Minh Vương: 'Đối thủ Hàn Quốc quá mạnh, đội đã thi đấu hết sức'

Tiền vệ thuộc biên chế HAGL tỏ ra tiếc nuối trước thất bại của đội nhà, song theo anh, đây là hệ quả của việc các đồng đội đã phải thi đấu quá nhiều trước đó.

Pha đá phạt đẹp mắt của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc

Từ điểm đá phạt trước khu vực cấm địa, tiền vệ Minh Vương thực hiện pha sút phạt ghi bàn đẹp mắt, qua đó rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Olympic Việt Nam ở phút 70.

Minh Vương, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Olympic Việt Nam, chia sẻ: “Đây là một trận đấu khó khăn. Hàn Quốc là một đội bóng mạnh và chúng ta đã thi đấu hết sức. Các đồng đội của em đã thi đấu quá nhiều, nên không có được trạng thái thể lực sung mãn nhất”.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã bị "khớp" trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Bằng chứng là Xuân Trường và các đồng đội liên tục tung ra những đường chuyền hỏng ở những phút đầu của trận đấu. Ngay ở phút thứ 7, "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo đã chọc thủng lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Sau đó, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần. Tiền vệ Minh Vương đã có một cú sút phạt rút ngắn tỷ số, song chừng đó là tất cả những gì Olympic Việt Nam có thể làm được.

Minh Vương ghi bàn đẹp mắt cho Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

“Son Heung-min là cầu thủ tầm cỡ thế giới. Trong khi đó Quang Hải rất thông minh và có tầm ảnh hưởng lớn tới Olympic Việt Nam. Về những tính huống đá phạt, ai tự tin thì người đó sút thôi”, tiền vệ thuộc biên chế CLB HAGL nói thêm.

Theo HLV Park Hang-seo, khi ông bước vào phòng thay đồ sau hiệp 1, các cầu thủ trông có vẻ rất căng thẳng và không còn đủ tỉnh táo để chơi.

Sang hiệp 2, Olympic Việt Nam đã đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ do Son Heung-min bên phía đội bạn di chuyển từ cánh vào trung lộ.

"Tôi đã cử Đình Trọng theo kèm tiền đạo này. Mặc dù Olympic Việt Nam thua trận, các cầu thủ đã làm hết sức. Nhiều cầu thủ của chúng tôi đã kiệt sức ở trận đấu trước đó”, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

Khi được hỏi ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của các cầu thủ đội bạn, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi là HLV của Olympic Việt Nam nên không dám đánh giá về đội bạn. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Kim Hak-bum. Một lần nữa, tôi không thể đánh giá đội bạn vì tôi không phải là HLV của Olympic Hàn Quốc”.

Theo HLV Park Hang-seo, Olympic Việt Nam tiếp cận trận đấu một cách cẩn thận. Đội hình thi đấu đã được cố vấn bởi các trợ lý. Các quyết định được đưa ra dựa vào tình trạng của cầu thủ và đối thủ. Cầu thủ hay nhất cho trận đấu được lựa chọn. Thêm vào đó, các cầu thủ phù hợp với sơ đồ chiến thuật, không phải Văn Quyết là đội trưởng nên mặc định được đá chính.

Trong khi, HLV Kim Hak-bum của Olympic Hàn Quốc chia sẻ: “Cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu hết mình. Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời với kết quả tốt. Trận đấu diễn ra suôn sẻ ngay từ đầu và Olympic Hàn Quốc đã giành được chiến thắng. Thật sự nó diễn ra rất suôn sẻ”.

“Ghi bàn không quan trọng với Son Heung-min. Son là đội trưởng và các cầu thủ đều tin tưởng vào cậu ấy. Ghi một bàn tính đến nay cũng là tốt rồi. Son có thể thích đá ở 2 biên nhưng tôi muốn cậu ấy bó vào trung lộ. Điều đó cũng không ảnh hưởng”, ông nói thêm.

Chia sẻ về chặng đường đã qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết từ đầu giải đến giờ, đội bóng của ông chưa có trận đấu nào dễ dàng. Olympic Hàn Quốc đã vượt qua tất cả để đi đến trận đấu cuối cùng và họ sẽ chuẩn bị thật tốt về cả thể lực lần trí lực.

Quang Thịnh - Thế Anh (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/minh-vuong-doi-thu-han-quoc-qua-manh-doi-da-thi-dau-het-suc-post872780.html