'Miếng pho mát miễn phí…'

Tại Golden Sea Seafood Restaurant & Banquet - một nhà hàng của người Việt, số 9802, đường Katella, thị trấn Anaheim thuộc quận Orange (quận Cam), bang California, Hoa Kỳ vừa diễn ra trò lừa phỉnh cũ rích của tổ chức khủng bố Việt Tân. Cụ thể là tổ chức này đã đứng ra tổ chức bữa tiệc để vận động gây quỹ với chủ đề: 'Bất chấp bạo quyền - Giúp dân cứu dân'. Ngay sau đó, trên Facebook của các tổ chức phản động, như: Việt Tân, Báo người Việt, Người Việt Daily News - YouTube Vietnamthoibao.org… cùng một số trang mạng xã hội có máy chủ ở hải ngoại và trang tiếng Việt của mấy cái loa rách là RFA, BBC, VOA, RFI đã vào hùa với Việt Tân để kiếm chác trên lưng bà con Việt kiều tại Mỹ.

Tại buổi gây quỹ này, “chủ tịch đảng” Việt Tân là Đỗ Hoàng Điềm có một bài diễn văn khiến người nghe phải lộn ruột vì sự ngô nghê, ngớ ngẩn của ông ta. Bởi với tư duy “nằm ngửa rồi phun nước miếng lên trời”, ông ta đã phê phán chính sách phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, rằng: “…Khi biến chủng Delta bùng nổ, cộng sản Việt Nam đã buộc những công ty thuộc những khu chế xuất ở quanh vùng Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, phải tiếp tục làm việc… Mấy chục ngàn công nhân phải ăn ngủ (chung chạ), làm việc ngay tại chỗ, đó chính là những ổ truyền nhiễm Covid-19. Ảnh hưởng ấy đến hôm nay đã thấy rõ khi sản xuất bị đình trệ, thất nghiệp lên cao, vật giá tăng vọt, chính quyền đưa ra những gói hỗ trợ chẳng đáng là bao. Dân nghèo chết vì dịch bệnh rồi, lại còn chết vì đói, đồng bào phải tự động đứng lên quyên góp cứu giúp lẫn nhau…”.

Trước hết, xin nói về sự ngớ ngẩn do thiếu hiểu biết của “đảng trưởng” Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm trong lời nói nêu trên là ở chỗ: Việc triển khai “3 tại chỗ” (sản xuất, cách ly, ăn nghỉ tại chỗ) đã chứng minh được hiệu quả tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam, như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Bình Phước, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc... khi dịch bùng phát mạnh. Tại Bình Dương, nhờ triển khai thực hiện tốt phương án “3 tại chỗ” nên có gần 3.500 doanh nghiệp duy trì được sản xuất. Trong tháng 7-2021, sản xuất công nghiệp của Bình Dương tuy giảm 2,8% so với tháng 6 nhưng vẫn tăng 5,11% so với cùng kỳ năm 2020. Và thực tế khi đó cho thấy, đây là phương án tốt nhất nếu không nói là duy nhất, để các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất ở mức tối thiểu, không bị đứt gãy vì dịch bệnh. Đặc biệt là từ kinh nghiệm của Việt Nam, các quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật, Đức… cũng đã thực hiện “3 tại chỗ” và ngay cả các đối tác của doanh nghiệp cũng phải “3 tại chỗ” để duy trì sản xuất

Thứ hai là ông “đảng trưởng” Việt Tân nói rằng, vì thực hiện “3 tại chỗ” nên sản xuất bị đình trệ, thất nghiệp lên cao, vật giá tăng vọt… dân nghèo chết vì dịch bệnh, vì đói… là giả điếc, giả đui để không những cố tình xuyên tạc, bịa đặt mà còn phủ nhận thành quả chống dịch và giải pháp phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam. Bằng chứng là “chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, không chỉ là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong cả nước. Và Việt Nam đã được thế giới nhắc đến như một điều kỳ diệu trong chống đại dịch. Trong khi đó, ngày 12-5-2022, Nhà Trắng đã đăng thông điệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden: “Hôm nay, chúng ta đánh dấu một mốc bi thảm: Một triệu người Mỹ đã chết vì Covid-19”. Nói như vậy là để ông “đảng trưởng” Việt Tân và tổ chức khủng bố này hãy thôi ngay cái trò bịp bợm, lừa phỉnh đi, vì chẳng ai tin.

Đến khi kết thúc cái gọi là buổi gây quỹ, Việt Tân cho biết nhận được 1.665 USD của mấy chục “cò mồi”. Chỉ riêng điều này đã cho thấy, cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng chẳng còn mấy ai bị tổ chức Việt Tân và những kẻ tự phong là lãnh đạo của tổ chức khủng bố này lừa phỉnh. Thậm chí có không ít người đã thẳng thắn bình luận, chỉ rõ động cơ xấu xa và khuyên mọi người hãy tránh xa chiêu trò của Việt Tân. Còn đối với người dân ở trong nước, với bản chất phản động và thù địch của Việt Tân đã giúp mọi người nhận thấy rõ rằng, chiêu trò từ thiện này chỉ là một thủ đoạn để dẫn dụ người dân tham gia. Qua đó, chúng sẽ thu thập thông tin công dân từ tài khoản đóng góp, số điện thoại, địa chỉ email, IP… rồi dụ dỗ, mua chuộc, kích động, thậm chí là hăm dọa… để biến những người đó trở thành công cụ thực hiện các âm mưu phá hoại của chúng.

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Việt Tân mượn chiêu bài “dân giúp dân” để lừa phỉnh. Vào đầu năm 2021, tổ chức khủng bố này cũng đã bày ra cái gọi là chương trình giúp đỡ khẩn cấp trong đại dịch với tên gọi: “Chút quà yêu thương”. Với màn kịch này, Việt Tân nhắn nhủ người cần giúp đỡ nhắn vào hộp thư để được hướng dẫn chi tiết làm thế nào để nhận được quà. Đây thực chất là chiêu trò lừa dụ người dân tham gia vào các hoạt động của tổ chức khủng bố này, với thủ đoạn núp bóng việc bảo vệ, đứng về phía người dân khó khăn để tạo diễn đàn nhằm mục đích công kích, bôi xấu, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, phủ nhận nỗ lực và thành quả chống dịch của đất nước. Và cuối cùng là tiền đóng góp của các nhà hảo tâm ở cả trong và ngoài nước vào túi của những kẻ cầm đầu tổ chức này.

Vì thế, ngay dưới bài tường thuật buổi tiệc này đăng trên Facebook của Việt Tân, không ít cư dân mạng bình luận rằng: Từ trước tới nay, chưa ai thấy Việt Tân bỏ tiền ra để giúp đỡ người dân ở trong nước, kể cả trong lúc khó khăn nhất. Ngay cả khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên khắp cả nước thì cũng không thấy bất kỳ thành viên nào của tổ chức khủng bố Việt Tân hay “chân rết” của Việt Tân xuất hiện để giúp đỡ người dân. Đồng thời, Việt Tân chưa bao giờ dám công khai số tiền đã quyên góp được và triển khai việc giúp những ai, ở đâu, ngày nào và số tiền bao nhiêu hay quà là những thứ gì. Vì nếu có thì chắc chắn Việt Tân đã “sao kê” rồi “khoe” khắp thế giới.

Thậm chí có cư dân mạng đã thẳng thắn viết rằng: Mục đích của Việt Tân là dùng khoản tiền quyên góp được để nuôi các cơ sở trong nước hoạt động dưới vỏ bọc từ thiện. Bằng vỏ bọc này, Việt Tân sẽ âm thầm tiếp cận các gia đình tù chính trị, các nhóm “dân oan” hoặc công nhân, để tuyên truyền và mở rộng lực lượng. Còn blogger có tên Thanhba đã viết:… Kể cũng lạ, chưa thấy ai kêu gọi gây quỹ từ thiện để giúp dân mà lại tổ chức dạ tiệc hay phong cách phương Tây là vậy? Ở Việt Nam không ai làm thế. Thay vì dùng tiền để đánh chén “bù khú” thì hãy lấy tiền đó để giúp đỡ người dân có phải là tốt hay không?

Người phương Tây có câu ngạn ngữ rằng “miếng pho mát miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột”. Hiểu điều này theo cách đơn giản là xưa nay chẳng có kẻ vong ơn bội nghĩa nào lại cho không ai cái gì. Miếng ngon được bọc bởi cái vỏ cho, tặng cùng với những lời đường mật nhưng bên trong lại là cạm bẫy chết người. Vậy nên, với tổ chức khủng bố Việt Tân nói riêng và các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị nói chung, mọi người phải luôn cảnh giác, tỉnh táo để không biến mình thành con chuột khờ khạo rồi tự chui vào cái bẫy giăng sẵn của chúng.

Diệp Viên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/135478/mieng-pho-mat-mien-phi