Milan bổ sung kinh nghiệm bằng tân binh 34 tuổi

(VTC News) - Không phải là tin đồn thất thiệt của báo giới, đêm qua, trung vệ người Colombia, Mario Yepes, đã chính thức kí tên vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với AC Milan.

Vài ngày trước, giới thạo tin ở Italia đã khẳng định như đinh đóng cột rằng, Yepes sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Milan trong mùa giải mới. Dĩ nhiên, các Rossoneri thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì đội nhà đã có người thế chỗ của Favalli - hậu vệ đã... 39 tuổi và sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này. Mà Yepes cũng chơi đâu có tồi, anh chả là nhân tố chính khiến cho hàng công của Milan, Juve và Inter nhiều phen khóc hận. Hơn nữa, Yepes tới San Siro mà Milan không phải mất một xu chuyển nhượng nào, một sự bổ sung được xem là ăn đứt so với trường hợp của "gã đồ tể ăn hại" Onyewu. Nhưng khốn nỗi, Yepes cũng chẳng còn sung sức gì. Ở tuổi 34, trung vệ người Colombia đáng lẽ sẽ tìm một vài câu lạc bộ nho nhỏ ở Italia để bắt đầu chiến dịch "dối già" của mình, chứ không phải là chuyển đến thi đấu cho một trong những CLB hàng đầu ở Serie A. Rõ ràng, giữa những lời hô hào cải cách, Galiani vẫn trung thành với những sự lựa chọn giàu chất "kinh nghiệm" của mình. Thôi thì "cũ người mới ta", bao năm nay Milan vẫn cứ như vậy mà. Để thuyết phục cựu trung vệ của Nantes, Milan sẽ phải trả cho cầu thủ này mức lương 800.000 bảng/năm trong 2 mùa bóng tới, kèm theo mức thưởng tùy theo thành tích của CLB, một con số không hề nhỏ chút nào nếu biết rằng Pandev, trước khi tới Inter cũng chỉ hưởng có 450.000 euro mỗi mùa, tức là hơn nửa mức thu nhập sắp tới của Yepes. Một sự lãng phí quá lớn. Mà để có chỗ cho Yepes, không chỉ có Favalli giải nghệ mà nhiều khả năng Milan cũng sẽ bán của Kaladze, Bonera và Oddo, những người trẻ hơn nhưng chưa bao giờ tìm được niềm tin trong màu áo sọc đỏ - đen. M.L

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/253-243092/serie-a/milan-bo-sung-kinh-nghiem-bang-tan-binh-34-tuoi.htm