'Messi đang bị tra tấn, tổn thương, khóc suốt vì giấc mơ World Cup'!

Bà Celia Cuccittini đã lên tiếng cách đây 2 ngày, bởi cậu con trai Lionel Messi chịu áp lực kinh khủng, thực sự 'bị hành hạ vì giấc mơ đưa Argentina đến chức VĐ World Cup'. Và giờ tồi tệ hơn khi giấc mơ sắp biến thành ác mộng, bởi Argentina thua thảm 0-3 trước Croatia...

Theo bà Cuccittini, Messi bị ảnh hưởng rất lớn vì những chỉ trích nhằm vào anh sau khi không thi đấu thành công ở đội tuyển Argentina và rằng, cậu con trai của bà chẳng muốn gì hơn ngoài việc giành chức vô địch World Cup.

"Chúa" Messi luôn phải gồng gánh giấc mơ vô địch World Cup cho Argentina suốt từ 2010

Vấn đề là tại sao Messi không thể chơi tốt? Nên nhớ là tiền đạo đang khoác áo Barcelona đã có thể trở thành người hùng ở trận gặp Iceland vừa qua, trước khi cú sút 11m của anh bị cản phá.

Argentina do vậy phải chấp nhận trận hòa 1-1, trong khi chỉ một ngày trước đó, Cristiano Ronaldo lập hat-trick trong trận hòa 3-3 của Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha. Giờ thì cách đây hơn 1 ngày, khi Ronaldo ghi bàn duy nhất vào lưới Morocco giúp BĐN đặt 1 chân vào vòng 1/8, thì Messi tiếp tục "câm lặng" khi Argentina thua tan nát trước Croatia và nhìn thấy rõ hơn... đường về nhà ngay sau vòng bảng.

Một mình Messi không thể kéo nổi đoàn tàu bệ rạc Argentina

Đó là chưa nói đến việc Argentina-của-Messi đã thua 3 trận chung kết liên tiếp chỉ trong 3 năm, từ World Cup 2014 trước Đức đến chung kết Copa America năm 2015 và 2016 trước Chile.

"Mục tiêu của nó là mang cúp về nhà, là giành World Cup," bà Cuccittini cho biết trên kênh truyền hình "Diario de Mariana" của El Trece. "Đó là một trong những mong ước lớn nhất của nó. Chúng tôi thấy nó rất khổ đau, chịu đựng, bị hành hạ và khóc suốt".

Gia đình của Messi

Chính vì đội tuyển Argentina thi đấu không tốt trong 8 năm qua đã khiến Messi và các đồng đội liên tục bị giới truyền thống chỉ trích.

Thậm chí, áp lực lớn đến nỗi cầu thủ này đã chia tay đội tuyển vào năm 2016 sau khi Argentina thua Chile ở chung kết Copa America.

Là một người mẹ, hiển nhiên là bà Cuccittini cảm thấy đau xót cho con trai mình. Có điều, dù Messi có trách nhiệm với gia đình, với đội tuyển Argentina, anh cũng không biết rõ sẽ phải nỗ lực bao nhiêu nữa mới hiện thực hóa được giấc mơ vô địch World Cup.

Và không hiểu tiền đạo của Barcelona sẽ nghĩ gì khi nghe mẹ anh nói rằng: "Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để World Cup này là của nó...."!

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/messi-dang-bi-tra-tan-ton-thuong-khoc-suot-vi-giac-mo-world-cup-887639.html