'Mèo Mập đi phượt' phá vỡ ranh giới an toàn

Khi khán giả đang bão hòa với những phim hành động và kinh dị thì bộ phim hoạt hình với cái tên ngộ nghĩnh, đáng yêu 'Mèo Mập đi phượt' - 'Cats and Peachtopia' ra mắt vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Ảnh do CGV cung cấp.

Tìm kiếm thách thức bản thân

Câu chuyện vui với nhiều tình tiết hóm hỉnh, lời thoại hay, hình ảnh bắt mắt và không thiếu những cảnh giàu tính nhân văn làm khán giả không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng phải lặng người chiêm nghiệm.

Cuộc sống thật đáng buồn nếu chỉ xoay quanh trong vòng tròn an toàn - giới hạn tự đặt ra cho bản thân, và sẽ đầy thú vị, nếu chúng ta tự phá bỏ ranh giới để đi tìm những thách thức mới cho bản thân. Và càng hay hơn khi bạn không phụ thuộc vào tuổi tác để bắt đầu sự thay đổi.

“Mèo mập đi phượt” xoay quanh cuộc sống trải đầy hoa hồng của Blanket, một chú mèo rất biết cách hưởng thụ dù đã ở tuổi trung niên. Blanket cùng con trai bé nhỏ của mình là Cape, sống qua ngày ở một chung cư đắt đỏ nằm ngay trung tâm thành phố và dường như ông không quan tâm gì về thế giới ngoài kia. Khác hẳn với bố của mình, Cape luôn tò mò về mọi thứ xung quanh và cho rằng thế giới này thật thú vị.

Với mong muốn được trải nghiệm, Cape quyết định bắt đầu cuộc phiêu lưu tìm kiếm vùng đất hoàn hảo mang tên Peachtopia - nơi dành cho tất cả các loài mèo. Và Cape cũng tin rằng cậu có thể nhìn thấy người mẹ quá cố của mình tại đây. Blanket đã vô cùng hoảng hốt khi con trai của mình bỏ nhà đi, ông lập tức cùng chú vẹt Mack đi tìm Cape.

Hành trình đi tìm con trai cùng chú vẹt láu lỉnh Mack giúp ông tiếp xúc với thế giới bên ngoài thay vì bị đóng đinh vào suy nghĩ bấy lâu nay rằng nơi loài người sống thật nguy hiểm và đáng sợ.

Hấp dẫn ngay từ trailer

Khác với một số phim chưa chú trọng đến khâu làm trailer, phim “Mèo mập đi phượt” được các nhà làm phim đầu tư trailer rất kỹ lưỡng. Khác với bố mình, chú mèo Cape xuất hiện với hình tượng là một chú mèo hiếu động rất thích tìm hiểu về thế giới bên ngoài bằng những cách khác nhau.

Đến một ngày, Cape quyết định một mình đi theo tiếng gọi con tim để tìm đến “Suối Đào Tiên” như trong truyền thuyết mà cậu vẫn thường hay nghe. Bởi Cape không thích sống buồn tẻ như bố, chỉ ăn và ngủ, không muốn đi ra ngoài vì “thành phố lớn, người lại quá đông và thật nguy hiểm!”.

Nhưng trong cuộc phiêu lưu, Cape vô tình rơi vào cạm bẫy của phái hội “tiêu diệt mèo” nhằm phục vụ cho mưu đồ riêng của bọn chúng. Trong lúc đó, người bố Blanket cùng chú vẹt Mack vẫn mải miết tìm kiếm Cape khắp nơi. Không chỉ đơn giản là hành trình giải cứu Cape, đây cũng là khoảnh khắc Blanket phải đối mặt lại với quá khứ đen tối của mình.

Tình phụ tử

Thông qua chuyến phiêu lưu của Blanket và Cape, đạo diễn Gary Wang còn muốn gửi đến khán giả những thông điệp tốt đẹp về tình cảm cha con. Dù trong hoàn cảnh nào, người cha hãy luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc con và dạy con hiểu biết hơn về xã hội xung quanh cũng như là học cách tự vệ bản thân.

“Nếu ngồi một chỗ không đi đâu hết, thà chết còn sướng hơn... Hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ”- lời các nhân vật nói trong phim cũng chính là một thông điệp sâu sắc khác của bộ phim.

“Mèo Mập đi phượt” là sản phẩm của đạo diễn Gary Wang và hãng phim hoạt hình Light Chaser ở Bắc Kinh. Đây là dự án phim hoạt hình thứ 3 của Gary Wang sau thành công của “Tiêu Môn Thần” (2016) và “Đồ chơi phiêu lưu ký (2017) và được hoàn tất trong vòng 4 năm.

“Mèo Mập đi phượt”, bộ phim hoạt hình chủ đề gia đình đặc sắc khởi chiếu toàn quốc vào ngày 31.8.2018.

VIỆT VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/meo-map-di-phuot-pha-vo-ranh-gioi-an-toan-628463.ldo