Mẹ và anh trai của Goo Hara lại tố nhau vì tài sản

Tranh chấp giữa mẹ và anh trai của cố idol Goo Hara liên quan đến vấn đề thừa kế tài sản dường như không thể đi đến hồi kết.

Goo Hara qua đời vào tháng 11/2019.

Goo Hara qua đời vào tháng 11/2019.

Goo Hara đã qua đời được hơn nửa năm, nhưng tranh chấp quyền thừa kế khối tài sản ước tính 10 triệu USD (hơn 232 tỷ đồng) mà cô để lại giữa mẹ và anh trai ruột vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

Trong khi, mẹ ruột tuyên bố hoàn toàn đủ tư cách nhận 50% khối tài sản trên vì bà là mẹ ruột của cựu thành viên nhóm Kara. Cha và anh trai cô lại phản đối kịch liệt với lý do, mẹ ruột bỏ rơi Hara từ năm cô 9 tuổi và không hề liên lạc một lần cho đến khi nữ idol qua đời. Người anh thậm chí còn trình lên Quốc hội Hàn quốc "Đạo luật Goo Hara" để ngăn cản mẹ ruột nhận tài sản thừa kế. Đáng tiếc, dự luật này chưa đủ điều kiện thông qua.

Mới đây, mẹ ruột Goo Hara nhận trả lời phỏng vấn của TV Chosun. Nhắc đến con trai, bà nói: “Ho In (tên anh trai của Hara) hoàn toàn không biết quá khứ của tôi. Tôi biết điều đó vì nó nói với mọi người rằng tôi bỏ đi vì ngoại tình”.

“Ho In và Hara đều không biết tôi đã làm gì. Tôi ra đi để tôi được sống. Họ đổ lỗi cho tôi về những gì đã xảy ra với Hara. Tôi hiểu rằng, đáng lẽ tôi nên đưa Hara đi cùng, nhưng tôi đã không làm thế”, mẹ Hara nhấn mạnh.

TV Chosun phỏng vấn mẹ ruột của Goo Hara.

Khi được hỏi vì sao không hề liên lạc với các con suốt nhiều năm, mẹ Hara trả lời do bị bệnh. Về lý do đòi quyền thừa hưởng một nửa tài sản của cố idol, bà giải thích, chị gái của bà đã nghe lời khuyên của luật sư và nói với bà rằng, cựu thành viên Kara không chỉ là con của bố cô.

Bà nói thêm, không đồng ý với “Đạo luật Goo Hara”. “Ho In đang kể câu chuyện từ phía nó. Nó nói với mọi người tôi bỏ rơi các con, rồi đột ngột xuất hiện đòi tiền, nhưng không phải vậy. Mỗi gia đình đều có lý do và mỗi người đều chất chứa một nỗi lòng riêng. Tôi có những điều muốn nói, nhưng tôi không nói gì cả”, bà ám chỉ con trai đang bôi xấu bà.

Những chia sẻ của mẹ Goo Hara lập tức nhận “gạch đá” từ dân mạng. Mọi người cho rằng, mẹ Goo Hara đang viện cớ. Bà nhắc đi nhắc lại việc rời đi vì có lý do riêng, nhưng lại không nói rõ lý do đó là gì.

“Bà ta nói rằng trở lại không chỉ vì tiền và có nỗi khổ riêng, nhưng lại từ chối tiết lộ nó là gì. Dù nhìn từ khía cạnh nào, bà ta cũng muốn lấy tiền thôi”.

“Không một người mẹ thương con nào lại tranh giành tiền bạc như vậy sau khi đứa con của mình qua đời”.

“Bố Hara đã làm việc rất chăm chỉ để trả học phí và các nhu cầu khác của con mà không cần bất cứ hồi đáp nào. Thậm chí, ông còn không lấy một xu thừa kế và nhường hết cho con trai vì ông thấy mình không xứng đáng. Còn nhìn xem người phụ nữ tự nhận là mẹ kia đang làm gì”.

“Bà ta thật không biết xấu hổ. Không thể tin một người xinh đẹp và tốt bụng như Hara lại do một người mẹ như vậy sinh ra. Bà ta tiếp tục lên TV để kiếm được nhiều tiền hơn cho những lần xuất hiện của mình. Một người phụ nữ tham lam, ích kỷ, vô liêm sỉ và có trái tim băng giá”.

Không lâu sau khi những phát ngôn của mẹ ruột được công khai, anh trai của Hara cũng có buổi nói chuyện với TV Chosun. Anh tiết lộ: “Trong đám tang, ai cũng buồn, nhưng tôi thấy bà ấy làm rất nhiều điều đáng ngờ. Bà ấy ầm ĩ đòi một bộ đồ tang dành cho người nhà. Tôi đáp lại, ước rằng bà không mặc nó. Tôi nói với bà ấy rằng, cái chết của Hara có 70-80% là lỗi của bà ấy, và tôi thấy màn hình điện thoại của bà ấy sáng. Khi tôi hỏi, bà ấy cho biết đang ghi âm. Kể từ đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là bà ấy muốn giành quyền thừa kế”.

Anh trai của cố idol cũng lên tiếng trên TV Chosun.

Anh chia sẻ thêm, người môi giới đang chịu trách nhiệm về ngôi nhà của Hara có liên lạc với mẹ ruột, nhưng bà không nhấc máy. Sau đó, bà gửi cho người đó danh thiếp của luật sư, đồng thời nhắn tin yêu cầu người đó làm việc với luật sư.

Trái ngược với người mẹ, anh trai của Hara nhận được sự đồng tình từ dân mạng.

“Anh trai của Hara đang phải trải qua thời kỳ khó khăn. Anh ấy không thể đau buồn vì một bà mẹ tham lam không kiểm soát. Tôi hy vọng chúng ta sẽ nhìn thấy công lý trong tương lai”.

“Tại sao bà mẹ lại dây dưa chuyện này lâu đến vậy? Bà ta cần phải im lặng và nhận ra bà ta không còn là mẹ của Hara kể từ thời điểm bà ta bỏ rơi các con. Ai đó có thể giải quyết dứt điểm vụ này để Hara được yên nghỉ không? Lố bịch”.

“Tôi cảm thấy buồn cho anh trai của Hara. Anh ấy cố gắng hết sức để bảo vệ em gái ngay cả khi cô đã qua đời”.

“Hãy để Hara yên nghỉ! Không chỉ là tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình cô, mà còn cả truyền thông nữa, hãy dừng lại đi”.

Tú Oanh

Theo AllKpop

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/me-va-anh-trai-cua-goo-hara-lai-to-nhau-vi-tai-san-1710855.tpo