Mẹ và bà ngoại đến đón con không báo trước, bố và nhà trường tá hỏa vì tưởng bị bắt cóc

Sau khi công an xác minh qua người thân thì mới biết là em M. được mẹ và bà ngoại ở tận trong tỉnh Đồng Tháp ra đưa đi nhưng không báo cho bố của em này vì hai vợ chồng này đã ly dị.

Ngày 22/10, trao đổi với báo SGGP,, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở T.Y. (ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vào đầu giờ học sáng 22/10, nhà trường nhận được tin em Phan Ng.H.M. (học sinh lớp 6C của trường) được một người phụ nữ lạ mặt ngồi trên chiếc xe taxi xuống đón em M. đi đâu không rõ.

Sự việc khiến Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở T.Y. hoảng hốt vì nghĩ rằng em học sinh bị… bắt cóc.

Theo thông tin từ Infonet, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã gọi điện cho phụ huynh của em M. Tuy nhiên, anh H. bố của em M. cho rằng gia đình không đến đón con.

Ngôi nhà cháu M. ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: SGGP.

Ngôi nhà cháu M. ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: SGGP.

Nghi ngờ học sinh có thể bị người lạ bắt cóc, Ban giám hiệu Trường THCS Tiên Yên lập tức báo cho chính quyền địa phương vào cuộc xác minh.

Sau khi công an xác minh qua người thân thì mới biết là em M. được mẹ và bà ngoại ở tận trong tỉnh Đồng Tháp ra đưa đi nhưng không báo cho bố của em này vì hai vợ chồng đã ly dị.

Liên quan đến vụ việc, cùng trao đổi với Infonet, đại diện UBND xã Xuân Yên cũng khẳng định cháu M. là con gái của anh Phan Văn H. (thôn Trung Lộc, xã Xuân Yên) với người vợ trước quê ở tỉnh Đồng Tháp.

Hiện vụ việc đang được nhà trường, gia đình cùng cơ quan công an phối hợp để làm rõ thêm.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/me-va-ba-ngoai-den-don-con-khong-bao-truoc-bo-va-nha-truong-ta-hoa-vi-tuong-bi-bat-coc-3914029.html