'Minh Lan truyện': Phản ứng của Tề Hành khi biết Cố Đình Diệp chuẩn bị thành thân với Minh Lan

Cuộc tình tay ba trong 'Minh Lan truyện' (明兰传)cuối cùng cũng đến hồi gay cấn khi Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) quyết tâm cưới bằng được Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) về làm thê tử. Tiểu Công gia Tề Hành cho dù chân thành đến cuối cùng vẫn làm người thứ ba.

Cố Đình Diệp trải qua biến cố gia đình, bị thiếp thân ruồng bỏ, bị huynh đệ đuổi ra. Sau nhiều biến cố trong đời, cuối cùng Cố Đình Diệp cũng chín chắn hơn nhiều. Ban đầu Cố Đình Diệp cùng con gái phiêu bạt khắp nơi, duyên phận lại đưa Cố Đình Diệp đến gần Minh Lan. Nhờ câu nói của Minh Lan mà Cố Đình Diệp một lòng quyết tâm xây dựng nên cơ đồ : “Thúc đừng lang bạt nữa, nên cho Dung Nhi một mái ấm.” Kể từ giây phút đó Cố Đình Diệp đã xác định sau này phải cưới bằng được Minh Lan.

Sau khi chia tay Minh Lan tại Hựu Dương, Cố Đình Diệp lên đường lập nghiệp, duyên phận đưa chàng từng bước trở thành một vị dũng tướng. Sau này lại có công cứu giá, trở thành thống lĩnh tướng quân được người người ngưỡng mộ. Cái danh công tử phong lưu của Cố Đình Diệp tại Biện Kinh cũng từ đó mà mờ nhạt. Nhiều gia tộc không ngại đến cầu thân, nguyện gả con gái cho Cố Đình Diệp. Nhưng trong lòng chàng chỉ có Minh Lan của Thịnh Gia. Cố Đình Diệp ngưỡng mộ sự can đảm, mạnh mẽ và thông minh của Minh Lan nên tốn không ít tâm sức để rước bằng được nàng vào cửa. Cuối cùng tấm chân thành của Cố Đình Diệp cũng làm lay động trái tim Minh Lan.

Đúng lúc đó vừa hay Tề Hành (Chu Nhất Long) đỗ đạt khoa cử, vang danh bảng vàng. Mẫu thân của Tề Hành sau nhiều lần cản trở cũng đồng ý đến Thịnh Gia cầu thân. Chớ trêu thay, Thịnh Gia đã định mối hôn sự của Minh Lan cho Cố Đình Diệp khiến Tề Hành vô cùng thất vọng. Tề Hành gặp Cố Đình Diệp buông lời trách móc như thể Cố Đình Diệp đã cướp đi cả bầu trời và tương lai của mình. Những tưởng thắng thế, ai ngờ từng câu nói của Cố Đình Diệp khiến bản thân Tề Hành hổ thẹn : “Nếu con một lòng muốn cưới Lục muội muội, thì sau khi huyện chủ chết sao con không rước muội ấy về? Con đợi thi đỗ bảng vàng, nếu lần này không đỗ thì sao? Lục muội muội phải đợi thêm 3 năm hay 6 năm nữa ư?” Từng câu từng chữ không khoan nhượng khiến Tề Hành ngập ngừng.

Tề Hành quyết tâm đến hỏi Minh Lan nhưng nàng từ chối gặp gỡ chỉ cho tỳ nữ thân cận chuyển lời. Cũng khó có thể trách Minh Lan, bởi nàng đã từng một lòng chung thủy chờ đợi, còn Tề Hành đã buông tay nàng trước. Chính sự nhu nhược và bỏ lỡ quá nhiều thời cơ để chăm sóc người thương mà Tề Hành phải chứng kiến Minh Lan chuẩn bị “làm vợ người ta”. Tuy đau khổ hay hối hận cũng đã quá muộn màng

Alice Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/minh-lan-truyen-phan-ung-cua-te-hanh-khi-biet-co-dinh-diep-chuan-bi-thanh-than-voi-minh-lan-4469095.html