'Miễn tử kim bài' giá bao nhiêu?

'Danh hiệu' tâm thần càng nặng càng oai. Cái danh này cũng nỗ lực lắm mới đạt được chứ chả phải đơn giản.

Cuộc đời này thật rộng lớn và có vô vàn điều lạ. Một tay giang hồ, một đại gia, một bà chủ sang chảnh trong lãnh địa của mình, một ngày đẹp trời bỗng vinh dự được công nhận bị… tâm thần. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án hẳn hoi. "Danh hiệu" tâm thần càng nặng càng oai. Cái danh này cũng nỗ lực lắm mới đạt được chứ chả phải đơn giản.

Những người đang phong độ, bỗng dưng lăn ra mắc bệnh tâm thần có những dấu hiệu khá giống nhau. Họ có thể là người vừa bị bắt vì tội hình sự như gây hậu quả nghiêm trọng tới tính mạng người khác. Họ cũng có thể là buôn bán ma túy. Khi hầu tòa, những nhân vật nói trên tự dưng có những hành động khác thường sao cho đạt chuẩn "nhặt lá đá ống bơ".

Bệnh án tâm thần chỉ là tờ giấy nhưng lại là "miễn tử kim bài" cho không ít tội phạm hình sự nguy hiểm.

Minh họa Lê Tâm.

Minh họa Lê Tâm.

Từng có Phó trưởng khoa tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 phù phép ra bệnh án tâm thần cho một tội phạm để nhận 85 triệu đồng. Việc này lộ tẩy khiến kẻ chạy tội không thể đạt chuẩn "Nhặt lá đá ống bơ".

Tuy vậy những chuyện tương tự có thực sự chấm dứt hay không khi nhu cầu của người hối lộ và nhận hối lộ vẫn còn đó.

Chuyện rằng bác sĩ D nói rằng mình có thể làm được hồ sơ bệnh án tâm thần cho những người không mắc bệnh tâm thần. Số tiền cho một hồ sơ là 17 - 18 triệu đồng.

Lãnh đạo của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 xác nhận ông D chính là người của bệnh viện.

Ông Phó giám đốc bệnh viện nêu rõ cá nhân bác sĩ D chịu trách nhiệm tất cả về phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. Tạm thời bác sĩ D bị đình chỉ công tác, làm nhân viên thường.

Vị lãnh đạo này chia sẻ rằng suy nghĩ của anh ấy (bác sĩ D) thế nào không rõ để nói ra chuyện nghiêm trọng và thiếu căn cứ; rằng anh D phát ngôn không phải ở trong bệnh viện mà ở ngoài bệnh viện (phát ngôn như trên ở trong và ngoài bệnh viện có thay đổi được thực tế sản xuất bệnh án tâm thần không?); rằng anh D đã nói là anh ấy phát ngôn bột phát chứ không liên quan gì đến bệnh viện, khoa phòng.

Phó giám đốc nêu rõ việc cá nhân của anh D có muốn cũng không thể làm được, bởi phải qua nhiều khâu rất chặt chẽ. Nếu được như vậy thì tốt quá. Tuy nhiên những bệnh án tâm thần giả vẫn xuất hiện và thể hiện vai trò "miễn tử kim bài" của nó.

Ngay cả lãnh đạo cũng không biết được cán bộ dưới quyền nghĩ gì. Theo chia sẻ của ông Phó giám đốc thì chúng ta có thể tạm kết luận bác sĩ D có dấu hiệu đã mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Bắt đầu giống tâm thần rồi đấy. Người bình thường ai lại đi phát ngôn thế.

Thực tế đã có những người bệnh tâm thần thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng cho xã hội mà chúng ta chưa có những biện pháp xử lý hoàn hảo. Bên cạnh đó, chúng ta gặp khó khăn với những kẻ hoàn toàn minh mẫn khi gây tội ác nhưng lại nấp dưới "miễn tử kim bài" bị tâm thần. Chúng ta phải đối mặt với những kẻ bán "miễn tử kim bài" cho tội phạm vẫn ở đâu đó quanh ta.

Còn bạn. Bạn có tin việc bỗng dưng tâm thần là có thật không?

Lê Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/mien-tu-kim-bai-gia-bao-nhieu-572663/