Meghan Trainor: 'Tôi từng bị một đài radio đe dọa sẽ không bao giờ phát nhạc của tôi'

'Tôi đã chịu đựng sự dày vò hơn 1 năm qua chỉ để cứu vãn sự nghiệp của tôi' - Meghan Trainor chia sẻ.

Mới gần đây, chủ hit All About That Bass - Meghan Trainor, đã có một cuộc phỏng vấn thân mật cùng với Beats 1 Radio. Trong cuộc phỏng vấn, bên cạnh việc chia sẻ những dự định cũng như kế hoạch sắp tới trong sự nghiệp của cô nàng sau khi đã phát hành album phòng thu thứ 3 mang tên Treat Myself, Meghan cũng đã tiết lộ về khoảng thời gian tăm tối nhất mà cô đã phải chịu đựng trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, theo như nữ danh ca 26 tuổi đã tiết lộ trong buổi phỏng vấn vừa qua, cô nàng đã bị cơn hoảng loạn tấn công trong lúc đang đóng vai khách mời của chương trình Grammy được phát sóng trực tiếp vào năm 2017. Meghan gợi nhớ: “Ngay sau khi chương trình kết thúc, tôi đã lập tức ngã quỵ xuống đất vì quá áp lực. Sau đó tôi được khuyên nên về nhà để bình phục nhưng tôi đã không làm như thế. Thay vào đó, tôi phải tiếp tục cuộc hẹn của mình và trình diễn trực tiếp trên một kênh radio suốt 30 phút. Tôi thật sự không dám hủy bỏ cuộc hẹn này vì họ đe dọa rằng sẽ không bao giờ phát nhạc của tôi nữa nếu như tôi hủy hẹn.” Dòng chia sẻ của Meghan Trainor đã thu hút khá nhiều sự chú ý.

Meghan chia sẻ: “Tôi đã bị cơn hoảng loạn tấn công trong lúc đang đóng vai trò khách mời của chương trình Grammy 2017 vì quá áp lực.

Nhiều người khuyên tôi nên về nhà và bình phục sức khỏe nhưng tôi đã không làm như thế. Thay vào đó tôi đã tiếp tục cuộc hẹn của mình với một kênh radio và trình diễn trực tiếp suốt 30 phút. Họ sẽ không bao giờ phát nhạc của tôi nữa nếu tôi hủy hẹn.” - giọng ca NO chia sẻ.

Nối tiếp cuộc trò chuyện, cô công chúa nhạc Pop đã tiếp tục đi sâu hơn về dòng thời gian vô cùng đầy chông gai mà cô đã phải trải qua: “Lý trí của tôi thì bảo bản thân nên gắng chịu thêm chút nữa trong khi thể xác tôi thì từ bỏ hoàn toàn. Trong thời điểm đó, tôi đang trong công cuộc hồi phục thanh quản của tôi. Nhưng tôi đã không bám theo cuộc điều trị tới cùng mà lại trình diễn tận 30 phút trên đài radio chỉ vì tôi quá lo sợ rằng sự nghiệp của tôi sẽ phai mờ. Suy nghĩ này đã dày vò tôi một khoảng thời gian khá dài.”

Vượt qua tất cả, Meghan Trainor cuối cùng cũng đã có thể cho ra đời thành công “đứa con tinh thần” thứ 3 mang tên Treat Myselfvào ngày 31/1 vừa qua. Có thể nói rằng album chất chứa khá nhiều công sức của nữ nghệ sĩ.

Meghan đã phải gắng chịu khá nhiều sự gượng ép lẫn dày vò trong thời gian qua để có thể cứu vãn sự nghiệp của mình.

Mặc dù đang trong thời gian điều trị thanh quản nhưng Meghan vẫn cố gắng trình diễn tiết mục kéo dài 30 phút trên đài radio chỉ vì quá lo sợ rằng âm nhạc của mình sẽ bị “ghẻ lạnh”.

Mặc cho tất cả, Meghan vẫn có thể cho ra đời thành công “đứa con tinh thần” thứ 3 mang tên Treat Myself. Có thể nói rằng sản phẩm chính là đại diện cho toàn bộ sức mạnh tinh thần lẫn thể xác của nữ nghệ sĩ 26 tuổi.

Tọa Khang.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/meghan-trainor-trai-long-ve-khoang-thoi-gian-kho-khan-trong-su-nghiep-6940061.html