Mẹ vợ khoe chàng rể đặc biệt, chấp nhận vợ không sinh con

Một gia đình đặc biệt xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu tập 358. Yêu cô gái chuyển giới, chấp nhận việc vợ không thể sinh con, chàng rể được cả gia đình nhà vợ cưng chiều như con trai.

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, 59 tuổi, Bình Thuận cho biết, bà may mắn có con rể là anh Trần Hoàng An đã gần 5 năm nay. Chị Nguyễn Hoàng Minh Thư - con gái bà vốn là người chuyển giới. Tên khai sinh của chị Thư là Nguyễn Minh Tuấn, hiện nay đã đổi thành Thư sau khi trải qua các ca phẫu thuật chuyển giới và được sống với cơ thể phụ nữ.

Chị Minh Thư (giữa) cho rằng bản thân rất may mắn khi được anh Hoàng An yêu thương

Bà Tuyết cho biết, trước khi Hoàng An và Thư đến với nhau, Thư từng trải qua vài mối tình, anh Hoàng An cũng từng yêu những cô gái rất đẹp.

Vì hoàn cảnh đặc biệt của chị Thư nên ai đến với con gái, bà Tuyết cũng rất lo lắng, không biết “người ta có yêu thương con gái mình thật lòng không”. Chính vì thế, thời gian đầu khi tiếp xúc với anh Hoàng An, bà vẫn khá e dè và hoài nghi.

Hiểu nỗi lòng mẹ người yêu, anh Hoàng An rất chịu khó chiều lòng mẹ vợ. Ngay cả đến bây giờ, sau gần 5 năm sống với chị Thư, anh Hoàng An vẫn được bà Tuyết hết lời khen về đức tính chu đáo, yêu thương gia đình.

“Đi đâu con rể cũng chăm sóc mẹ từng món ăn, ly nước. Cô nghĩ không có gì hạnh phúc, hãnh diện hơn khi được con rể chăm sóc chu đáo như thế”.

Dưới Minh Thư, bà Tuyết chỉ có 2 cô con gái sinh đôi hiện sống ở TP.HCM nên bà coi con rể như con trai trong nhà. Từ khi có con rể, những việc như sửa chữa đồ điện, máy móc… trong nhà đều đến tay anh. Không những thế, anh An còn luôn chu đáo tổ chức cho mẹ tất cả các dịp sinh nhật bà.

Bà Tuyết nói: “Tôi không cần con phải giàu sang phú quý, không cần món ngon vật lạ. Chỉ cần con biết quan tâm, sống đạo đức, nghĩa tình là tôi quá hạnh phúc, sung sướng rồi”. Bà Tuyết cũng cho biết, 2 cô con gái út của bà cũng vô cùng thương quý anh rể và luôn bênh vực anh.

Xuất hiện ở cuối chương trình, chị Minh Thư cũng dành những lời “có cánh” cho chồng. Theo chia sẻ của chị, anh An là người vô cùng lãng mạn. Anh bù đắp cho chị sau khi chị đã trải qua vài mối tình sóng gió. “Anh quan tâm, chăm sóc, yêu thương mình từng chút một. Trước khi đi ngủ hay sau khi ngủ dậy, anh đều hôn lên má vợ, nói những lời yêu thương”.

Thậm chí, chị Thư kể, anh còn hay “ghen ngược” khi chị để anh thoải mái giao lưu với bạn bè. Anh hay trách ngược lại chị thiếu quan tâm chồng, không bao giờ hỏi chồng đi đâu, khi nào về. Giải thích cho điều ngược đời này, anh bảo: “Ngày xưa, anh thiếu sự quan tâm của gia đình nên sau này khi có gia đình, anh rất muốn được quan tâm những điều nhỏ bé như vậy”.

Chị Thư phân trần, vì chị đang làm quá nhiều công việc cùng một lúc nên bị áp lực, “nhiều lúc quên” những câu hỏi thăm thường ngày với chồng.

Anh Hoàng An mong muốn vợ quan tâm hơn tới mình, trong khi chị Minh Thư quá bận rộn với công việc

Bà Tuyết kể, trước đây, khi mới sống chung, con gái bà và con rể cũng hay cãi nhau. Nhưng bà luôn là người ở giữa khuyên giải 2 con. Tâm sự với con rể, bà hay bảo “con đừng chấp vợ, tính nó thế”, còn nói chuyện với con gái, bà lại cảnh báo “khó tìm đâu được một người đàn ông yêu thương mình, nhất là khi hoàn cảnh mình lại đặc biệt như vậy”.

“Anh là người cầu toàn, còn mình thì quá nhiều việc. Nhiều khi anh hay hối mình làm mình cũng bực. Hai đứa bực nhau thành ra cãi nhau… Nhưng được cái lần nào anh cũng là người nhịn” - Thư kể.

Từ khi cả 2 vợ chồng tìm đến Phật pháp, học cách tu tập thì không khí gia đình đã khác hẳn - cả hai biết nhường nhịn nhau hơn.

Anh Hoàng An tâm sự, trước kia, giống như nhiều người đàn ông khác, anh cũng mong muốn có con. Nhưng khi quyết định chung sống với Thư, anh không còn nghĩ sâu về vấn đề con cái nữa vì biết vợ không thể mang bầu. Đó cũng là điều mà chị Thư luôn biết ơn và trân quý ở anh.

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-358-me-vo-khoe-chang-re-dac-biet-dong-y-vo-khong-sinh-de-2222803.html