Mẹ vợ ép con rể ly hôn khiến khán giả bức xúc trong 'Gạo nếp, gạo tẻ'

Sự ghê gớm, quá đáng của bà Mai và Hân đối xử với mọi người trong gia đình khiến khán giả bức xúc khi xem phim 'Gạo nếp, gạo tẻ'.

Gạo nếp, gạo tẻ được chuyển thể từ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc - Wang’s Family. Tuy nhiên từ lời thoại, bối cảnh đến các tình tiết trong phim được đánh giá đã “gột sạch mùi kim chi”, thay vào đó là phong vị của một bộ phim gia đình Việt Nam.

Thời gian qua, Gạo nếp gạo tẻ đã thu hút sự quan tâm của khán giả về mâu thuẫn xung quanh cuộc sống của gia đình bà Mai (NSND Hồng Vân).

Không chỉ tập hợp dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm, diễn xuất tốt, bộ phim thu hút bởi chính kịch tính cao trào của kịch bản. Người xem càng thương cảm cho Hương, Kiệt bao nhiêu thì tức giận, bức xúc với sự quá quắt, ghê gớm của bà Mai và Hân bấy nhiêu.

Con yêu, con ghét vì trọng giàu, khinh nghèo

Bà Mai đối xử không công bằng giữa hai con gái Bà yêu quý Hân hơn Hương vì cô lấy chồng giàu, xinh đẹp mang lại niềm tự hào cho bà.

Ngay tập 1, khán giả cảm nhận ngay được sự thiên vị, bên khinh bên trọng của bà Mai với hai con gái Hương và Hân. Cách bà đối xử với Hương khộng khác con ghẻ. Trong khi con gái đi làm ca đêm về, bà bắt phải vào bếp chuẩn bị đám giỗ.

Còn Hân vì lấy chồng giàu, xinh đẹp nên mẹ không cho làm gì, ngồi chơi game. Bà nói: “người nào không góp của thì phải góp công”. Tiếp đó, bà đay nghiến Hương: “Dù tiền không phải của con Hân nhưng nó biết chọn chồng giàu, giỏi giang nên được hưởng lây, còn người không biết chọn chồng không ra gì thì ráng mà chịu khổ đi”.

Gia đình Lê Phương nghèo khó nên bị bà Mai ghét bỏ.

Trước sự đối xử thiên vị của mẹ, Hương luôn cố nuốt nước mắt vào trong chịu đựng. Những lời than thở của cô với em gái khiến khán giả xót xa: “Nhiều lúc chị tự hỏi rốt cuộc là tại sao mẹ lại ghét chị tới như vậy! Mẹ không tha thứ cho chị chuyện hồi đó, hay tại chị nghèo, chị không thể lo cho mẹ được như em Hân cho nên lúc nào chị cũng là cái gai trong mắt của mẹ?”.

Con dâu Thúy Ngân đối xử tệ với cha chồng

Hân là vai diễn đầu tiên khiến cho Á hậu Thúy Ngân nhận nhiều lời “mắng mỏ” từ khán giả. Nhờ sự nhập tâm vào vai Hân mà Thúy Ngân đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười ở ngoài đời. Đó là vô số lời bình luận trên mạng xã hội cho rằng ngoài đời Thúy Ngân chắc cũng chẳng hiền lành gì nên mới đóng ra vai con dâu quá đáng đến vậy.

Hân và Kiệt cãi nhau vì ba chồng. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay những tập đầu của phim, Hân đã cư xử với ông Tuấn (Nguyễn Hậu) - cha của Kiệt không một chút tình nghĩa. Ngày đầu tiên khi cha chồng đến, Hân không chỉ tỏ thái độ chán ghét ra mặt mà còn chẳng đoái hoài gì đến việc nấu cho cha chồng một bữa ăn. Cô gọi cơm hộp về cho cha chồng. Khi Kiệt bức xúc ném hộp cơm, ông Tuấn xót xa ngồi xuống dọn dẹp thì Hân dửng dưng đi tắm và khẳng định “không phải con ở nên không dọn nhà”.

Cách cư xử của Hân với cha chồng đã khiến cho chính những người thân trong gia đình của cô bức xúc. Bà Đào - bà nội của Hân nhắc nhở: “Cha chồng lên chơi mà con dâu cứ đi biền biệt là không phải phép đâu con ạ!”, còn cha ruột của Hân là ông Vương đã thẳng thừng trách mắng và bắt buộc Hân phải trở về nhà chăm sóc cho cha chồng. Hân thản nhiên giải thích rằng hàng tháng đã đưa tiền theo đúng trách nhiệm con dâu.

Trong gia đình, chỉ duy nhất bà Mai là bênh vực cho hành động sai trái của cô con gái cưng: “Nếu nó không tỏ thái độ, ông ấy sẽ ở đây luôn là khổ cho con nhỏ…”.

Con dâu Thúy Ngân đối xử tệ với cha chồng Con dâu Thúy Ngân không muốn ba ở cùng nên khó chịu ra mặt. Cô không muốn nấu cơm cho ông.

Con dâu phối hợp với mẹ ruột đuổi cha chồng về quê

Trong khi Kiệt yêu thương và bảo vệ ba thì Hân cảm thấy gai mắt trước sự có mặt của ông Tuấn trong gia đình mình. Cô cho rằng ba chồng không làm gì quá đáng nhưng là nguyên nhân khiến vợ chồng cô cãi vã.

Ở tập 4, cô nhờ bà Mai sang nhà chơi để tìm cách nói cho cha chồng phải về quê. Trong khi mẹ hỏi muốn nói thẳng hay nói khéo thì cô tuyên bố: “Nói sao cũng được miễn là ông ấy về quê’’. Và nghe được câu nói của con dâu, ông quá đau lòng, lẳng lặng xách túi về quê.

Con dâu Thúy Ngân đuổi ba chồng về quê Không muốn ba chồng ở cùng, con dâu đã phối hợp với mẹ ruột để ông phải về quê.

Lê Phương bị em gái Thúy Ngân lợi dụng

Hân là điển hình cho hình ảnh một cô gái được cưng chiều đến mù quáng của mẹ nên chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chồng làm ăn thua lỗ, phải bán nhà nhưng cô quyết không ở chung cư bình dân mà đòi đi thuê vila ở. Không có tiền, cô nghĩ đến vay chị Hương 1 tỷ đồng. Số tiền quá lớn với người đi làm công nhân như Hương.

Hân không màng nghĩ đến chị mình khổ sở thế nào.Cô chỉ cần biết đến số tiền 1 tỷ đồng để đảm bảo sống sang chảnh trong vila và duy trì cuộc sống bà chủ bằng cách mở nhà hàng.

Yêu cầu con rể ly dị con gái

Bà Mai giục con rể ly hôn với con gái khi anh làm ăn sa sút Bênh vực con gái mù quáng, bà Mai khiến khán giả bức xúc khi xem phim.

Trong tập 18, khán giả khó có thể thông cảm với bà Mai khi bà có cách bà đối xử với Kiệt - chồng Hân vô cùng tệ bạc. Bà đã khiến cho cả gia đình và khán giả phải “khiếp sợ” khi dạy con gái “chỉ đồng cam không cộng khổ”.

Bà thay đổi hẳn thái độ với Kiệt khi anh làm ăn thua lỗ, kinh tế sa sút. Bà nói với con gái về con rể: “Nó có tài dựng nghiệp, mà không có tài giữ nghiệp thì tự chịu”.

Bà Mai mắng con rể khi con gái bị đánh. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Đỉnh cao của sự chiều chuộng con gái đến vô lý là khi Hân bị đám côn đồ hành hung vì tội vênh váo, xấc xược, bà Mai xót con nên đã trút giận lên đầu Kiệt. Bà đã đay nghiến, yêu cầu Kiệt phải ly dị, buông tha cho con gái cưng của mình.

“Xin lỗi suông làm gì. Nếu cậu thực sự thương nó thì hãy buông tha cho nó, để nó đi kiếm hạnh phúc mới. Cậu có thể coi tôi là bà mẹ vợ độc ác nhưng thật lòng đó, ly dị con gái tôi đi”, bà giận dữ nói.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-vo-ep-con-re-ly-hon-khien-khan-gia-buc-xuc-trong-gao-nep-gao-te-post851684.html