Minh Thư bật khóc khi phải chia tay đồng nghiệp

Vừa mới nhen nhóm ý muốn được gần gũi, thân cận với khán giả hơn qua cuộc thi, mong ước của Minh Thư đã vội tắt sau khi nghe tên mình bị loại tại đêm thi Tuyệt đỉnh tranh tài (TĐTT) tối hôm qua. 3 nữ ca sĩ được xem là hoa khôi của chương trình TĐTT: Minh Thư, Trà My, Phạm Thu Hà đã lọt vào top 3 nguy hiểm trong đêm thi có chủ đề Pop thập niên 90 và Minh Thư cùng Trà My đã phải chia tay chương trình trong nước mắt.

Trước thềm đêm diễn, nữ ca sĩ vừa mới bày tỏ muốn mượn sân khấu TĐTT để có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với fan hâm mộ của mình, nhưng ý muốn đó đã bất thành ngay khi đêm thi kết thúc. Minh Thư (MT) cho biết: “Là người của công chúng thì nên tận dụng những điều kiện, cơ hội để đến gần hơn với khán giả. Thư đã nhận lời ngay khi được mời tham dự chương trình TĐTT. Đây là cơ hội để thể hiện những phần trước giờ khán giả chưa biết về bản thân mình”.

Các thí sinh TĐTT chia buồn cùng Minh Thư và Trà My

Trong đêm thi, MT thể hiện rất tốt phần trình diễn ca khúc Đừng lừa dối của cậu Lam Trường. Chủ đề Pop thập niên 90 nhưng nữ ca sĩ đã thổi vào ca khúc một chút rock và phối lại theo phong cách rất mới, với giai điệu lúc nhanh lúc chậm rất hấp dẫn. Phần trình diễn này nhận được sự khen ngợi của cả 3 vị giám khảo.

Màn trình diễn công phu sử dụng đến 4 chiếc micro của Minh Thư

Phương Thanh (PT) khen MT khéo léo dàn dựng vũ đạo, vừa hát vừa nhảy như vậy mà vẫn không hao tổn nội lực. Hồng Nhung (HN) xin dành điểm 10 cho phần dàn dựng táo bạo, độc đáo này của MT. Đạo diễn Lê Hoàng (LH) khen chỉ cần mặc như vậy, dàn dựng như vậy và nhảy như vậy là quá đủ.

Tuy hoàn thành rất tốt phần trình diễn, nỗi lo lắng của nữ ca sĩ Bỗng dưng muốn khóc đã trở thành sự thật khi cô và người bạn cùng thi, Trà My phải chia tay chương trình với số phiếu bình chọn ít ỏi 3.6% và 3.9%.

Không kềm được xúc động, nữ ca sĩ bật khóc trên sân khấu, xúc động bày tỏ: “Xin cảm ơn những tình cảm của quý vị dành cho Minh Thư, những tin nhắn của quý vị trong những đêm vừa qua. Em xin cảm ơn ban giám khảo (BGK). Đã đứng nhiều trên sân khấu rồi mà chưa bao giờ em cảm thấy phấn khích khi nghe lời nhận xét của BGK như thế. Xin chúc cho tất cả các bạn ở đây sẽ luôn tự coi mình là người chiến thắng dù thế nào đi nữa”.

Trà My dù trình diễn tiết mục "Tình 2000"phối lại theo phong cách “Tình 2014” như những lời giám khảo nhận xét, tuy nhiên thể hiện không mấy nổi trội về mặt hòa âm cũng như phong cách pop quá quen thuộc đã không thể chinh phục được khán giả. Hơn thế nữa, Trà My còn lọt vào top 3 nguy hiểm tuẩn trước nên kết quả này càng là điều không thể tránh khỏi.

Phạm Thu Hà tuy đầu tư kỹ về phần “nhìn” với chiếc đầm xanh voan xanh phất phơ trong gió, tuy nhiên phần “nghe” vẫn chưa thật xuất sắc lắm. Tuy có được các giám khảo khen ngợi về sự phá cách opera khi trình diễn ca khúc “Vẫn hát lời tình yêu”, nhưng cô nàng vẫn kém “chút đỉnh” so với các ca sĩ còn lại. Giám khảo HN nghĩ bài này không nhất nhiết phải lên 4 tông và hát opera như thế.

Đặc biệt khán phòng đêm thi “bùng cháy” với màn trình diễn 2 ca khúc GhenTrống Vắng của chị “Chanh” Phương Thanh. Sau 14 năm trình diễn lại, nữ ca sĩ vẫn tràn đầy nội lực, thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên và liên tục hò reo tên chị. Màn biểu diễn quá thu hút của chị “Chanh” khiến MC Trấn Thành hào hứng lao lên sân khấu và song ca cùng đàn chị. Màn kết hợp ăn ý này khiến khán giả thậm chí còn reo hò dữ dội hơn nữa.

Song Phương: Phương Thanh và Phương Uyên tái hợp với màn biểu diễn “bốc lửa” ca khúc “Ghen”

Chị “Chanh” Phương Thanh “thiêu rụi” sân khấu với màn trình diễn 14 năm “Trống Vắng”

Màn ngẫu hứng song ca rất ăn rơ cùng MC Trấn Thành

Những màn trình diễn ấn tượng khác trong đêm thi chủ đề Pop thập niên 90:

Mở đầu đêm thi là màn trình diễn liên khúc “Mưa phi trường - Ước gì” của 10 ca sĩ. Kimese đã có màn đọc rap thú vị trong tiết mục này

Vẫn là giai điệu quen thuộc của “Trái tin bên lề” nhưng Ưng Hoàng Phúc không mạo hiểm với những nốt cao mà thể hiện tình khúc này một cách nhẹ nhàng và quen thuộc theo phong cách riêng thường thấy của mình. Giám khảo HN chưa thấy sự sáng tạo ở tiết mục này. Còn Phương Thanh nhận xét Phúc chưa liều và có phần hơi an toàn.

“Mẹ 4 con” Trang Nhung diện váy cô dâu hát “Cho em một ngày” quyến rũ đến nỗi Trấn Thành bất ngờ rút hoa tặng cho nữ ca sĩ ngay trên sân khấu để cảm ơn màn “tặng kính” của Trang Nhung tuần rồi. Đây cũng chính là màn trình diễn khiến Giám khảo HN phải kéo nữ ca sĩ lại khi đã gần vào đến cánh gà để kêu gọi khán giả bình chọn cho cô.

Lựa chọn ca khúc Mãi Mãi, Hoàng Hải thể hiện lại bản nhạc này với giọng nam cao hoàn toàn khác bản hit một thời của Lam Trường. Tiết mục này gây ra màn phấn khích tột đột tranh nói của 3 vị giám khảo. PT và HN đã giành nói liên tục không cho đạo diễn LH mở lời.

Kimese hát “Wanna be” của Spice Girls. PT khen ngợi: “Một mình em lo cả rap cả hát, mà em làm một lèo luôn từ đầu đến cuối, em làm rất tốt. Em lựa bài hát hơi ‘same same’ với phong cách và chất giọng nên em hoàn thành rất đẹp”.

Phương Vy trình diễn ca khúc “Mẹ yêu” khiến khán giả cảm động và người mẹ của mình ngồi dưới khán đài bật khóc với những lời tâm sự xúc động trên sân khấu. Đạo diễn LH khen nữ ca sĩ xử lý rất nhuần nhuyễn cả về chất giọng, xúc cảm, dàn dựng, chỉ có điều hơi thiếu đi phần giao lưu với khán giả. HN cho rằng nếu như Phương Vy hát bài hát này ở sân khấu acoustic thì sẽ còn cảm động hơn nữa.

Phạm Anh Khoa (PAK) biến tình khúc “Hương ngọc lan” nổi tiếng thành “Hương xương rồng” theo như lời giám khảo PT. HN khen PAK luôn mang đến những bất ngờ: “Nếu như bài hát của chị Mỹ Linh có tính âm, em mang tính dương vào bài hát này. Tuy nhiên hơi tiếc cái kết chưa hoàn hảo lắm”.

Đức Tuấn đem lại cái kết sang trọng cho sân khấu TĐTT khi mang dàn hợp xướng 100 người lên sân khấu trình diễn “Tình phai”. PT dành tặng chàng ca sĩ những lời có cánh: “Đức Tuấn thường mang một phong cách rất kiêu kỳ, nhìn một hồi ra kiêu ngạo, một hồi nữa hiểu ra rằng trong Đức Tuấn có 1 sự kiêu hãnh lớn. Thường thì Tuấn chỉ chú trọng kỹ thuật nhưng hôm nay nghe thấy có cảm xúc trong bài hát của mình”.

Nữ giám khảo Hồng Nhung cũng góp giọng trên sân khấu với ca khúc “Vườn yêu” những năm 90

Khép lại đêm liveshow 3 của chương trình TĐTT với sự chia tay của Trà My và Minh Thư, 8 thí sinh còn lại của chương trình sẽ tiếp tục có những màn cạnh tranh gay gắt trong đêm thi tiếp theo với chủ đề Nhạc dance vào tối ngày 11.05 tới.

Bảo Nguyên. Ảnh: Nguyên Trương

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/am-nhac/minh-thu-bat-khoc-khi-phai-chia-tay-dong-nghiep-68371.html