Mèo 'Chó', mèo 'Đầu đất' và những thú cưng nổi tiếng ở Việt Nam

Không chỉ có những hành động đáng yêu, những chú thú cưng còn giúp chủ mưu sinh, cứu chủ thoát khỏi nguy hiểm chết người.

Mèo"Chó": Chú mèo 3 tuổi tên là "Chó" thuộc sở hữu của chàng trai 25 tuổi Lê Quốc Phong, Hải Phòng. Theo người chủ của "Chó", cứ mỗi lần được mặc quần áo và chụp ảnh, nó đều đứng im hợp tác. Không chỉ vậy mà khuôn mặt của Chó cũng biểu cảm rất chuyên nghiệp.

Mèo"Chó": Chú mèo 3 tuổi tên là "Chó" thuộc sở hữu của chàng trai 25 tuổi Lê Quốc Phong, Hải Phòng. Theo người chủ của "Chó", cứ mỗi lần được mặc quần áo và chụp ảnh, nó đều đứng im hợp tác. Không chỉ vậy mà khuôn mặt của Chó cũng biểu cảm rất chuyên nghiệp.

Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, "Chó" còn nhiều lần xuất hiện trên báo ngoại.

Chú chó Trịnh Văn Củ Cải: Thường được gọi là thằng Củ Cải, chú chó này thuộc giống chó Labrador, được bạn Trịnh Cảnh mang về nuôi khi mới 55 ngày tuổi. Chú chó có thể phân biệt được logo của các đội bóng như Chelsea, Manchester United, Liverpool; biết làm toán, phân biệt mệnh giá tiền... .

Theo người chủ của Củ Cải, nó rất thông minh và ngoan ngoãn, không kén ăn. Trước đây "người bạn nhỏ" này có thể ăn tới 5 bát cơm/bữa.

Mèo "Messi": Hay với tên gọi khác là Bi Bo, chú mèo này là mèo hoang được nhận nuôi đã hơn 10 năm. Chủ nhân chú mèo đã 91 tuổi, thường được mọi người gọi là ông Tám Hưng Hòa, hoặc ông Tám chà gạo. Ông Tám sống trong căn nhà ở phường 15, quận 10, TP.HCM với gia đình người con trai

Buổi sáng đi tập thể dục về, việc đầu tiên của ông là cho Bí Bo ăn. Ông tự làm hết từ tắm rửa đến bắt rận, ngoáy lỗ tai, thậm chí còn... ru ngủ cho mèo. Ông là fan trung thành của CLB Barcelona. Thế nên ngoài tên Bí Bo, chú mèo còn được ông gọi là "Messi bắt chuột".

Chú mèo "Đầu đất": Chú mèo này có tên Đầu Đất. Chủ nhân của nó là anh Nguyễn Quốc Thành, 28 tuổi, làm nghề lái taxi. Anh và chú mèo hiện sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Đầu Đất thuộc giống mèo Scottish, có màu lông chocolate hiếm gặp. Dù sở hữu thân hình khá mập mạp, già dặn "anh bạn nhỏ" mới chỉ là "cậu bé" 6 tháng tuổi, nặng khoảng 5 kg.

Với dáng vẻ đúng chất "bảo kê", khuôn mặt luôn luôn cau có, "du côn", lúc nào cũng lườm lườm nhưng "Đầu Đất" lại nhút nhát, mỗi khi cảm thấy không an toàn, chỉ biết há mồm ra, không bao giờ cào, cấu người khác.

Chú chó giúp chủ bán vé số ở Cà Mau: Hàng ngày, chú chó ngậm túi vé số đi bán, nhả tận chân khách muốn mua. Rồi nằm bẹp xuống chờ khách chọn, đợi trả tiền xong rồi mới chịu đi.

Chú chó giúp chủ bán được khoảng 200 tấm vé số mỗi ngày.

Chó cứu chủ thoát chết: 1h30 sáng 23/3, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) làm 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Ngọn lửa được cho rằng bùng lên từ tầng hầm gửi xe, nhanh chóng lan nhanh tới các tầng khiến nhiều người không kịp trở tay. Những người may mắn sống sót kể lại tình huống “thập tử nhất sinh”. Có người cho hay đã may mắn thoát chết trong gang tấc nhờ chính những chú chó nuôi trong nhà.

Đó là gia đình anh Nguyễn Ngọc Đằng, chủ tài khoản Facebook Danny Nguyễn, 29 tuổi, sống tại khu chung cư vừa xảy ra hỏa hoạn.Theo anh, chú chó cứu sống gia đình anh là chó Alaska đã liên tục sủa, cào cửa gọi chủ. Sau khi cả gia đình chủ thoát nạn, chú chó bị thương nhẹ.

Cũng trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) vào rạng sáng 23/3, một chú chó giống Poodle đã cứu thoát cả gia đình 4 người. Đó là câu chuyện của gia đình chị Trần Thị Thu Hồng (47 tuổi) cư dân sinh sống trên tầng 16 của tòa chung cư. Vào gần 1h, hai vợ chồng chị Hồng bỗng thấy chú chó tên Kem, thuộc giống Poodle, thú nuôi trong gia đình sủa ầm ĩ liên tục, trèo cả lên giường cào cấu, đánh thức chủ như muốn ra hiệu điều gì. Lúc đó gia đình mới phát hiện có sự cố và tìm lối thoát.

CTV Nguyễn Như/VOV.VN
Tổng hợp (Ảnh KT)

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/meo-cho-meo-dau-dat-va-nhung-thu-cung-noi-tieng-o-viet-nam-772598.vov