'Minh Lan truyện' của Triệu Lệ Dĩnh, Thiệu Phong có gì đáng mong chờ?

Bộ phim cổ trang 'Minh Lan truyện' sắp phát sóng không chỉ có nguyên tác hay mà còn sở hữu dàn diễn viên tài danh, bao gồm Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

Trailer 'Minh Lan truyện' Với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong, Chu Nhất Long.

Ngày 20/12, nhà sản xuất chính thức xác nhận Minh Lan truyện sẽ lên sóng đài truyền hình Hồ Nam trong khung giờ vàng từ ngày 25/12.

Minh Lan truyện là dự án phim cổ trang được mong chờ ngay từ khi mới bắt đầu khai máy. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng vừa có danh tiếng lại được công nhận về thực lực diễn xuất.

Công ty đảm nhận vai trò sản xuất là Chính Ngọ Dương Quang từng mang đến nhiều tác phẩm tốt. Nguyên tác tiểu thuyết là tác phẩm mang phong cách điền văn, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Mỗi lần Minh Lan truyện công bố trailer đều nhận được sự chú ý lớn từ công chúng và leo lên bảng xếp hạng từ khóa hot nhất, được bình luận nhiều nhất.

Sau hơn 1 năm chờ đợi, khán giả thấp thỏm, cuối cùng Minh Lan truyện cũng lên sóng.

Ngay từ khi phim được công bố đã được các công ty tranh nhau mua bản quyền và kêu gọi chiêu thương. Bộ phim được đài Hồ Nam coi là át chủ bài dành sẵn cho khung giờ vàng.

Nguyên tác nổi tiếng nhưng cũng đầy thử thách

Minh Lan truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Biết không? Biết không? Phải là hồng phai xanh thắm của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Năm 2013, tiểu thuyết này đứng thứ nhất trong Top 100 truyện ngôn tình trên diễn đàn Tấn Giang. Năm 2017, Hồng phai xanh thắm đứng thứ 6 nhưng vẫn là bộ tiểu thuyết điền văn duy nhất trong top 10.

Thể loại của Hồng phai xanh thắm là điền văn, tập trung miêu tả cuộc sống hàng ngày với những mối quan hệ trong gia đình bằng giọng văn nhẹ nhàng xen chút giễu nhại chứ không có các cảnh chiến đấu quyết liệt hay cung đấu đầy âm mưu quỷ kế.

Hồng phai xanh thắm không có được sự đồ sộ như Hồng lâu mộng khi miêu tả cuộc sống hàng ngày của hai phủ Giả - Tiết. Thế nhưng vẫn giữ vững được sự yêu thích của khán giả bởi sự đa dạng, tinh tế, nhưng cũng chân thực của các nhân vật.

Khán giả bị cuốn hút theo từng bước chân trưởng thành của nhân vật nữ chính Thịnh Minh Lan với những tình cảm gia đình thân thương và không thiếu những cuộc chiến ngầm giữa các chị em.

Tiểu thuyết điền văn hiếm khi được chuyển thể lên phim bởi thường không có những cảnh quay hoành tráng, gay cấn mà thường miêu tả cuộc sống bình dị thường ngày với mâu thuẫn nhỏ trong gia đình.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa tiểu thuyết và phim ảnh luôn tồn tại. Những cảnh quay trên phim trường không thể có được sự miêu tả tỉ mỉ như trong tiểu thuyết nên chắc chắn Minh Lan truyện phải thay đổi nội dung để hấp dẫn khán giả.

Ví dụ ba nhân vật chính Tề Hành - Minh Lan - Cố Đình Diệp là thanh mai trúc mã cùng học tập thay vì chỉ có Tề Hành và Minh Lan như trong nguyên tác. Tuy nhiên sau khi trưởng thành mỗi người sẽ trải qua những biến cố mà rẽ sang những hướng khác nhau.

Dàn diễn viên vừa có tài vừa có tiếng lại có tình

Minh Lan truyện xoay quanh câu chuyện tình cảm của ba nhân vật chính: Tề Hành (Chu Nhất Long) - Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) - Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong).

Bộ phim sẽ khắc họa mối tình đơn phương sâu nặng mà Tề Hành dành cho Minh Lan. Chu Nhất Long có khả năng diễn xuất bằng mắt được đánh giá cao. Chỉ qua những đoạn trích ngắn, anh đã khiến khán giả cảm nhận được sự đau thương mà anh mang trong lòng. Vì danh dự gia đình, sự khác biệt tôn ti địa vị mà Tề Hành phải từ bỏ người con gái anh yêu mến từ khi còn nhỏ.

Chu Nhất Long vào vai công tử Tề Hành, đệ nhất mỹ nam kinh thành, tài hoa tốt tính.

Chu Nhất Long đã có kinh nghiệm đóng phim hơn 10 năm nhưng trước năm 2018, danh tiếng của anh vẫn mờ nhạt. Sự nghiệp của Chu Nhất Long có bước ngoặt lớn khi anh tham gia vào webdrama Trấn Hồn.

Với thành công bất ngờ của phim, Chu Nhất Long nhanh chóng vươn lên hàng sao hạng A tại Trung Quốc. Khán giả cũng có cái nhìn công bằng hơn với tài năng của Chu Nhất Long và hiện tại anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nhiệt tình.

Ngoài ra, bộ phim cũng cho thấy mối quan hệ vợ chồng từ oan gia đối đầu, dò xét thử thách đến chân thành sống chết có nhau của Minh Lan và Cố Đình Diệp.

Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vai Thịnh Minh Lan từ khi còn là thiếu nữ ngây thơ đến khi trở thành phu nhân Hầu phủ giỏi giang tháo vát. Khác với vai diễn trước đây phần lớn là các nhân vật đáng yêu hoạt bát, nhân vật Thịnh Minh Lan thông minh nhưng đi đứng nhẹ nhàng, hành xử tinh ý là thử thách với Triệu Lệ Dĩnh.

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trước và sau khi kết hôn.

Triệu Lệ Dĩnh không chỉ có danh tiếng cao, độ phổ biến rộng mà mỗi bộ phim do cô tham gia đều được đánh giá tốt. Khán giả Trung Quốc từng bình luận trên weibo: "Chỉ cần là phim của Triệu Lệ Dĩnh là tôi yên tâm xem", vì vậy Minh Lan truyện được xem là một trong những dự án phim đáng mong chờ nhất trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2019.

Về phía nam chính Phùng Thiệu Phong, anh vốn là diễn viên có tài, thừa sức thể hiện vai chính Cố Đình Diệp ngang tàng, quyết đoán, có dũng có mưu. Đặc biệt, anh và Triệu Lệ Dĩnh nảy sinh tình cảm trước khi vào đoàn phim Minh Lan truyện nên các cảnh quay tình của họ được thực hiện thuận lợi.

Nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng từng dành lời khen ngợi bởi những cảnh tình cảm, cặp đôi chỉ cần quay một lần, nhờ đó rút ngắn thời gian làm phim.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh "phim giả tình thật" nhờ đó diễn xuất ăn ý. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của họ sau khi công khai kết hôn.

Ngoài ra, các diễn viên phụ như Lý Y Hiểu vai Mạn Nương, Tào Thái Phân vai Lão thái thái, Trương Giai Trữ vai Thịnh Như Lan... đều là những diễn viên thực lực mảng chính kịch tại Trung Quốc.

Đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp

Chính Ngọ Dương Quan, công ty sản xuất Minh Lan truyện, có bề dày thành tích với một loạt tác phẩm xuất sắc như Bắc Bình không chiến sự, Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang, Hoan lạc tụng, Ma thổi đèn, Hãy nhắm mắt khi anh đến, Nếu ốc sên có tình yêu... Những phim trên đều đã được chiếu tại Việt Nam.

Các tác phẩm của Chính Ngọ Dương Quang không chỉ nhận được sự yêu thích của công chúng, có chỉ số douban cao mà còn nhận được nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim truyền hình uy tín như Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan,...

Nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng, đạo diễn Trương Khai Trụ là những người tâm huyết với mỗi tác phẩm mà họ làm. Từng cảnh quay trong phim của họ đều được chăm chút chi tiết.

Ví dụ trong Minh Lan truyện, màu sắc, bối cảnh của phim, trang sức của mỗi diễn viên, đều được tính toán tỉ mỉ. Nhân vật Thịnh Minh Lan của Triệu Lệ Dĩnh từng bị chê có tạo hình hơi già, không lộng lẫy nhưng nhà sản xuất vẫn không thay đổi bởi tạo hình đó phù hợp với tính cách nhân vật và bối cảnh lịch sử thời Tống.

Một cảnh quay trong phim được đầu tư tỉ mỉ.

Nếu đã chán phải xem những bộ phim thần tượng với lời thoại ngô nghê, tình tiết thiếu hợp lý, hay những bộ phim cổ trang có kỹ xảo ba xu với diễn xuất sống sượng, thì Minh Lan truyện với sự kết hợp của nhà sản xuất có tâm có tầm như Chính Ngọ Dương Quang, Hầu Hồng Lượng và dàn diễn viên trẻ có thực lực như Triệu Lệ Dĩnh, Chu Nhất Long, Phùng Thiệu Phong.

Minh Lan truyện có nội dung xoay quanh nhân vật Thịnh Minh Lan do Triệu Lệ Dĩnh đóng, là con thứ 6 trong phủ họ Thịnh, nhưng lại là con thứ do người vợ lẽ sinh ra. Cô mất mẹ khi mới 5 tuổi, cha ruột không thương, mẹ cả không thích, chị em so bì ganh đua. Cô xinh đẹp, thông tuệ từ nhỏ nhưng phải nhẫn nhục để trưởng thành.

Ngoài ra, khán giả còn được chứng kiến mối quan hệ của các tiểu thư cậu chủ trong phủ họ Thịnh, mà mỗi nhân vật đều có nét tính cách rất riêng biệt. Chị cả Hoa Lan phóng khoáng, anh hai Trường Bách nghiêm nghị, anh ba Trường Phong tuấn tú phong lưu, chị tư Mặc Lan khôn khéo thích tranh giành, chị năm thẳng thắn, Minh Lan thông minh, nhu cương vừa đủ, em út Trường Đống ngoan ngoãn đáng yêu hay bà nội nhân từ, cha ruột Thịnh Hoành gia trưởng, thích danh tiếng, mẹ cả bộc trực xốc nổi, dì Lâm toan tính... tạo nên thế giới nhân vật đa sắc màu.

Bên cạnh đó là mối tình tay ba giữa Tề Hành - Minh Lan - Cố Đình Diệp có cả máu và nước mắt. Phim sẽ ra mắt từ ngày 25/12.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/minh-lan-truyen-cua-trieu-le-dinh-thieu-phong-co-gi-dang-mong-cho-post902277.html