Mơ mộng tím: 'Hoa thơm' cho tuổi mới lớn

Tập truyện Mơ mộng tím của nhà văn Nguyễn Thái Hải

Tập truyện Mơ mộng tím của nhà văn Nguyễn Thái Hải

Mơ mộng tím là tập truyện thứ 5 trong năm 2019 của nhà văn Nguyễn Thái Hải vừa ra mắt bạn đọc. Tập truyện do Nhà xuất bản Văn hóa - văn nghệ ấn hành, nằm trong bộ sưu tập của Tủ sách Thiên đường không tuổi.

Mơ mộng tím gồm 18 truyện với hơn 250 trang. Theo nhà văn Nguyễn Thái Hải, các câu chuyện được ông tập hợp qua nhiều giai đoạn: trước và sau 1975, những năm 2000 và hiện nay. Nội dung của truyện đều xoay quanh tình yêu, tình bạn tuổi học trò, tình cảm gia đình… nhưng khác nhau ở bối cảnh, thời gian ra đời của tác phẩm. Có thể kể đến như: Bến đợi, Khuê nữ, Mùa hè không tiếng ve, Sương mù, Học trò miền cao đất đỏ, Quê…

Mặc dù viết cho lứa tuổi mới lớn, nhưng các câu chuyện trong Mơ mộng tím rất dễ đọc, bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể đọc và trải nghiệm. Đó là chuyện về tình bạn của Tuấn và Vân trong Tiếng hát và trang vở; là tình cảm chị em của Thìn, Hiếu, Lan trong Tuổi Rồng của chị hai; là chuyện của nhà văn Hoài Văn tình cờ trên chuyến xe đi chơi thác Đambri “bị bắt cóc” vì nhầm tưởng là ông giám đốc công ty tổ chức sự kiện Hoàn Mỹ; là câu chuyện gia đình Tín trong truyện Hơi thở thông...

Tín trong Hơi thở thông có cha mất đột ngột, một mình mẹ Tín gồng gánh để nuôi anh em Tín ăn học nên người. Thương mẹ, cậu vừa học vừa lo phụ mẹ làm việc, nhưng bị mẹ phản đối. Trong cơn nóng giận, người mẹ đã nói rằng, nếu cậu không ưu tiên việc học thì đi ra khỏi nhà. Ngay tức khắc, Tín thu xếp đồ đạc, tự mình “bắt xe” từ Biên Hòa lên Đà Lạt chơi. Sau vài ngày rong chơi, được người thân khuyên nhủ, và hiểu được sự lo lắng của mẹ, Tín đã quay trở về nhà…

Những cảm xúc và vốn liếng của nhà văn Nguyễn Thái Hải khi viết cho tuổi mới lớn luôn luôn tươi mới và sinh động trong Mơ mộng tím, dẫu mấy mươi năm qua, ông vẫn “cày xới” trên mảnh “đất” quen thuộc của mình. Ở đó, bạn đọc sẽ bắt gặp những câu chuyện giản dị, nhưng chứa đầy bất ngờ từ trang đầu cho tới trang cuối cùng. Sau tất cả là sự rung động của con tim, vì lòng vị tha và tình yêu thương. Nhờ vậy, tâm hồn của tuổi trẻ được thanh lọc để hướng về cái thiện, về tình yêu với cuộc đời.

Với Mơ mộng tím, nhà văn Nguyễn Thái kể chuyện bằng giọng văn nhẹ nhàng, thủ thỉ tâm tình đúng chất cho lứa tuổi mới lớn cả thành thị lẫn nông thôn. Dường như trong nhiều câu chuyện, nhà văn muốn nhường quyền quyết định “số phận” nhân vật cho chính các độc giả trẻ tuổi của ông. Những mối tình trẻ thơ, những kỷ niệm bên gia đình, thầy cô, bạn bè dù thường “đứt gãy” nhưng luôn rất đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Trong đợt phát hành này, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ đã in 1 ngàn cuốn Mơ mộng tím giới thiệu đến bạn đọc. Riêng nhà văn Nguyễn Thái Hải sẽ dành khoảng 150 cuốn để tặng bạn bè và các em thiếu nhi, học sinh nhân kỷ niệm 10 năm Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò tỉnh Đồng Nai được tổ chức vào tháng 1-2020 tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201912/mo-mong-tim-hoa-thom-cho-tuoi-moi-lon-2979078/