Mở chiếc ba lô bị bỏ ven đường, giật mình phát hiện điều không ngờ

Sau khi mở chiếc ba lô nằm ở gốc táo ven đường, hai người dân xã Hà Kỳ đã phát hiện điều không ngờ.

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được quấn tã bỏ lại trong ba lô ven đường (Ảnh: Mạnh Cường)

Ngày 13/11, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại ven đường.

Trước đó, trưa cùng ngày, tại thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hai người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 3,1kg còn nguyên dây rốn, được quấn tã để trong ba lô dưới gốc táo ven đường.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Hà Kỳ đã cử người chăm sóc cháu bé đồng thời thông báo trên loa phát thanh của xã để tìm lại bố mẹ đẻ của bé. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên UBND huyện Tứ Kỳ về sự việc", ông Bộ cho hay.

Ông Bộ cũng thông tin thêm, hiện tại tuy chưa có người thân của cháu bé đến nhận, tuy nhiên đã có rất đông người dân bày tỏ mong muốn được nhận nuôi cháu bé.

Đến ngày 21/11, nếu người thân cháu bé không đến nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho cháu bé đồng thời làm các thủ tục có liên quan để cháu được chăm sóc theo quy định của pháp luật.

Đức Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mo-chiec-ba-lo-bi-bo-ven-duong-giat-minh-phat-hien-dieu-khong-ngo-930079.html