Messi đang khó hòa nhập ở PSG

Một lần nữa Lionel Messi không tạo được dấu ấn trong màu áo PSG trước khi bị thay ra khỏi sân.

Khi Lionel Messi tỏ ra khó chịu, thậm chí giận dỗi vì phải rời khỏi sân, nhiều người đã hiểu không hẳn anh tỏ thái độ với chỉ huấn luyện viên (HLV) Pochettino, mà còn với cả chính anh bởi lẽ, dù ở PSG hơn một tháng qua, Messi vẫn chưa chứng tỏ được bản thân. Không bàn thắng hay kiến tạo, lẻ loi mỗi khi có bóng, Messi dường như đang mất phương hướng tại nơi biến anh trở thành cầu thủ được đón chào nồng nhiệt nhất mùa hè vừa qua.

Từ sự đón chào ở CLB mới

Khác với Cristiano Ronaldo, người luôn là trung tâm của những kỳ chuyển nhượng khi đi từ đội bóng này sang đội bóng khác, Messi là thái cực hoàn toàn trái ngược. Messi đến La Masia vào năm 13 tuổi ở đất nước không phải quê hương anh. Nhưng mọi thứ ở đó quen thuộc chẳng khác gì ở nhà, cùng thứ tiếng, văn hóa và có những con người sẵn sàng che chở và bảo vệ cho anh.

Bây giờ, hơn 20 năm sau, anh là ngôi sao hàng đầu thế giới và mới lần đầu tiên được cảm nhận hương vị của “thay đổi nơi làm việc”. Không khó khi nhận ra chính bản thân Messi vẫn chưa quen thuộc và chưa thể thích nghi được trong môi trường hoàn toàn mới và có phần xa lạ.

Messi đang gặp vấn đề ở đội bóng mới. Ảnh: Reuters.

Trong bóng đá, sự thích nghi là yếu tố quan trọng để xem xét và đánh giá các cầu thủ. Sự thích nghi ở đây bao gồm cả 2 yếu tố: Trên sân cỏ và ngoài cuộc sống. Ronaldo thích nghi rất tốt, thậm chí là tuyệt vời. Cả 3 vụ chuyển nhượng lớn của anh đều ngay lập tức mang lại hiệu quả cao từ những trận đấu đầu tiên.

Ibrahimovic hay Christian Vieri là những kẻ lữ hành, họ luôn dễ dàng hòa nhập với những người đồng đội mới dù đó có thể là nơi nói thứ tiếng khác hoàn toàn với CLB cũ của họ.

Messi không như thế. Ở Barcelona, anh quen thuộc từ các cầu thủ tới HLV, thậm chí có thể cả những người làm công lâu năm ở sân tập. Tại PSG thì khác. Anh được chào đón. Song đó là sự chào đón với ngôi sao chứ không phải sự chào đón của người thân trong gia đình. Đó là điểm khác biệt và với người sống có phần không ồn ào như Messi, đây là điểm khác biệt mang tính quyết định.

Tất nhiên, mọi thứ ban đầu đều rất tốt. Người ta nói Messi lựa chọn PSG vì ở nơi đó gần giống với khung cảnh của Barcelona nhất. Đội bóng Pháp có HLV người Argentina và trong thành phần, có không ít những người nói cùng thứ tiếng với Messi và có cả anh bạn thân Neymar lẫn người đồng đội Di Maria trên tuyển.

Chính Sergio Ramos, người đến Parc des Princes trước Messi hơn 1 tháng, đã gạt bỏ mọi hiềm khích cũ trong quá khứ để chào đón anh với sự thân thiết không ngờ. Paredes đã tặng Messi bức tranh về lễ hội chào đón danh hiệu Copa America mà anh vừa giành được, trong khi Verratti đã đi nghỉ cùng gia đình Messi ở Ibiza như để “làm quen”. Mọi thứ đều rất tốt cho đến ngày Messi bước ra sân.

Cho đến lạc lõng trên sân cỏ

Trước trận đấu với Club Brugge tại Champions League, Messi thực sự cảm thấy háo hức. Đó là lần đầu tiên anh thi đấu tại giải đấu này mà không phải dưới màu áo Barcelona.

Brugge là CLB “dễ chịu” để anh ra sân từ đầu và thể hiện mình. Ban lãnh đạo PSG cũng xem đây là đối thủ vừa tầm để họ tung bộ ba đắt giá Messi - Neymar - Mbappe (MNM) ngay từ phút đầu tiên. Thế nhưng, đội bóng nước Bỉ đã phá hỏng tất cả. Nói đúng hơn, lối chơi mà PSG áp dụng đã phá hỏng tất cả.

Không ai trong số 3 cầu thủ thuộc loại xuất sắc thế giới ghi bàn. Chỉ có Mbappe tạo được dấu ấn bằng việc chuyền bóng để Ander Herrera ghi bàn. Tờ L’Equipe đã thốt lên “Neymar và Messi chẳng giúp được gì cả”.

Messi lạc lõng ở PSG. Ảnh: Reuters.

Messi đã nỗ lực, rất cố gắng trong trận đá chính đầu tiên của mình ở màu áo mới. Song mỗi khi có bóng, anh không biết mình phải phối hợp với ai. Mọi thứ xung quanh anh trở nên xa lạ một cách đáng ngạc nhiên.

Tất cả đều dễ hiểu. Khi còn ở Barca, mỗi lần Messi dắt bóng lên, những người bạn của anh như Xavi hay Iniesta trước kia, hoặc Suarez hay Jordi Alba sau này, đều hiểu anh định làm gì. Các cầu thủ ấy sẽ cố gắng tạo ra những khoảng trống để Messi có thể bộc lộ phẩm chất thiên tài trong việc ghi bàn hay kiến tạo.

Nhưng ở PSG bây giờ lại hoàn toàn khác. Wijnaldum và Paredes không biết di chuyển ra sao để hỗ trợ Messi, trong khi các hậu vệ cánh sợ sệt và không dám dâng lên quá cao. Hình ảnh thể hiện rõ nét điều ấy, Messi bị các cầu thủ Brugge vây quanh và phía sau là 6 người đồng đội đứng nhìn anh đơn độc.

Không được hỗ trợ từ tuyến dưới, Messi cũng hoàn toàn lạc lõng với Neymar và Mbappe. Các ông chủ và cả cổ động viên PSG mong chờ những màn “thêu hoa dệt gấm” từ 3 siêu sao tấn công thượng thặng này. Tất cả đều thất vọng.

Messi mất liên lạc với Mbappe đã đành, mà ngay cả với người em Neymar, anh cũng không thể tạo được những pha phối hợp thực sự hiệu quả. Khi cả ba người, những tác giả của hơn 1.300 bàn thắng, cùng có mặt trên sân, chẳng ai trong số họ đưa được bóng vào lưới đối phương.

Sự lạc lõng lên đến đỉnh cao ở trận đấu với Lyon vừa qua. Messi vẫn ra sân ngay từ đầu và hệt như 2 trận trước, anh cũng không thể tìm được tiếng nói chung với những người đồng đội. Hệ quả là một lần nữa, PSG lại tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, điều mà lẽ ra họ phải dễ dàng có được. Đấy là lúc sự việc thay người trở thành vấn đề thực sự.

Khi đội bóng của bạn đang hòa đối thủ dưới cơ và còn 15 phút nữa là hết giờ thi đấu, chẳng ai có thể nghĩ sẽ rút cầu thủ tầm cỡ như Messi ra khỏi sân, chỉ trừ Pochettino. Đó hoàn toàn là sự thay người mang tính chiến thuật.

Đúng là Messi có dấu hiệu bị đau một chút trước khi rời sân, nhưng chính anh đã đưa tay ra hiệu không cần sự thay thế. Không ai hiểu rõ cơ thể của Messi hơn chính bản thân anh. Khi anh nói vẫn có thể đá tiếp, tức là anh đủ sức khỏe để thi đấu đến hết trận.

Nhưng Pochettino mặc kệ yêu cầu của Messi, vẫn rút anh ra. Phải cần tới hơn 11 năm, Messi mới bị thay khỏi sân vì chiến thuật. Quan trọng hơn, đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà mà anh chơi trong màu áo mới và đang muốn thể hiện điều gì đó với khán giả. Vẻ mặt bực bội của Messi đã cho thấy anh rõ ràng hoàn toàn tức giận.

Pochettino cần hỗ trợ Messi. Ảnh: Reuters.

Bài toán của Pochettino

Việc có cầu thủ như Messi để dẫn dắt là điều may mắn nhưng cũng rất phức tạp. Như Herrera nói “Messi là cầu thủ chạy cánh trái hay nhất, chạy cánh phải hay nhất và hay nhất ở mọi vị trí, trừ thủ môn”, vấn đề của HLV không phải là hướng dẫn cách chơi bóng mà là làm sao tạo cho Messi môi trường để anh có thể tự phát huy được tài năng của chính mình.

Nhưng ở PSG không có một người như thế. Pochettino là đồng hương của Messi, nhưng ông vẫn chưa chứng tỏ bản thân biết sử dụng anh như thế nào.

Messi đang khó hòa nhập với PSG và môi trường mới. Tuy nhiên, bản thân cá tính của anh chỉ là một phần lý do của sự khó hòa nhập ấy. HLV và cả những người đồng đội của anh phải hỗ trợ anh thay vì dồn tất cả gánh nặng của sự kỳ vọng lên anh.

Ở Barca, Messi có mọi danh hiệu, bởi anh có những người đồng đội hiểu ý và cách di chuyển. Nếu PSG muốn Messi tiếp tục những ngày đỉnh cao như trước kia, chính họ phải thay đổi, trước hết là lối chơi và cách tiếp cận trận đấu. Thay vì dồn bóng cho Messi và chờ anh tỏa sáng, các cầu thủ của Pochettino phải xông lên hỗ trợ và chấp nhận rủi ro ở những trận đấu ban đầu.

Khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, chắc chắn PSG sẽ được hưởng lợi từ tài năng của Messi. Đó mới là cách làm đúng chứ không phải đưa anh ra chỉ để bán thêm được vé vào sân.

Dù đã bỏ rất nhiều tiền chiêu mộ các ngôi sao trong hơn 10 năm qua, PSG cũng chưa bao giờ sở hữu cầu thủ đương kim Quả bóng Vàng trong đội hình. Tại Parc des Princes hiện nay, Messi là người duy nhất có khả năng làm được điều ấy.

Nếu danh hiệu Quả bóng Vàng được trao vào tháng 7, Messi có thể sẽ là người giành chiến thắng. Nhưng bây giờ, sau những trận đấu mờ nhạt ở PSG, mọi thứ bắt đầu ngoài tầm kiểm soát khi mà những đối trọng như Lewandowski hay Jorginho vẫn đang thể hiện phong độ rực rỡ.

Nếu cứ tiếp tục lạc lõng ở trên sân như thế, Messi sẽ đánh mất danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 7, cả niềm tin và sự chờ đợi của những cổ động viên PSG. Trong bóng đá, đôi khi những tình cảm ấy còn quan trọng hơn cả danh hiệu cá nhân.

HLV Lyon dặn học trò đá rắn với Messi Trước trận gặp PSG ở vòng 6 Ligue 1, huấn luyện viên Peter Bosz tuyên bố các cầu thủ Lyon sẽ chơi quyết liệt với siêu sao người Argentina.

Vũ Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn