Messi: Maradona theo dõi từ trên cao và thúc đẩy tuyển Argentina

Lionel Messi cho biết tuyển Argentina đã cảm nhận được sự hiện diện của Diego Maradona vĩ đại trong suốt chiến dịch World Cup 2022, kể cả sáng nay khi đánh bại Hà Lan trên chấm phạt đền để lọt vào bán kết.

Messi đã truyền cảm hứng cho đội tuyển Argentina ở trận tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan khi kiến tạo cho Nahuel Molina mở tỷ số phút 35 và ghi thêm bàn thứ hai từ chấm phạt đền phút 73.

Thế nhưng, đội tuyển Hà Lan vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối trận, ghi hai bàn phút 83 và 90+11 do công Wout Weghorst, đưa trận đấu đến hiệp phụ rồi loạt sút luân lưu.

Thủ môn Emiliano Martinez xuất sắc cản phá được hai quả sút phạt đền đầu tiên của cầu thủ Hà Lan và Lautaro Martinez đã sút thành công quả quyết định đưa Argentina vào bán kết World Cup 2022 gặp Croatia lúc 2 giờ ngày 14.12.

"Diego đang theo dõi chúng tôi từ trên cao (thiên đường - PV). Ông ấy đang thúc đẩy chúng tôi và tôi thực sự hy vọng điều này sẽ giữ nguyên cho đến cuối cùng", Messi nói với các phóng viên.

"Khi Lautaro ghi bàn và chúng tôi vượt qua vòng loại, đó là một niềm vui lớn, giống như trút được gánh nặng ra khỏi lồng ngực của chúng tôi. Đó là một trận đấu rất khó khăn. Ngay từ đầu, đây đã là một trận đấu thực sự khó khăn, chúng tôi đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Chúng tôi thực sự hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc đó. Đó là những gì chúng tôi có thể thấy ở đây và cả ở Argentina bởi mọi người thực sự hạnh phúc, họ thực sự hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết.

Đội Hà Lan đã gây khó khăn cho chúng tôi bằng những đường bóng dài và rất nhiều cầu thủ trong vòng cấm địa. Cuối cùng, họ đã gỡ hòa và chúng tôi phải chịu bàn thua. Thế nhưng, chúng tôi đã có thể giành quyền vào bán kết. Đó là điều chúng tôi muốn", tiền đạo PSG 35 tuổi chia sẻ sau trận tứ kết World Cup 2022 kịch tính.

Hình Lionel Messi và Diego Maradona trong chiếc trống của người hâm mộ bên trong sân vận động Lusail diễn ra trận tứ kết World Cup 2022 giữa Argentina và Hà Lan - Ảnh: Reuters

Hình Lionel Messi và Diego Maradona trong chiếc trống của người hâm mộ bên trong sân vận động Lusail diễn ra trận tứ kết World Cup 2022 giữa Argentina và Hà Lan - Ảnh: Reuters

Tuyển Argentina sẽ gặp Croatia để giành một suất vào chung kết giải đấu tại Qatar, sau khi á quân World Cup 2018 vượt qua Brazil cũng trên chấm luân lưu trước đó.

HLV Lionel Scaloni cho biết dù Argentina bị gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai, nhưng đội của ông không gặp vấn đề gì trong việc tìm kiếm những cầu thủ sẵn sàng thực hiện các quả phạt đền.

"Đôi khi thật khó khăn trong những tình huống này, họ né tránh. Lần này chúng tôi có quá nhiều người tình nguyện… Chúng tôi chỉ phải quyết định thứ tự của những người thực hiện quả phạt đền của mình", nhà cầm quân 44 tuổi cho hay.

"Đúng là chúng tôi xứng đáng tránh được loạt sút luân lưu nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu cho đến phút cuối cùng... Đây là hiệp hai rất kỳ lạ. Mọi thứ đều do chúng tôi kiểm soát nhưng sau đó chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra với bóng đá. Đó là một trận đấu đẹp mắt, khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Đội bóng này có kinh nghiệm, niềm tự hào, những cầu thủ trẻ và đây là chìa khóa, bởi chúng tôi muốn chiến đấu", ông nói thêm sau trận.

Hậu vệ Marcos Acuna và Gonzalo Montiel sẽ bỏ lỡ trận đấu với Croatia sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở giải đấu.

Do Brazil - ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2022 bất ngờ bị loại, cơ hội để Messi và các đồng đội vào chung kết giải đấu này sẽ tăng cao dù không thể coi thường Croatia.

Huyền thoại bóng đá Argentina - Diego Maradona qua đời ở tuổi 60 vì đột quỵ tại nhà riêng tối 25.11.2021, hai tuần sau ca mổ não.

Sau ca phẫu thuật loại bỏ những cục máu đông trong não, hôm 11.11.2021, Maradona xuất viện và được chăm sóc đặc biệt tại biệt thự ở Buenos Aires (thủ đô của Argentina). Tuy nhiên, ông đột ngột qua đời sau giấc ngủ trưa 25.11.2021. Có bốn chiếc xe cứu thương tập trung quanh ngôi nhà Maradona, nhưng nỗ lực của các bác sĩ lần này vô vọng.

8 bác sĩ, y tá đã chăm sóc huyền thoại bóng đá Maradona trong những ngày cuối đời sẽ bị xét xử tại tòa án Argentina vì tội giết người, theo phán quyết được công bố hôm 22.6 sau cuộc điều tra về cái chết của ông vào tháng 11.2020.

Trước đó, một hội đồng y tế được chỉ định để điều tra cái chết của Maradona vào ngày 25.11.2020 và kết luận rằng đội ngũ y tế của ông đã hành động “không phù hợp, thiếu sót và thiếu thận trọng”. Các công tố viên Argentina cũng đã mở các cuộc điều tra ngay sau cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina tại nhà riêng gần Buenos Aires.

Sau phán quyết, Mario Baudry, luật sư của một trong những con trai của Maradona, nói rằng nhà vô địch World Cup 1986 đã “rơi vào tình cảnh bất lực” trước khi qua đời.

“Ngay sau khi tôi nhìn thấy nguyên nhân, tôi đã nói đó là án mạng. Tôi đã chiến đấu trong một thời gian dài và chúng tôi đang ở đây, với giai đoạn này đã hoàn thành”, luật sư nói.

Các bị cáo có tên trong phán quyết là bác sĩ phẫu thuật thần kinh và là bác sĩ riêng của Maradona, Leopoldo Luque, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov, nhà tâm lý học Carlos Diaz, các y tá Gisella Madrid và Ricardo Almiron, sếp của họ là Mariano Perroni, cùng bác sĩ Pedro Di Spagna và Nancy Forlini. Hiện chưa có ngày ấn định cho phiên tòa.

Các bị cáo đã phủ nhận trách nhiệm về cái chết của Maradona. Thẩm phán nói rằng luật sư của một số người trong số họ đã yêu cầu hủy bỏ vụ án.

Vadim Mischanchuk, luật sư của Cosachov, cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này, khi cho rằng lĩnh vực chăm sóc của bác sĩ tâm thần không liên quan đến nguyên nhân cái chết của Maradona:

Một bên có tội đang bị truy lùng bằng mọi giá và tính khách quan đang bị mất”, luật sư nói.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/messi-maradona-theo-doi-tu-tren-cao-va-thuc-day-tuyen-argentina-190692.html