Minh oan cho người vợ bị đồn đoán bán tạng của chồng

'Em đã trút bỏ được gánh nặng mang tiếng bán tạng của chồng rồi mình ạ', chị Nguyễn Thị Giang thì thầm trước bàn thờ chồng.

Ngày 10/10, đại diện Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã tới xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, truy tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho anh Ngọ Văn Soái - người đàn ông đã hiến đa tạng mới đây.

Đây là một trong số ít lần Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về gia đình người hiến tạng để truy tặng kỷ niệm chương.

Theo lời ông Trịnh Yên Bình, Phó giám đốc trung tâm, việc trao kỷ niệm chương tại địa phương cũng là để xóa bỏ những lời đồn đoán, bàn tán về việc chị Nguyễn Thị Giang (vợ anh Soái) bán tạng của chồng.

Chị Giang thắp hương cho chồng. Ảnh: B.N.

Chị Giang thắp hương cho chồng. Ảnh: B.N.

Trước đó, ngày 29/9, anh Soái không may ngã xe, rơi vào tình trạng chết não. Gia đình đã tình nguyện hiến tặng mô, tạng của anh để cứu chữa những người bệnh nặng đang chờ ghép.

Chị Giang cho biết anh Soái là thợ điện tự do, lao động chính trong nhà, chị làm tạp vụ. Hai người có 3 con nhỏ. Vợ chồng anh sống chung với mẹ 80 tuổi ốm yếu.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Soái, chị Giang khá tạm bợ, không có tài sản quý giá, là nơi che nắng mưa cho các thành viên trong gia đình. Chị Giang phải tháo bỏ cánh cửa gỗ vốn đã xập xệ từ lâu để đón tiếp khách đến thăm hỏi, chia sẻ.

“Em đã trút bỏ được gánh nặng mang tiếng bán tạng của chồng rồi mình ạ”, chị Giang thì thầm trước bàn thờ anh Soái sau khi nhận kỷ niệm chương.

Người vợ nói khi nghe tin tim của chồng mình vẫn còn đang sống trên cơ thể người khác, gia đình cũng phần nào được an ủi về nỗi đau mất mát. Đó cũng là động lực giúp chị vượt qua những lời đồn đại ác ý về việc bán tạng của chồng.

Trước khi mất, anh Soái là trụ cột của cả gia đình. Bây giờ, gánh nặng dồn lên vai người vợ. Ảnh: B.N.

Hiện, chị Giang nghỉ công việc dọn dẹp tại khu công nghiệp để dành thời gian thu vén cho gia đình.

“Em phải nghỉ một thời gian để chăm mẹ chồng và con nhỏ, sau đó mới gửi các cháu nhờ bác nuôi hộ để đi làm. Cuộc sống khó khăn quá, em cũng chưa biết sẽ phải làm thế nào”, chị Giang tâm sự.

Hà Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/minh-oan-cho-nguoi-vo-bi-don-doan-ban-tang-cua-chong-post999943.html