Mở hành lý khách đi tàu, cảnh sát hoảng hốt phát hiện 34 hộp sọ và 34 xương người

Khi mở chiếc vali ra, cảnh sát bàng hoàng khi phát hiện bên trong có chứa 16 hộp sọ và 34 xương người khác nhau.

Cảnh sát Ấn Độ mới đây đã bắt giữ một người đàn ông tại nhà ga Chhapra, bang Bihar với tội danh đánh cắp xương người. Theo đó, nghi phạm là Sanjay Prasad mang theo 16 hộp sọ và 34 xương người khác nhau trong hành lý.

Prasad được xác định là thành viên băng đảng chuyên cung cấp xương người cho những kẻ cuồng tín. Nhu cầu cần “xương người cũng rất lớn đối với các sinh viên y khoa ở Trung Quốc”.

Nghi phạm đang ngồi tù, trong khi cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra. Hiện chưa rõ Prasad đã thu thập xương người bằng cách nào.

Tình trạng trộm mộ thường xảy ra ở các cộng đồng người Hồi giáo hoặc Công giáo, vì người Hindu luôn lựa chọn cách hỏa táng. Nhưng các công nhân có thể đã nhận tiền hối lộ để lấy xác người chết trước khi hỏa táng. Theo cảnh sát, họ phát hiện Prasad có hành động khả nghi nên yêu cầu kiểm tra hành lý và phát hiện điều động trời bên trong.

Prasad kiên quyết không hé răng nửa lời nhưng cảnh sát nói sẽ lần ra manh mối từ chiếc điện thoại của nghi phạm. Prasad còn mang theo tiền Nepal và Bhutan, dấu hiệu cho thấy nghi phạm thường xuyên qua lại biên giới.

“Mạng lưới hoạt động của băng đảng chuyên đánh cắp xương người này có thể đã vươn ra nước ngoài”, cảnh sát cho biết.

Đây không phải trường hợp đầu tiên được báo cáo về nạn đánh cắp và buôn xương người. Năm 2009, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ 67 hộp sọ từ một kẻ buôn lậu mang theo trên xe buýt. Năm 2004, 1.000 hộp sọ và các bộ xương bị thu giữ tại thành phố Gaya, bang Biha

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/mo-hanh-ly-khach-di-tau-canh-sat-hoang-hot-phat-hien-34-hop-so-va-34-xuong-nguoi-a253542.html