Mexico giành chiến thắng lịch sử, Brazil bị cầm hòa

Đội tuyển Đức, đương kim vô địch, thua trận ra quân, trong khi đó, đội 5 lần vô địch thế giới-Brazil- bị cầm hòa là diễn biến nổi bật trong lượt trận tối 17/6 World Cup 2018.

Hirving Lozano (áo xanh), người hùng của Mexico. Ảnh: Sputnik

Với 1 bàn thắng ghi được vào lưới Đội tuyển Đức vào phút 35 (hiệp 1), các cầu thủ Mexico đã tạo nên “cơn địa chấn” đầu tiên ở kỳ World Cup trên đất Nga.

Có thể nói Mexico đã làm nên lịch sử của riêng mình tại các kỳ World Cup khi đây là chiến thắng “hiếm hoi” của họ ở trận ra quân.

Trước đó, đội tuyển của đất nước có chiếc mũ rộng vành ít khi giành được thắng lợi ngay trận ra quân. Trong 4 kỳ World Cup (1930, 1950, 1954, 1958), Mexico đều bại trận với tỷ số khá đậm (lần lượt là thua Pháp 1-4; thua Brazil 0-4, thua Thụy Sĩ 0-5; thua Thụy Điển 0-3). Ở kỳ World Cup trên sân nhà vào năm 1970, họ bị Liên Xô cầm hòa 0-0. Còn kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi, trong trận khai mạc, Mexico cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 với Nam Phi.

Nhưng vào tối qua (17/6), mọi chuyện đã khác khi Mexico thắng đội đương kim vô địch thế giới với tỷ số tối thiểu 1-0.

Cũng như đối thủ, rất nhiều cầu thủ của Mexico từng dự World Cup 2014 có mặt trong trận đấu này.

Đội tuyển Đức, đội đã có 4 chức vô địch thế giới, vẫn được coi là 1 trong những ứng viên chức vô địch lần này và trong trận đấu đêm qua, HLV Joachim Low đã tung vào sân tất cả những cầu thủ tốt nhất, các cầu thủ Đức cũng kiểm soát bóng tới hơn 70%. Rốt cuộc, do chơi dưới sức mình, thậm chí chủ quan, “cỗ xe tăng” Đức bị “sa lầy” khi gặp Mexico.

Chiến thắng của Mexico là rất thuyết phục khi họ chủ động nhường nhịn sân cỏ cho các cầu thủ Đức. Nhưng lối chơi chuyền bóng ngắn, nhịp nhàng, phòng ngự chặt chẽ và tổ chức phản công mau lẹ đã khiến các cầu thủ Đức bị động và không thể nào ghi được bàn thắng dù có vài cơ hội.

Bàn thắng vào phút 35 của Mexico là kết quả của lối đá trên.

Trong một pha phản công, cầu thủ chạy cánh Lozano thoát xuống rất nhanh đón bóng và dứt điểm, đánh bại thủ môn sừng sỏ Manuel Neuer của Đức.

Sút thủng lưới đội đương kim vô địch thế giới, Lozano trở thành thần tượng mới của đất nước Mexico.

*Ở trận đấu cùng bảng F trước đó, hai đội bóng với lối chơi giàu chất kỹ thuật là Costa Rica và Serbia cũng đã cống hiến cho người xem màn trình diễn đỉnh cao ngang tài ngang sức.

Trận đấu cũng chỉ có 1 bàn thắng. Đó là cú sút phạt tuyệt đẹp của cầu thủ Serbia Kolarov (phút 56) làm tung lưới Costa Rica.

Cũng trong đêm 17/6, đội tuyển 5 lần vô địch thế giới-Brazil- đã bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1.

Như vậy đến thời điểm này, các đội bóng “đàn anh” như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Brazil, Đức đều chưa làm hài lòng người hâm mộ của mình. Trong đó, gây thất vọng nhất là Á quân Argentina bị Iceland cầm hòa, Đức chịu thua Mexico.

Những kết quả nói trên mới chỉ là khởi đầu vì vòng bảng còn 2 trận nữa. Nhưng sự quật khởi của đội bóng bị coi là “chiếu dưới” thi đấu ngang ngửa với các đàn anh đã làm nên sức cuốn hút của bóng đá./.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/mexico-gianh-chien-thang-lich-su-brazil-bi-cam-hoa/339256.vgp