiếc chút. Tôi muốn Việt Nam vào chung kết nhưng dừng bước ở bán kết thì có tiếc, nhưng vẫn đánh giá rất cao nỗ lực của các cầu thủ khi thắng liền mạch và lại không thủng lưới bất kỳ 1 bàn nào trước khi đến bán kết là thành tích vô tiền khoáng hậu, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam rồi”.

Anh Dương Thanh Hùng (Phù Khê, Bắc Ninh) lặn lội đưa 2 con và 2 cháu bé từ Bắc Ninh lên nhà gia đình Quang Hải cho hay: “Tôi đưa các cháu lên đây vì rất hâm mộ bóng đá và đặc biệt là cầu thủ Quang Hải. Theo tôi đội Hàn Quốc rất mạnh, ngoài thể hình, thể lực cùng kĩ chiến thuật rất tốt vượt trội so với chúng ta thì họ còn có rất nhiều ngôi sao ở đẳng cấp thế giới về chơi. Việt Nam vào đến vòng đấu này chúng tôi rất tự hào rồi. Tôi hy vọng trong trận tranh hạng 3 sắp tới thì sẽ mang về huy chương đầu tiên về cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Nếu không đạt được kết quả đó thì chúng tôi vẫn luôn tự hào về các cháu và ủng hộ bóng đá Việt Nam ngày một phát triển”.

Anh Dương Thanh Hùng lặn lội đi từ Phù Khê, Bắc Ninh sang nhà Quang Hải.

Ông Nguyễn Văn Trí (bác họ của Quang Hải) cho biết: “Đội bóng của chúng ta vào đến bán kết ngày hôm nay là rất vinh dự và tự hào rồi, vào đến vòng đấu này là lần đầu tiên trong lịch sử mới làm được. Đây cũng là cái tài của huấn luyện viên Park Hang Seo và nỗ lực tuyệt vời của các cháu. Trận này theo tôi là đội Hàn Quốc quá mạnh, chúng ta thua cũng không nao núng. Tôi tin tưởng và chúc đội chúng ta quyết chiến, quyết thắng trong trận tranh hạng 3 sắp tới”.

Theo lịch thi đấu, trận đấu tranh hạng 3 sẽ diễn ra vào 15h ngày 1/9, Olympic Việt Nam sẽ quyết đấu với 1 trong 2 đội giữa Nhật Bản - UAE để giành huy chương đồng./.

Nhật Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/me-quang-hai-va-co-dong-vien-tiec-nuoi-sau-tran-thua-cua-olympic-viet-nam-806313.vov