Milan nhận thất bại lịch sử!

Chính xác là 21 năm 7 tháng, Milan mới phải nhận một trận thua với tỉ số 0-5 tại Serie A. Thảm bại trước đối thủ Atalanta trong trận đấu tại vòng 17 Serie A vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho phong độ phập phù của nửa đỏ thành Milano trong nhiều mùa giải vừa qua.

Milan (áo đỏ) nhận thất bại cay đắng trên sân của Atalanta.

Vị thế của Atalanta và Milan nay đã khác. Đội chủ sân Gewiss vừa lọt vào vòng loại trực tiếp của UEFA Champions League, trong khi với AC Milan, lần gần nhất họ góp mặt tại giải đấu danh giá này đã là mùa giải 2013-2014. Tuy nhiên, tỉ số 5-0 nghiêng về Atalanta là một kết quả ít ai ngờ được, nhất là khi Milan là đối thủ không hề dễ chơi đối với đội bóng này.

Mùa giải vừa qua, trên sân nhà, Atalanta đã phải nhận thất bại 1-3 trước Milan, dù tại thời điểm đó, đội chủ nhà đang có phong độ rất tốt, còn đối thủ đến từ thành Milano mới chỉ định hình được lối chơi.

Trở lại với diễn biến trên sân Gewiss, Milan phải làm khách mà đội hình thiếu 2 cầu thủ rất quan trọng là Theo Hernandez và Paqueta. Đáng chú ý, Theo đang là cầu thủ chơi hay nhất của Milan trong thời điểm hiện tại.

Atalanta ra quân với đội hình mạnh nhất, lại đang trên đà hứng phấn sau thành tích lịch sử tại UEFA Champions League. Những gì thể hiện trong suốt 90 phút vừa qua đã thể hiện Atalanta muốn khép lại một năm 2019 thành công mỹ mãn. Họ dồn ép đối phương ngay từ đầu và khiến đối thủ hoàn toàn lâm vào thế bị động. Ngay phút thứ 10, Papu Gomez đã mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng cú sút trái phá sau những pha qua người khéo léo.

Hiệp một khép lại trong thế trận hoàn toàn bạc nhược của Milan. Các cầu thủ Milan không chỉ thể hiện không tốt ở khía cạnh chuyên môn, ngay cả tinh thần thi đấu của họ cũng thật sự có vấn đề. Họ không thi đấu quyết liệt, kiên trì đeo bám và chuyền hỏng rất nhiều. Hàng công với những Suso, Leao, Calhanoglu hoàn toàn chơi dưới sức, không tạo được đột biến. Hàng tiền vệ hoàn toàn mất kiểm soát, trong khi với hàng thủ, là một ngày đáng quên của Conti, Calabria hay Ricardo Rodriguez.

HLV Pioli không thể hiện được gì nhiều tại Milan.

Trên cơ đối thủ về mọi mặt, hiệp 2, thầy trò Gasperini đã có thêm 4 bàn thắng do công của Mario Pasalic (phút 61), Josip Ilicic (phút 63 và 72), Luis Muriel (phút 83). Atalanta hiện đã leo lên vị trí thứ 5, còn đối thủ của họ, AC Milan vẫn đang trên hành trình vật lộn ở giữa bảng xếp hạng.

Mặc dù chỉ là cái bóng mờ trong quá khứ lẫy lừng với 7 chiếc cúp C1 (nhiều thứ 2 trong lịch sử), nhưng người ta rất ít khi thấy nửa đỏ thành Milano thất bại với cách biệt hơn 2 bàn. Thất bại này đã thể hiện rõ ràng nhất về tình hình hiện tại của Milan. Họ không có trong đội hình những cái tên tầm cỡ thế giới như trước đây. Dàn cầu thủ hiện tại của họ, phần lớn đều có trình độ ở dạng trung bình khá, lại không có khả năng chịu sức ép.

Bên cạnh đó, từ rất lâu rồi, người ta không còn nhìn thấy một chiến lược gia đẳng cấp trên băng ghế huấn luyện của Milan. Sau khi Max Allegri ra đi vào năm 2014, Rossoneri chỉ được dẫn dắt bởi những cái tên “làng nhàng” như Seedorf, Inzaghi, Gattuso,… và giờ là Stefano Pioli. Rõ ràng Pioli mang đến rất nhiều hoài nghi khi được “chọn mặt gửi vàng” cho tham vọng phục hưng của Milan. Dấu ấn của Pioli lên lối chơi của Milan là không nhiều. Milan thường chỉ chơi hay ở những phút đầu hiệp 1, sau đó dần bị đối phương lấy lại thế trận.

Trên sân của Atalanta vừa qua, một lần nữa, người ta nhận thấy những hạn chế trong khả năng dùng người cũng như đọc trận đấu của Pioli là không tốt. Ông lựa chọn những cái tên ít thể hiện quyết tâm cao hoặc phong độ kém ổn định trên sân (Suso, Calhanoglu, Kessie…) để chiến đấu với 1 Atalanta đang tràn đầy khí thế. Quyết định thay hậu vệ trái Ricardo Rodriguez bằng Calabria (1 hậu vệ phải thuần túy) ngay khi hiệp 1 kết thúc đã mở ra cơ hội tấn công cả 2 biên cho đối thủ. Và hệ quả là 4 bàn thua của Milan trong hiệp 2 đến từ cả 2 cánh. Trong khi ở hiệp 1, hướng tấn công chủ yếu của Atalanta là ở cánh phải của Milan.

Thất bại khó bào chữa này không biết sẽ tiếp tục đưa Milan tới đâu. Nhiều người đã khẳng định, mùa giải năm nay đã kết thúc với Rossoneri, khi khả năng họ có một vị trí bảo đảm để dự cúp châu Âu là rất khó. Nhiều người bi quan còn cho rằng, có lẽ, Milan nên đặt mục tiêu trụ hạng, khi họ chỉ còn cách vị trí an toàn đúng 6 điểm.

Hương Khê

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/milan-nhan-that-bai-lich-su/184312.htm