Bộ ảnh chứng minh 'ông bà anh' ngày xưa cũng ngầu không kém gì con cháu

Thật khó tin khi cách đây vài chục năm, ông bà cũng có một thời thanh xuân 'chất lừ' khiến con cháu phải trầm trồ kinh ngạc thế này.

Ai cũng có một thời thanh xuân và ông bà chúng ta cũng vậy, tuổi thanh xuân của họ cũng trải qua rất nhiều điều thú vị và vô cùng tuyệt vời.

Bằng tuổi tôi, ông tôi đã có 6 múi.

Ông tôi năm 17 tuổi.

Ông cố tôi dạy Einstein chơi vi-ô-lông.

Bà tôi hôn Louis Armstrong.

Bà tôi nói chuyện với Ernest Hemingway tại Havana, Cuba năm 1952.

Bà tôi hát phụ họa cho Frank Sinatra.

Bà tôi làm mẫu cho Volvo (năm 1959).

Năm 19 tuổi, ông tôi là một DJ chuyên nghiệp (năm 1948).

Bà tôi những năm 1940.

Bà tôi từng chụp ảnh cho tạp chí.

Ông bà tôi mặc đồ của nhau (năm 1943).

Ông tôi lái máy bay, còn bà... ngồi trên cánh.

Ông tôi từng nhặt được con hổ...

Ông sơ tôi (cha của ông/ bà cố) là một samurai ở Kyushu, Nhật Bản. Ảnh chụp ông và 2 con vào những năm 1900.

Ông tôi lúc nhỏ hay bơi ở cái ao gần nhà.

Ông tôi là một thủy thủ (ảnh chụp năm 1941).

Ông cố tôi biểu diễn với ngựa (1922).

Ông bà tôi lướt sóng mà cũng toát lên "thần thái' ngút trời.

Ông tôi hồi trẻ rất thích biểu diễn như thế này.

Ông tôi là tay trượt tuyết cừ khôi.

Ảnh bà tôi chụp tại Đức (năm 1978).

Ông tôi khi đi câu.

Thú cưng của bà tôi...

Ông tôi nói chuyện với... gấu.

Ông bà tôi hồi còn trẻ, họ đã bên nhau hơn 60 năm.

Buổi hẹn hò của ông bà tôi.

Một buổi hẹn hò khác ngày còn trẻ của ông bà.

Ông tôi và các bạn của mình.

Bà tôi là kiểm soát viên không lưu.

Bà cố tôi là người phụ nữ Ấn Độ đầu tiên ở miền Tây nước Mỹ sở hữu xe hơi (1916).

Ông tôi là nhân viên tuyển mộ điệp viên trong Chiến tranh Lạnh.

Ông bà tôi chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh Super8.

Ông bà tôi đi du lịch thế giới vào năm 1961. 35 năm sau, họ lại đi một lần nữa và viết một cuốn hồi kí về hành trình của mình.

Ông tôi là Wilhelm Metz, người đàn ông dẻo nhất châu Âu.

Bố tôi trồng cây chuối trên tay ông.

Ông tôi đọc sách năm 1962.

Bà tôi và chú chó cưng.

Phương tiện di chuyển của ông tôi.

Còn đây là phương tiện di chuyển của bà tôi.

Bà tôi diện bikini năm 1963.

Ông tôi những năm 1970.

Lam

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.giadinhmoi.vn/bo-anh-chung-minh-ong-ba-anh-ngay-xua-cung-ngau-khong-kem-gi-con-chau-d5150.html