'Minh Lan truyện' tập 21 - 22: Đặt dấu chấm hết cho thuyền Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long, khởi đầu cuộc tình với Phùng Thiệu Phong?

Nhân sinh thần của mẹ mình, Tề Hành quyết định yêu cầu mẹ đi cầu thân Minh Lan cho mình. Những tưởng bà đã đồng ý nhưng kết cục lại khiến anh lẫn Minh Lan đều không thể ngờ.

Ở tập trước của Minh Lan Truyện (明兰传), cha của Cố Đình Diệp đột ngột qua đời, mẹ kế cùng đại ca của anh vì vậy mà cũng tính kế khiến anh trở thành tội đồ hại chết cha mình, Cố Đình Diệp bị đuổi ra khỏi Cố gia còn không được để tang cho cha dù anh là đích tử. Không những thế, Mạn Nương cũng lộ bộ mặt thật khi Cố Đình Diệp sa cơ, bị anh đuổi đi nhưng lại lén đem luôn con trai của anh đi khiến Cố Đình Diệp đi khắp nơi để tìm.

Vì không được để tang cha, cũng không thể trở về Cố gia nên Cố Đình Diệp tự mặc áo tang dẫn theo con gái đi theo cỗ quan tài của cha mình bái lạy giữa đường.

Vì không được để tang cha, cũng không thể trở về Cố gia nên Cố Đình Diệp tự mặc áo tang dẫn theo con gái đi theo cỗ quan tài của cha mình bái lạy giữa đường.

Sau đó, Cố Đình Diệp chia tay người bạn chí cốt của mình là Trường Bách rời khỏi Biện Kinh đi tìm con trai. Anh cũng không dám ở lại tham gia hôn lễ của Trường Bách vì sợ ảnh hưởng thanh danh của bạn mình.

Trong tập này, Tề Hành cũng đã xuất hiện, anh chuẩn bị tươm tất ngày sinh thần cho mẫu thân của mình. Tề Hành cố tình đi tìm món ngon về dỗ dành bà, cất công đi học đốt đèn, vẽ tranh để làm bà vui. Tuy nhiên mục đích cuối cùng của Tề Hành chính là muốn Bình Ninh quận chúa đi cầu thân Minh Lan cho anh. Bình Ninh quận chúa vốn không đồng ý nhưng vì Tề Hành thể hiện quyết tâm rằng nếu không cưới được Minh Lan anh sẽ không cưới ai nữa khiến bà miễn cưỡng đồng ý với anh rằng đợi đến ngày thành thân của Trường Bách sẽ cùng đến Thịnh gia cầu thân cho anh.

Tề Hành bày ra nhiều trò, ngoan ngoãn chúc mừng sinh thần của mẫu thân mình nhưng thực chất là muốn nói về việc cầu thân Minh Lan cho anh khiến mẹ anh không hài lòng. Bởi lẽ Thịnh gia kém quá xa với nhà anh còn Minh Lan lại không phải đích tử.

Thế nhưng vì Tề Hành quá kiên quyết muốn cưới Minh Lan và hứa sau khi cưới cô về sẽ không lập thiếp, chăm chú học hành để ghi tên bảng vàng nên bà miễn cưỡng đồng ý với anh.

Được mẫu thân đồng ý đi cầu thân nhà Thịnh gia, Tề Hành vui mừng cho người hầu bên cạnh mình đi báo tin cho Tiểu Đào hầu hạ Minh Lan biết. Tiểu Đào trong lúc không có ai liền báo cho tiểu thư nhà mình biết chuyện Tề Hành đã yêu cầu mẫu thân đến cầu thân cô. Minh Lan hốt hoảng đi tìm tổ mẫu của mình để nhận lời khuyên từ bà.

Tổ mẫu của Minh Lan vừa nghe thấy Tề Hành đã yêu cầu mẫu thân đi cầu thân Minh Lan liền lo lắng cho người đi phong tỏa tin tức, đặc biệt là ở viện nhỏ của Minh Lan, không để tin này lọt ra ngoài hủy hoại thanh danh của Minh Lan. Bà cho rằng đây không phải là một tin tốt cũng không phải là chuyện đáng mừng. Bà khuyên Minh Lan nên bình tĩnh đợi đến ngày hôm đó sẽ từ từ ứng phó.

Cố Đình Diệp rời khỏi Biện Kinh đi lưu lạc tìm con trai của mình thì tình cờ cứu được Triệu Sách Anh. Theo đúng như trong tiểu thuyết thì đây chính là bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời khổ mệnh của Cố Đình Diệp sau này giúp anh có được công danh, sự nghiệp hiển hách trở về.

Cố Đình Diệp nhờ thân thủ tốt đã cứu được Triệu Sách Anh. Người sau này sẽ giúp đỡ anh gây dựng lại sự nghiệp.

Tuy nhiên vì không còn mặt mũi nhận làm người Cố gia nên Cố Đình Diệp lại dùng họ của mẹ là Bạch Diệp lưu lạc giang hồ.

Viện nhỏ của Minh Lan vì các nô tỳ do Đại nương tử và Lâm tiểu nương cho mà náo loạn một trận. Một bên là vì nhị ca Trường Bách của cô sắp thành thân, một bên lại vì Trường Phong dẫn đến đánh nhau. Minh Lan vì nể tình mà luôn nương tay với các nô tỳ này. Đại nương tử nhìn thấy Minh Lan hành xử không dứt khoát lập tức ra mặt không chỉ dẹp loạn nô tỳ mình đem sang còn cố tình trừng phạt luôn nô tỳ của Lâm Thê Các.

Trong ngày thành thân của Trường Bách, mẹ của anh là Bình Ninh quận chúa thật sự cùng anh đến Thịnh gia chúc mừng. Những tưởng mẹ sẽ đề cập đến chuyện cầu thân cho anh và Minh Lan thì bà bất ngờ đề cập đến việc nhận ba cô con gái Thịnh gia làm con nuôi, đồng nghĩa với việc Minh Lan trở thành muội muội của Tề Hành. Hành động này của bà không chỉ khiến Tề Hành không thể cưới được Minh Lan mà các tỷ tỷ của cô cũng mất luôn cơ hội mơ đến công tử của Tề Quốc Công.

Mẫu thân của Tề Hành quả nhiên thâm sâu khi lật kèo nhận Minh Lan làm con nuôi khiến mọi người đều rơi vào tình huống khó xử.

Minh Lan vẫn tỏ ra vui vẻ nhận lấy chuỗi trân châu từ Bình Ninh quận chúa và gọi Tề Hành làm huynh trưởng.

Trước hành động của mẹ mình, Tề Hành không thể làm gì hơn đành chấp nhận. Anh không thể ngờ rằng mẹ anh lại dùng đến chiêu này cắt đứt mối nhân duyên của mình.

Ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì nhưng Minh Lan thực chất vô cùng đau lòng. Sau buổi tiệc cô nàng nhốt mình trong phòng không gặp ai, ngày hôm sau còn cáo bệnh vì bị sốt khiến tổ mẫu vô cùng lo lắng. Bà biết được Minh Lan có tình cảm với Tề Hành nhưng luôn phải nhẫn nhịn, không dám nói ra. Bà luôn cảm thấy việc sinh ra là thứ nữ là một thiệt thòi lớn của Minh Lan. Cô vốn có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Để bù đắp cho cháu gái mà mình yêu thương nhất, lão thái thái tìm Thịnh Hoành nói chuyện. Bà quyết định cùng Minh Lan về Hựu Dương thăm bạn cũ nhằm mục đích tìm cho Minh Lan mối nhân duyên tốt để cuộc sống sau này của cô không phải lo nghĩ nữa. Lão thái thái cũng quyết định giao lại quyền quán xuyến gia đình cho Đại nương tử để Minh Lan có thời gian đi theo bà cũng để Vương Nhược Phất có quyền hành ra oai với con dâu vừa mới cưới về.

Trên thuyền đi Hựu Dương, Tề Hành cũng đi theo Minh Lan suốt chặng đường đòi gặp cô để nói chuyện nhưng Minh Lan luôn tránh mặt. Cuối cùng, lão thái thái khuyên cô nên đối mặt.

Dù đã bị mẹ mình bít đường cưới Minh Lan nhưng Tề Hành vẫn một lòng với cô, anh tìm cô chỉ để nói với cô rằng cả đời này anh chỉ muốn lấy một mình cô, sẽ luôn đợi cô. Tấm chân tình này của Tề Hành khiến bất kỳ ai cũng cảm động.

Tề Hành còn tặng cho Minh Lan một con búp bê như vật đính ước, nhìn thấy sự chân thành của Tề Hành khiến Minh Lan càng đau lòng. Cô lén khóc một mình bất lực trước mối tình chưa nở đã tàn của mình.

Thuyền của Minh Lan gặp phải thủy tặc nhưng lại không thể tìm được ai giúp đỡ. Minh Lan lúc này vì bảo vệ tổ mẫu mà nhường cho người chiếc thuyền nhỏ duy nhất, cô nàng ở lại cùng nô tỳ chống đỡ thủy tặc.

Không những hi sinh cứu tổ mẫu mà Minh Lan còn mạo hiểm tính mạng cứu nô tỳ thân cận của mình bất chấp bản thân có thể gặp nguy hiểm.

Mối nhân duyên giữa Minh Lan và Tề Hành xem như đặt một dấu chấm hết ngay cả khi chưa kịp bắt đầu. Minh Lan vì cứu tổ mẫu mà hi sinh ở lại trên thuyền chống lại bọn thủy tặc. Liệu ai sẽ xuất hiện cứu mạng Minh Lan?

Xem phim Minh Lan truyện có bản quyền vietsub (phụ đề tiếng Việt) tại FPTPLAY hàng ngày nhé.

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/minh-lan-truyen-tap-21-22-dat-dau-cham-het-cho-thuyen-trieu-le-dinh-va-chu-nhat-long-khoi-dau-cuoc-tinh-voi-phung-thieu-phong-4397749.html