Mếu máo khóc tại chốt 141 khi bị phát hiện ma túy giấu ở chỗ hiểm

Lúc vừa vào chốt 141, nam thanh niên liên tục trình bày 'em là thợ, không có gì đâu!'. Tới khi bị cảnh sát phát hiện gói ma túy giấu ở 'chỗ hiểm', đối tượng này bỗng... mếu máo khóc.

Tối 27-12-2019, tổ công tác Y20/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Chu Văn Ngọc (Đội CSGT số 5, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm).

Đến 20h, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Wave có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi vào chốt 141, người này liên tục nói rằng "em là thợ mà, không có gì đâu!".

Trong một buổi tối làm nhiệm vụ, tổ Y20/141 đã phát hiện liên tiếp 2 vụ tàng trữ ma túy, tạm giữ 3 đối tượng

Tuy nhiên, khi kiểm tra người của đối tượng thì cảnh sát đã phát hiện một gói ma túy heroin bọc trong gói giấy bạc màu trắng, được giấu ở quần trong, phía sau. Lúc này, nam thanh niên thay đổi hoàn toàn thái độ, mếu máo khóc xin tha, song đã bị tổ công tác lập biên bản.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Lò Văn Tao (SN 1996, trú tại xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Thiếu tá Chu Văn Ngọc cho biết: "Các đối tượng giấu ma túy với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Khi đối diện với lực lượng làm nhiệm vụ, chúng thường tìm mọi cách để phi tang, hoặc đánh lạc hướng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn giữ vững thế chủ động, sẵn sàng đối phó, trấn áp với các loại tội phạm".

Sau khi làm rõ, tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và tang vật về CAX Yên Thường để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong 1 ca làm nhiệm vụ của ngày 27-12, tổ Y20/141 đã liên tiếp phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó chỉ một ngày, tổ công tác này cũng đã bắt giữ một nam thanh niên giấu các loại ma túy "ngựa" và heroin. Qua đó, tổ Y20/141 tiếp tục cho thấy sự hiệu quả, là một trong những tổ công tác 141 phát hiện được nhiều vụ việc phạm pháp nhất kể từ khi được triển khai.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/clip-meu-mao-khoc-tai-chot-141-khi-bi-phat-hien-ma-tuy-giau-o-cho-hiem/838004.antd