Mẹ tâm thần vứt con sơ sinh còn nguyên dây rốn vào thùng rác giữa đêm lạnh

Đêm 9/12, một bé trai sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn bị mẹ bỏ vào trong thùng rác, cháu bé may mắn được người dân phát hiện kịp thời.

Ngày 10/12, lãnh đạo UBND xã Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, vào tối 9/12, người dân phát hiện kịp thời một bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ vào thùng rác.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 10/12, người dân thôn Trúng Đích (Hạ Mỗ) phát hiện một bé trai vẫn còn nguyên dây rốn được bọc trong túi nylon, đặt ở thùng rác. Ngay lập tức, mọi người liền mang lên trạm y tế xã để vệ sinh và chăm sóc cháu bé.

 Bé trai được người dân phát hiện và đưa đến trạm y tế xã để chăm sóc.

Bé trai được người dân phát hiện và đưa đến trạm y tế xã để chăm sóc.

Cháu bé được xác định nặng khoảng 3kg, sức khỏe ổn định và may mắn được người dân phát hiện kịp thời.

Lãnh đạo UBND xã Hạ Mỗ cho biết, ngay trong đêm, lực lượng chức năng xác định được mẹ của cháu bé. Người này có chút vấn đề về tâm thần.

"Ngay trong đêm qua, bố mẹ đã đến nhận cháu bé về nhà", vị lãnh đạo cho hay.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/me-tam-than-vut-con-so-sinh-con-nguyen-day-ron-vao-thung-rac-giua-dem-lanh-d515279.html