Mèo Golden bị trẻ nhỏ giẫm đạp mùng 2 Tết đã hồi phục

U.N. đón mèo xuất viện về nhà hôm 12/4, sau hơn 2 tháng được chữa trị. Chú mèo hiện khỏe mạnh và rất năng động.

U.N. đón chú mèo Gold về sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện.

“Cuối cùng thì tôi và Gold cũng vượt qua được. Tôi rất hạnh phúc”, U.N. (sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu), chủ nhân của chú mèo Golden bị trẻ nhỏ giẫm đạp mùng 2 Tết, chia sẻ với Zing tối 12/4.

Cô cho biết chú mèo Gold ban đầu được điều trị ở bệnh viện tại Long Khánh (Đồng Nai), sau đó chuyển tuyến lên TP.HCM. Toàn bộ chi phí được hỗ trợ 100%.

Khi U.N. đón mèo ra viện, nhiều người chờ bên ngoài để hỏi thăm và gửi tặng quà. Điều này khiến cô rất xúc động.

Trở về nhà, chú mèo rất ngoan, năng động và vui vẻ.

“Thời gian qua, công việc kinh doanh của vợ chồng tôi gặp khó khăn, kinh tế cũng không thuận lợi. Chi phí để tôi lo cho Gold đến hôm nay là hơn 100 triệu đồng. Hơn 2 tháng qua, tiền viện phí của mèo rất cao do thuốc điều trị toàn nhập ngoại. Tôi biết ơn bệnh viện đã miễn phí, nếu không sẽ thật sự khó khăn”, U.N. nói thêm.

Trong quá trình được chăm sóc, chú mèo Gold cũng tăng từ 0,9 kg lên 1,8 kg.

Đến nay, U.N. cho biết cô không nhận đền bù, cũng không nhận được lời xin lỗi chính thức từ gia đình hai bé trai liên quan tới vụ việc.

Cách đây hơn 2 tháng, chú mèo Golden từng được rút dịch ở khoang ngực 3 lần trong 14 ngày, cùng với nhiều tổn thương khác ở phổi, gan.

Trước đó, ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết), gia đình hai bé trai tới nhà U.N. chúc Tết. Khi người lớn không chú ý, hai cậu bé này liên tục giẫm đạp, nhảy qua lại trên người chú mèo đến bất động. Sau đó, con vật bị bỏ vào thùng giấy, giấu vào một góc.

Khi được U.N. tìm thấy, chú mèo Golden trong tình trạng nguy kịch. Cô lập tức đưa mèo đi cấp cứu ở một số phòng khám, bệnh viện địa phương.

Ngày 26/1, 3 ngày sau khi xảy ra sự việc, bác sĩ cho biết mèo dập hoàn toàn phổi phải, phổi trái chấn thương một phần dẫn đến khó thở, cần cấp cứu lưu trú để thở oxy thường xuyên. Ngoài ra, ruột của mèo chứa khí, gan dập, men gan tăng, sức đề kháng giảm. Ngày 31/1, chú mèo được phát hiện có rất nhiều nhiều dịch trong lồng ngực gây chèn ép phổi.

Đến hôm 6/2, bệnh viện trả mèo về do hết phác đồ điều trị. U.N. sau đó tìm cách đưa mèo tiếp tục đi chạy chữa ở TP.HCM.

Ngay sau khi vụ việc lan truyền, nhiều chủ tài khoản tấn công nhầm Facebook của trường Mầm non Tân Phước (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), được cho là nơi bà N.N., mẹ hai cháu bé gây ra vụ việc công tác. Nhà trường nhanh chóng đính chính không có giáo viên hay nhân viên trong trường có tên là N.N.

U.N. cho biết thêm một bác sĩ thú y, nơi ban đầu cô nhờ cấp cứu cho mèo Golden, đăng thông tin không đúng sự thật. Trước sức ép của dân mạng, người này cũng phải khóa tài khoản.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meo-golden-bi-tre-nho-giam-dap-mung-2-tet-da-hoi-phuc-post1421341.html