Mexico đánh bại Panama nâng cao Cúp Vàng CONCACAF

Sau 8 tháng bị loại xấu hổ tại World Cup 2022 và chứng kiến 2 HLV phải ra đi, tuyển Mexico đã hân hoan nâng cao chiếc Cúp Vàng CONCACAF 2023 giữa mưa hoa giấy và tiếng reo hò cuồng nhiệt vào tối Chủ Nhật.

Cầu thủ vào thay người Santiago Gimenez đã ghi bàn thắng duy nhất sau một pha chạy nước rút ở phút 88, giúp Mexico chiến thắng 1-0 trước Panama trong trận chung kết, và qua đó gia tăng kỷ lục lần thứ 9 lên ngôi tại giải vô địch Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Người hùng Gimenez, sau bàn thắng thứ 2 tại giải và bàn thứ 4 sau 18 lần khoác áo đội tuyển, đã chia sẻ trong hạnh phúc: “Đó là khoảnh khắc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi! Tôi chỉ cố gắng lao về phía trước thật nhanh. Chúng tôi đã tuân theo các nguyên tắc của mình trong suốt trò chơi và chúng hoạt động hoàn hảo. Kết quả thật tuyệt vời, bởi vì có rất nhiều đội cạnh tranh trong giải đấu này”.

Sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1978, El Tri đã phục hồi bằng một giải đấu xuất sắc dưới thời HLV tạm quyền Jaime Lozano, người đã tiếp quản vị trí chỉ một tháng trước giải - và là nhà cầm quân thứ 3 trong 8 tháng sau Tata Martino và nhiệm kỳ ngắn ngủi của Diego Cocca. HLV Lozano, người đã huấn luyện đội tuyển Olympic Mexico giành HCĐ ở Tokyo cách đây 2 năm, đã tạo nên một đội tuyển pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Mexico bắt đầu trận chung kết với 8 cầu thủ từng trải qua thất vọng World Cup, trong khi người hùng Gimenez mang lại sự lạc quan cho người hâm mộ về một thế hệ tài năng mới của El Tri.

Santiago Gimenez mang lại lạc quan cho người hâm mộ về một thế hệ tài năng mới của El Tri.

“Hôm nay môi trường giống như đang ở World Cup”, Lozano, người chưa rõ ràng về tương lai sau giải đấu này. “Nó không giống như một Cúp Vàng. Tôi vẫn như đang mơ sau khi mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc. Một lần nữa, nhóm đã cống hiến tất cả mọi thứ. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang viết nên lịch sử và bạn phải nắm lấy những cơ hội này.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã chúc mừng HLV Lozano trên sân khấu và chúc anh may mắn tại World Cup 2026 mà không biết rằng hợp đồng của Lozano đã hết hạn. “Tôi rất thích được ở đây”, Lozano nói thêm. “Giấc mơ được dẫn dắt đội tuyển quốc gia của tôi tại World Cup, đặc biệt là World Cup 2026 sẽ được tổ chức bởi Mexico, Mỹ và Canada. Nếu là tôi, tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ với ban huấn luyện của mình. Nếu đó không phải là tôi, tôi sẽ hỗ trợ cho đội”.

Phía ngược lại, đây là trận chung kết thất bại thứ 3 của Panama - đều thua trước Mỹ cả 2 lần trước đó năm 2005 và 2013. “Chúng tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có”, HLV Thomas Christiansen nói thông qua người phiên dịch. “Tất cả chúng tôi sững sờ và đau đớn vì thua theo cách này. Tôi không có gì phải hối tiếc từ các cầu thủ của mình. Một số người đã tước huy chương khi họ là á quân, nhưng tôi nói với họ rằng họ nên tự hào về thành tích này và vì thứ bóng đá mà họ đã chơi”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mexico-danh-bai-panama-nang-cao-cup-vang-concacaf-post697748.html