Mẹ rủ con trai từ Đà Lạt đến Huế bằng xe máy: Hành trình ý nghĩa của người phụ nữ tuổi 50

Ngày nhỏ chở con sau xe, khi về già ngồi sau con đi khám phá và những câu chuyện trên cung đường, khoảng cách thế hệ không còn nữa khiến bà mẹ Đà Lạt vô cùng hạnh phúc.

Tháng 7 vừa qua, Lưu Thái Anh (26 tuổi, sống tại Đà Lạt) vừa có chuyến phượt xe máy cung đường Đà Lạt tới Huế cùng một người hết sức đặc biệt. Người đồng hành cùng cậu bạn chính là mẹ - cô Thái Thị Ngọc Trang (50 tuổi). Sau đó, hai mẹ con lại từ Huế trở về nhà.

Tổng quãng đường mà Thái Anh và mẹ đi qua khoảng 2500km, mất 7 ngày di chuyển, trong đó mất 3 ngày đầu tiên để tới Huế, ở lại Huế 2 ngày và 2 ngày để trở về Đà Lạt.

Chuyến đi cùng con trai đọng lại trong lòng cô Trang khá nhiều cảm xúc đặc biệt. Trước tiên vì say xe, máy bay nên cô chọn đi xe máy, sau vì cho rằng đó là cung đường thử thách bản thân. Trên hành trình, hai mẹ con trò chuyện gần gũi khiến khoảng cách thế hệ không còn nữa.

Còn đối với Thái Anh, bên cạnh sự hạnh phúc, khi được đèo mẹ khám phá vẻ đẹp đất nước cậu còn mang một cảm xúc khó diễn tả.

Chàng trai tuổi 26 và bà mẹ 50 tuổi trong hành trình phượt bằng xe máy của mình.

Chàng trai tuổi 26 và bà mẹ 50 tuổi trong hành trình phượt bằng xe máy của mình.

Nói thêm về hành trình đầy ắp thú vị này, Thái Anh hào hứng: "Để dự lễ khánh thành nhà thờ họ ở làng Bao La, mẹ mình đã đặt vé máy bay hơn 2 triệu đồng đến Huế. Tuy nhiên sau đó mẹ mình đã hủy vé để đi xe máy. Khi xưa mẹ mình đều đặn đi mỗi ngày 60km lên vườn làm việc. Lúc mình khoảng lên 13, 14 tuổi, cứ 1, 2 tháng mẹ lại chở mình bằng xe máy đi thăm thú biển Nha Trang (Khánh Hòa) hay Phan Rang (Ninh Thuận). Không ngại việc đi xe máy nên mẹ rất chờ đón trải nghiệm chuyến đi này".

Vì lo cho sức khỏe của mẹ nên Thái Anh đi thong thả, vừa đi vừa trải nghiệm bằng cách dừng lại nghỉ ngơi và thăm thú một số địa điểm nổi tiếng. Mỗi ngày, hai mẹ con chạy xe khoảng 250 km, riêng ngày thứ 6 đi từ Huế về Tuy Hòa (Phú Yên), chạy liền 500 km.

"Mẹ mình khoái đi quá nên không để ý tới bệnh thoát vị đĩa đệm nữa. Mình thấy mẹ rất vui khi đi khám phá, chinh phục những cung đường chưa từng tới. Đi qua đoạn dọc bờ biển hay cánh đồng lúa, nhưng cung đèo đẹp, hai mẹ con phấn khích khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Việt Nam", Thái Anh kể.

Với cô Trang, chuyến đi này có quá nhiều điều đặc biệt và ý nghĩa.

Hành trình trở về, do lo mẹ mệt, Thái Anh đề xuất để cô Trang đi máy bay nhưng cô kiên quyết không vì mong muốn hoàn thành chuyến đi này.

Cản trở lớn nhất với cô Trang chính là khí hậu nóng khi đi trên đường do đã quen với Đà Lạt mát mẻ quanh năm. Tuy nhiên, hai mẹ con may mắn không gặp sự cố nào trên đường đi.

Thái Anh tiết lộ, tổng chi phí cho chuyến đi là gần 15 triệu đồng, trong đó tiền xăng xe khoảng 2 triệu đồng. Sau cung đường này, cô Trang mong chờ sẽ cùng con trai sắp xếp thời gian để phượt Tây Bắc bằng xe máy.

Một số hình ảnh khác của hai mẹ con trên đường.

Ảnh: NVCC

Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/me-ru-con-trai-tu-da-lat-den-hue-bang-xe-may-hanh-trinh-y-nghia-cua-nguoi-phu-nu-tuoi-50-20220820061257576.htm