Minh Hằng: Khiếm khuyết lớn nhất của tôi là chưa có chồng

'Tôi không thích làm mẹ đơn thân vì như thế rất tội nghiệp cho đứa con. Tôi thích một gia đình đầy đủ hơn', Minh Hằng chia sẻ.

Tối qua (30/6), tập 4 chương trình Bistro K đã lên sóng, với khách mời chính là ca sĩ Minh Hằng. Tại đây, cô đã chia sẻ nhiều điều về chuyện tình yêu, sự nghiệp của mình.

Tham gia nhiều nhóm nhạc nhưng đều ra đi vì cãi lộn

Có thời gian đóng một bộ phim, tôi bị béo lên đến 60kg nên mọi người hay gọi tôi là bé Heo từ đó. Tuy nhiên, từ hồi bé tôi đã được gia đình gọi là bé Heo rồi vì khá mũm mĩm.

Hồi nhỏ, tôi đi chơi với ba mẹ qua một sân khấu, thấy nhiều người hát quá nên tôi lẻn vào trong cánh gà rồi đi lạc. Ở trong đó, tôi thấy mọi người tấp nập chuẩn bị nên thích quá.

Mẹ tôi tìm tôi không thấy mới nhờ loa tìm trẻ lạc. Mọi người trong đoàn hát nghe loa xong dẫn tôi ra gặp mẹ. Thế là mẹ tôi đăng kí cho tôi học ngay ở đoàn đó luôn.

Ca sĩ Minh Hằng nói trên sóng truyền hình: "Tôi thích đàn ông khỏe lắm"

Năm học lớp 7, tôi bắt đầu đi hát trong đoàn. Năm lớp 10, tôi chuyển qua đi hát chuyên nghiệp. Tôi hoạt động đầu tiên trong nhóm Pha Lê. Mấy nhóm kiểu này toàn phụ nữ nên cãi lộn liên tục, thấy mặc đồ đẹp hơn cũng cãi lộn.

Vì cãi lộn nhiều nên nhóm tan rã, tôi ra đi, tìm thêm nhiều nhóm nữa, trong đó có nhóm Tiamo, nhưng cũng không lâu bền. Tới giờ, tôi không nhớ được mình đã tham gia bao nhiêu nhóm.

Hồi đó, tôi đi show tỉnh lẻ nhiều, toàn đi xe máy. Cứ mỗi lần đi học về, tôi lại nhờ các chị lớn make up cho. Tới lúc phóng xe đi, đường xa quá nên lông mi rụng lả tả. Đến khi không trụ nổi ở nhóm nào nữa, tôi bắt đầu đi hát solo.

Không thích làm mẹ đơn thân

Tôi cũng tự sản xuất được một bộ phim điện ảnh là Người viết tình ca. Tôi là người có nhiều tâm huyết, hoài bão với nền điện ảnh Việt Nam và thấy rằng, điện ảnh Việt Nam sử dụng những mô típ quá cũ.

Bởi vậy, khi sản xuất phim này, tôi biết nó sẽ lỗ nhưng vẫn làm để mở đường, cho những người sau đi theo.

Mọi người nói tôi giàu nên làm phim không cần lãi là không đúng. Tôi ăn cơm nghệ thuật, có được cơ ngơi ngày hôm nay là nhờ nghệ thuật, nên giờ trả lại cho nghệ thuật là điều đương nhiên.

Khiếm khuyết lớn nhất của tôi là chưa có chồng. Tôi sẵn sàng phiêu lưu, mạo hiểm với sự nghiệp nhưng lại không dám phiêu lưu với gia đình.

Tất cả những người đàn ông tôi từng quen đều rất tốt. Đến bây giờ, họ vẫn sẵn sàng giúp tôi nếu tôi cần. Nhưng làm nghệ sĩ nữ mà lấy chồng thì phải sinh con, lo cho gia đình, phải hi sinh sự nghiệp, tôi chưa muốn.

Tôi không thích chồng làm nghệ thuật mà chỉ kinh doanh. Nhưng người làm kinh doanh lại có những quy tắc và không hiểu mình. Tôi chưa đủ tự tin để chia sẻ với họ.

Tôi vẫn nghĩ là mình đã tự chủ được về tài chính thì phải tự chủ trong tình yêu. Tôi có thể yêu người mình muốn mà không cần quan tâm, mò mẫm tới việc họ có nuôi được mình hay không.

Hiện tại, tôi yêu một người đàn ông được ba năm rồi và mọi dự án làm ăn của anh ấy, tôi đều chung tiền vào.

Tôi vẫn sợ có con và với tôi, 35 tuổi mới lên lấy chồng. Tuy nhiên, tôi không thích làm mẹ đơn thân vì như thế rất tội nghiệp cho đứa con. Tôi thích một gia đình đầy đủ hơn.

Trấn Thành: Tôi mà có con, tôi dạy nó phải yêu nhiều người rồi hẵng cưới

Tùng Ninh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/minh-hang-khiem-khuyet-lon-nhat-cua-toi-la-chua-co-chong-75406.html