Miley Cyrus có phá cách quá đà với MV đầy cảnh sờ soạng, khỏa thân?

Có vẻ như phong cách nổi loạn đã ăn sâu vào Miley Cyrus dù cô có tuyên bố sẽ trở nên hiền thục, nữ tính thế nào chăng nữa. Theo thời gian, độ táo bạo của nữ ca sĩ ngày một tăng.

Không phải ngẫu nhiên mà Miley Cyrus được mệnh danh là "nàng thơ nổi loạn" của Hollywood. Sức sáng tạo dồi dào, những ý tưởng đột phá là điều mà khán giả hâm mộ luôn nhìn thấy trong mỗi sản phẩm của nữ ca sĩ. Mùa hè 2019 sắp bước vào giai đoạn sôi nổi, chói chang nhất. Và MV Mother's Daughter của MileyCyrus như mồi lửa châm ngòi đốt cháy giai đoạn, góp phần hâm nóng không khí ngay từ lúc xuất xưởng.

Mother's Daughter phiên bản audio được phát hành vào cuối tháng 5. Ca khúc gửi gắm những thông điệp nữ quyền mạnh mẽ đồng thời đề cao quyền lợi cộng đồng LGBTQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer và tất cả tập hợp các nhóm thiểu số tính dục khác). MV trở lại lần này được nhiều khán giả nhận định đúng với tính cách của Miley Cyrus: mạnh mẽ, cá tính, không kém phần nổi loạn và cuồng nhiệt.

Ngập tràn những hình ảnh ẩn dụ táo bạo

Nữ ca sĩ bắt đầu MV của mình với hình ảnh đặc tả những chiếc răng dù bị niềng chặt nhưng vẫn ung dung nhai kẹo cao su. Cô thể hiện thái độ tự tin, có phần bất cần, phóng khoáng, tôn vinh chủ quyền mạnh mẽ. Tiếp theo đó là dòng chữ "Mỗi phụ nữ là một cuộc bạo loạn" thay cho lời mời chào khán giả hãy thưởng thức sản phẩm để đón xem sự phá cách mà Miley Cyrusmang đến.

Miley Cyrus trở lại táo bạo trong MV mới với thông điệp mạnh mẽ về nữ quyền.

Miley Cyrus trở lại táo bạo trong MV mới với thông điệp mạnh mẽ về nữ quyền.

Quả thật, nàng công chúa Disney nổi loạn ngày nào đã trở lại, vẫn thái độ tự tin và kiêu hãnh, chẳng màng dư luận, sống đúng là chính mình với gu âm nhạc riêng. MV Mother’s Daughter gửi đến người xem thông điệp táo bạo tôn vinh sự bình đẳng giới tính, đồng thời "đá xéo" về luật cấm phụ nữ phá thai của chính phủ Alabama.

Lời bài hát liên tục lặp lại những câu cảm thán: "Ôi Chúa ơi, cô ấy có sức mạnh. Ôi hãy nhìn cô ấy, cô ấy có sức mạnh" cùng nhịp điệu đều đặn nhằm khẳng định bản ngã của nữ giới.

Miley Cyrus mặc trang phục cao su màu đỏ ôm sát toàn thân được ví như hình ảnh tượng trưng cho màu của máu. Những khung hình chớp nhoáng, có phần táo bạo, gợi cảm quá đà được dựng nối tiếp nhau như hai bầu ngực phụ nữ quấn quýt, cận cảnh nội y hay chiếc lưỡi liếm láp hàm răng đang bọc niềng... Tất cả mang đến sự khiêu khích mạnh mẽ, nhằm mục đích chốt hạ vấn đề trung tâm của ca khúc: "Đừng ngăn cấm và chơi đùa với sự tự do của tôi".

Cái tôi ở đây đại diện cho khao khát và tham vọng mạnh mẽ của phái nữ, mong muốn thoát khỏi những định kiến, những sự đánh giá sai lệch để được đối xử công bằng và bình đẳng.

Miley Cyrus cũng chính là người đã lên ý tưởng về mặt hình ảnh cùng đạo diễn Alexandre Moors. Đặc biệt, MV còn có sự góp mặt của mẹ cô, Tish Cyrus. Nữ ca sĩ cho rằng chính mẹ của cô là người có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách mạnh mẽ của mình hiện tại, truyền cho cô lối sống phá cách và luôn đấu tranh vì lẽ phải.

MV hàm chứa nhiều ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc.

Miley Cyrus cũng chia sẻ về mục đích lồng ghép những ý nghĩa nhân quyền của mình trong MV: “Tôi không tự gắn nhãn cho mình là một nhà hoạt động xã hội. Tôi chỉ đang đấu tranh cho tự do của mình bằng cách là chính mình thôi”.

Liệu sự phá cách có đi quá xa?

Chuyên gia tâm thần học Keth Ablow từng nói: "Ngày nay, giới trẻ quan hệ tình dục nhiều hơn, nói về tình dục công khai hơn, chơi thể thao mạo hiểm, xỏ khuyên, xăm mình, dùng chất kích thích để quên đi trạng thái 'tinh thần chết'. Họ cũng ăn nhiều và dần trở nên béo phì. Ám ảnh tình dục, ma túy, bạo lực và bệnh béo phì chỉ là biểu hiện của lối sống “mất nhân cách toàn diện” mà xã hội Mỹ (và những nước bị nền văn hóa Mỹ ảnh hưởng) đang phải đối mặt".

Miley Cyrus, cũng như nhiều ca sĩ khác, không tránh khỏi việc mang tình dục vào sản phẩm của mình bởi ảnh hưởng về văn hóa, môi trường. Những hình ảnh táo bạo, trông đầy gợi dục có thể được hiểu là cách nữ ca sĩ thể hiện “niềm yêu kín đáo đối với sự tổn thương" khi đối diện bất công xã hội.

MV tràn ngập những hình ảnh nhạy cảm.

Không phủ nhận những hàm ý sâu sắc Miley Cyrusgửi gắm trong tác phẩm của mình. Hình ảnh cô gái béo phì ngồi duỗi chân, tay cầm quạt phe phẩy, gương mặt kiêu kỳ thể hiện sức quyến rũ, hay người phụ nữ khỏa thân in hằn dòng chữ "I am free" trên cơ thể... mang tới sức tác động lớn cho người xem.

Tuy nhiên, sự tự do có nhất thiết là lột hết quần áo, trần truồng, khiêu khích tới mức trực diện? Những món đồ phụ kiện được đính ngay vào bộ phận nhạy cảm, cảnh sờ soạng gây sốc... khiến MV Mother's Daughter được nhận xét là sự trở lại "trước đã sốc nay còn sốc hơn" của nữ ca sĩ.

Nếu đây là cách để Miley Cyrus gây sự chú ý hơn cho sản phẩm của mình vì bản audio trước đó không nhận nhiều quan tâm thì cô đã thành công.

Hà Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/miley-cyrus-co-pha-cach-qua-da-voi-mv-day-canh-so-soang-khoa-than-post963590.html